đấy thế có phí ko chị, chồng cô giáo em có suất làm gv ở trg an ninh mà bố ấy ko chịu đấy. Học trò cưng lắm vợ chồng cô giáo mới cho mà thích đi con đường của riêng mình cơ. Để mà giờ đây vẫn chưa đâu vào đâu . k biết vài 3 năm nữa có khá hơn ko
nói thì cũng nói thế thôi em ơi, phải làm việc gì mà anh ý cảm thấy thích mới cố gắng được, chứ mà cứ bắt ép làm việc không thích thì cũng ko biết thế nào. Nhà chị mn toàn nói là lo gì, nghèo mới lâu chứ giàu mấy tí nên bây giờ chưa đâu vào đâu nhưng thời gian còn dài mà, cứ bình tĩnh, hehe
Hihi đúng là nếu như không dùng mỹ phẩm đùng một cái được tặng mà lại biết giá của nó những 500k thì công nhận là tiếc thật. Em chồng cũng tâm lý ghê ^^
Tiết kiệm vậy là tốt, he he. Kinh nhỉ? Thích làm ông chủ. Thế thì còn làm gì được nhau nữa chứ? Ông chủ rồi mà Làm giảng viên cũng nhọc lắm, không sung sướng gì đâu ^^
vâng, thì thế mới nói chị ạ, qua về nhà ngồi cứ đần mặt ra làm ck em trêu em mãi. Em ck em thì dc cái hiền và tâm lý chị ạ, nên 2 chị em cũng thoải mái dễ sống lắm
Được em chồng như thế cũng là mừng rồi, vì nhiều người gặp phải em chồng quái chiêu lắm. Thôi thì vụ nước hoa hồng kia vừa được dùng vừa được ngắm cũng được rồi mà, tiếc cũng chẳng đổi được tiền đâu, trừ khi thanh lý lại ^^
vâng, nhà em thì may mắn là em ck dễ chịu, bố mẹ ck cũng hiền lành và thương con dâu lắm, nên cũng thoải mái lắm chị ạ. ck em thì cũng hiền lành, nhưng hơi ít nói. Nói chung là thấy cũng ổn chị ạ Còn cái vụ nước hoa hồng kia thì đành thế chứ biết thế nào ạ, vì e nghĩ thanh lý lại cũng chẳng ai mua, mà có mua thì cũng chẳng dc bao nhiêu cả, nên kệ chị ạ, chẳng qua lên đây than thở với chị em tí cho nó đỡ tiếc trong lòng ý chị
nhà em thì tình cảm lắm mn ạ, nhưng em vẫn thích có tí quà gọi là thể hiện sự quan tâm vâng, em cũng thấy thế. như nhà vc em tuy nghèo nhưng mà tình cảm lắm chị ạ. Mình phụ nữ như thế là cũng ổn rồi chị nhỉ, chỉ chịu khó cày cuốc kiếm miếng đất ti ti dựng cái nhà tí tẹo nữa là ổn
Em chẳng mơ gì hehe. Tháng nào hai vc cũng hết sạch tiền thì lão lấy đâu ra quỹ đen mà mua quà cho vợ Sáng ra vợ đưa tiền để đỡ nghèo đói (cuối tháng), thế là trưa 20 đấy lại dắt vợ đi ăn, tối lại lôi hai mẹ con đi uống trà sữa ) Lão nhà em cứ thế í ạ, chả sáng tạo gì cả, cứ đi theo lối mòn sẵn có Nhưng thôi thế cũng đc Các cụ mợ có nhu cầu làm rèm cửa thì click dưới chữ ký cho nhà em đỡ nghèo nhé hehee
Mình có thằng em SN 93, vợ nó 96 cưới nhau cũng được vài năm rồi, hôm qua nó tặng cho vợ con SH để tiện cho việc đi học (chuẩn soái ca nhà người ta)
hihi, thì đúng thế thật, nhưng mình mơ mà, có ai đánh thuế giấc mơ đâu hihi, cứ đi theo lối mòn nhưng mà có quan tâm vợ con là dc rồi mn ạ èo ơi, 93 mà giàu thế á mn ơi? ngưỡng mộ em nó quá! đừng bẩu là mn cũng đang mơ nhé!
Trước có 1 thời gian mình cũng giống bạn này này. Thân rồi, yêu lâu rồi nên quên hết cả quà luôn. Lúc lấy rồi thì dúi hoa vào tay cho xong đấy. hic
Báo cáo cả nhà 20/10 cụa iem là được dán vào mẹt 4 cái tờ xanh với lí do: anh đến CH hoa, nó hét đắt quá, bằng bữa ăn nhậu của cả nhà, nên a biết nếu mua e sẽ tiếc tiền,a đưa e luôn khỏi hoa hoét nhé. Còn điện thoại cuối tháng a mua hê hê . Sau 10 năm đây mới là mùa xuân đầu tiên của emmmmmmmmmmmm.
20/10 của 1 đứa FA như em thì cũng giống như 364 ngày còn lại của năm =)) Muộn 1 ngày rồi nhưng vẫn chúc các mẹ 20/10 vui vẻ nhé :x