Có mẹ nào không sợ gì ko? Mình là mình rất sợ mất đi những thứ của hiện tại: vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ thân yêu của mình. Nỗi sợ mất đi những người thân yêu? à - Sợ nữa là Sợ già - nét già đang đeo bám theo mình hàng ngày? Còn các mẹ thì sợ gì??? có giám chia sẻ thật sự vào đây không? Mình còn sợ Ma nữa, sợ xem phim kinh dị, ma quỷ. Mình còn sợ máu nữa! => Các mẹ đã làm gì để vượt qua điều sợ hãi đó???
ai cũng sợ những điều như thế mn ah. Chỉ là m ko biết mình sợ điều gì nhất thôi, cõ lẽ khi gặp nguy cơ, rơi vào nghịch cảnh mới hiểu được điều mình sợ hãi nhất.
Ôi tại mn không sợ chuột thôi, em cứ nhìn thấy chuột là nổi hết da gà. Hồi sinh viên đi học ở nhà trọ lụp sụp hôm dọn phòng thấy có 1 bầy chuột con lúc nhúc trắng trắng mà em khóc tại chỗ chân tay run lẩy bẩy, kiểu như muốn bỏ chạy mà sợ không lê chân chạy nổi ý.
Haha. thời sinh viên của tớ, nằm ngủ chuột nó còn cắn cả ngon chân cơ. Nhưng mà tớ đã từng ăn thịt chuột rồi và thấy thật là ngon (ăn xong mới biết là chuột). Hôm nào bạn thử chơi với con chuột bạch sạch sẽ xem còn sợ nữa ko?
Ôi, mn trêu em, em xin em chịu thôi con gì chứ chuột em không dám thử dưới mọi loài chuột và mọi hình thức. Nghĩ đến là em ớn lạnh rồi.
Vâng. con e ốm là cứ bắt bế vác trên vai, đi đi lại lại chứ ko dc ngồi im đâu mn ạ. Mà hắn còn kén người bế mới khổ cái thân em.
e sợ nhất là k có tiền tình cảm sứt mẻ mọi người thân yêu không được khỏe mạnh em sợ nhất thịt mỡ nữa ạ