Ôi đúng rồi chị @thuy84 ơi, nhiều khi thấy thích vô cùng vì con yêu mình, cái gì cũng mình nhưng đúng là nhiều khi mệt mỏi, bận bịu lại ức chế với chính điều ấy
Chị @mecusang ơi, bé nhà chị bao nhiêu tháng rồi, đã nói được chưa? Em lo quá đi lớp 2 tháng rồi mà chưa tiến bộ gì về việc nói năng cả. Em định thứ 7 này cho con đi khám mà không biết khoa khám chậm nói ở NHi TƯ thứ 7 có làm việc không?
Em cảm ơn mẹ @camket đã động viên, sắp lên thớt rồi mà lo quá vì con cứ thế này thì không biết lúc đó sao nữa mà em lại sinh mổ chứ.
nhà mình cũng thế, tại suốt ngày hôm nó, cò nhà mình cũng hay đùa với bố, nhưng cứ thấy mẹ là nhõng nhẽo, mình bảo vợ từ trước rồi, chỉ giúp nó thôi, tập cho nó tự lập, lại cứ để nó dựa dẫm suốt nó chả thế
Chị nên tách dần bé ra chị ạ! Không đến lúc chị sinh bé nữa sẽ rất vất vả. Bé hay đùa với bố thì chị có thể bảo anh xã chơi với con nhiều hơn chẳng hạn. Trẻ con hay bị thu hút bởi những điều mới mẻ mà, có người chơi cùng, có đồ chơi mới lạ chắc bé không còn quấn mẹ nhiều nữa.
K ý m là biết đi từ 11m cơ.. Hnay m bắt đầu gửi. Nhưng gửi 1 bà ở nhà trồn. Hnay mớ xa nhau nên mẹ đang khóc vì nhớ con đây
Ôi anh cũng gần giống ck em rồi lúc nào cũng bảo vì chiều con nên con mới thế chứ thực ra chưa hẳn đâu. Như em nhé, em là người đóng vai ác trong nhà ý. Bố chiều con, bà chiều cháu nhưng mẹ thì tuyệt nhiên không hư là tét đến nỗi lằn cả mông, quát mắng đủ kiểu nhưng dù mẹ đánh có đau cỡ nào, có quát, xua đuổi ra sao thì cũng 1 mực không theo người khác để được bênh, an ủi như các bé khác đâu mà lại càng xấn lại với mẹ kỳ được ý @trinhph88
vâng, bố cháu là lao động chính trong gia đình nên đi sớm mà về cũng muộn, cứ gần 8h mới về đến nhà, chơi với bố thì chịu chơi chứ liên quan tới ăn uống là chỉ đòi mẹ thôi chị @tinhde
Sao mn không cho con đi lớp mẫu giáo ở tư thục nhỉ, có camera mình xem hoạt động của con được. Đúng là ngày đầu gửi con nhớ và thương đến phát khóc ý; mn cố gắng lên rồi sẽ quen thôi @bii24.
Nên cho bé đi lớp, đi nó còn có bạn có bè, chứ quanh quẩn ở nhà với bố mẹ ông bà thì chả biết cái gì, lại chậm bạn ah
đi lớp các cô uốn nắn cho nên vậy, ở nhà thì cả nhà chiều quen rồi, thằng cháu mình mình quát nó không sợ còn nhe răng cười cơ
Trùi ui, nhiều lúc cũng phát cáu với anh ý đó. Anh ý cũng thuộc loại "bướng", đánh con thì không đành, mà không thì anh ý cứ một mực đòi theo ý của mình. Chị đành phải lấy roi hay một cái gì đó tương tự đánh mạnh xuống nền nhà, nghiêm nghị nói anh ý. Hihi được cái anh ý "biết sợ". Sau đó chị lại dùng cách "xoa dịu" anh ý
Hihi vậy nên chị mới phải rèn bé lúc cần có thể nhờ đến bố nữa, và nhiều lúc tự chơi một mình vì mẹ còn phải làm việc nhà hoặc việc riêng của mẹ nữa chứ ^^ Buồn cười cái vụ cứ mỗi lần chị mang chổi quét hay lau nhà là y như rằng cu cậu lon ton đòi "giúp mẹ", nhưng mà được 1 tí là vứt đấy chạy ra chỗ đồ chơi để chơi tiếp, hihi
Mình đọc sách " nuôi con ko phải cuộc chiến " ah, ngta gọi đấy là giai đoạn lo sợ sự xa cách của các bé khi mẹ đi làm or khi bắt đầu đi nhà trẻ ah. Con sợ mẹ bỏ rơi, sợ ko nhìn thấy mẹ nên mới bám riết vậy ah. Từ từ bé sẽ quen và hết thôi
Bé mấy tuổi mà biết giúp mẹ như thế rồi chị @thuy84? bé nhà em sai vặt như đóng cửa, hay cầm cái này cái kia đơn giản thì biết và làm chứ chưa giúp được gì cả. Mẹ nhặt rau bỏ vào túi con ngồi bên lấy từ túi ném tung tóe ra khắp nhà, bực quá thể chị ah
Ôi em đi làm từ khi bé được 5 tháng, và đến giờ bé cũng đi lớp được 2 tháng rồi nên em cứ sợ bé có vấn đề gì về tâm lý ấy @punvip210 ah