Nhà mình tháng này có hai cái đám cưới, một cái của ông anh bên đằng mình, một cái ông anh bên đằng chồng Thế là tiền trẹo rồi, lại thêm đám cưới của bạn chồng nữa. Tháng trước nữa, bác mình ốm, mình biếu bác, em họ mình sinh, mình cho em, cũng mấy triệu lận. Tháng sau là cưới bạn mình Nhưng khoản này mình chả lo lắm, vì từ đầu năm, mỗi tháng mình đã trích ra 1tr từ tiền lương của hai vợ chồng, tiêu ít 1 tí, cất đi 1tr, coi như tiền thăm hỏi gửi gắm khóc cười (gọi là tiền đi lễ đi đám đó), rồi có đám mà không trích được từ lương thì lấy từ đó ra, cuối năm thế nào cũng dư, làm tiền đi biếu Tết, đi sắm Tết. Năm nay nhà mình thế nào cũng để được ít nhất là 3tr từ chỗ đó hihi.
nhà e từ đầu năm cũng tính để 1tr như mn đấy, nhưng mà 3 tháng đầu năm toàn âm thôi, cưới bạn ck ít nhất 1tr rồi, chưa kể bạn mình cũng toàn 500, 1tr mà tầm tuổi e bạn bè cưới khá đông, rùi cỗ bàn giỗ chạp các thứ, bạn bè nó mới sinh cũng cho xiền rùi bjo đầy tháng nó mời cũng cho xiền
Tháng này nhà em mới hết 2/3 tháng mà đã đi đứt gần 20 củ rồi, đợt này con gái bị ốm ngày nào cũng 2 lần lên viện tiêm cứ mở mắt ra đã thấy mất 6-700k. hic
Thật ra thì tháng Tết mình không để ra dược. Tháng sau Tết mình cũng không để ra được, mãi đến tháng 4 mình mới để ra được triệu đầu tiên đấy. Vì hai tháng Tết mình coi như là tiêu hết sạch bách. Năm tới hy vọng có thể bỏ ra được bằng cách đổi tiền mới 10k, để dành Tết sang năm lì xì, mỗi tháng 1tr, 3 tháng 2tr tiền mới là đủ cho mình và gia đình rồi (đổi lúc này thì đến khi Tết thogn thả được, vd năm nay mình không cần lo khoản tiền lì xì cho nhà mình nữa, nhưng vì hơi bị thong thả nên chẳng có để đổi cho bố mẹ hai bên - mình chỉ tính đến Tết mà đổi dịch vụ thì phí hơi bị sock, nên ra Tết dân tình nhiều tiền mới là đi gom luôn hehe) Đến giờ mình có cái tài khoản tk 3tr từ khoản khóc cười này rồi (sau khi đã trừ đi mấy đám cưới) sang tháng lại có thêm 1tr nữa. Đến Tết tây là đủ xiền biếu các cụ, xiền lì xì những đối tượng "to to", xiền sắm sanh chút ít, cũng đỡ. Hí hí
nhà e tết có 2 vk ck cũng chả phải chi tiêu gì mà cũng hết 20tr, lúc tết xong hai vk ck ớ ra chả hiểu tiền đi đâu hết, còn tiền cưới hỏi các thứ e thường để vào vs lương của e vì hầu như lương của e ít khi dùng tới trừ việc đột xuất thôi, vs để tránh tiêu lãng phí nên e cứ để ở tài khoản tiết kiệm, hihi, đợt trc ở tài khoản cũng có khá khá tiền rùi đấy, cơ mà có việc cho ng nhà vay nên rút hết ra rùi giờ e lại bắt đầu lại, nuôi 1 em lợn mà cho e ý nhìn cả 3, 4 tháng
nhà e năm ngoái đổi 2 tệp mà vẫn còn 1 ít e vẫn để dành, chủ yếu thik i=tiền mới cóng của ngân hàng chứ k chỉ tiền mới thì các chị e đổi cho, các chị bán hàng toàn giữ tiền lẻ tới tết