Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Có rồi mn ạ, chúc mừng mn nhé. Mình cũng đang mong đây mà hôm qua đi siêu âm bs Sơn ở Lạc Long Quân ko có gì mà mình chậm kinh 1 tuần rồi. Sốt hết cả ruột.[/QUOTE] Mn thế nào rùi, mn thử que thì sao? Mình thứ 7 tuần trc cũng đi siêu âm ko có gì, cũng buồn lắm ý!
Nghe các mẹ nói mà mình tự tin và vui hẳn lên. Mong quá các mẹ ạ, hơn 2 năm rùi![/QUOTE] Thử lại chưa mẹ nó[/QUOTE] Tối qua mình thử lại lần nữa rùi mn ạ, 2v đỏ đậm hơn lần trc, chồng bảo ko thể báo giả cả 4 que đc, 2 vc đang chắc mẩm mn ah. M định tối nay đi khám chỗ bác sỹ Phương Hạnh coi sao a
Như thế này là có chưa hả mn? lần đầu tiên nhìn thấy mắt mình phải dụi mấy lần ý[/QUOTE] Chúc mừng mn thế này là có rồi. Mn đi thử máu xem nhé. Xong khoảng 1 tuần nữa đi siêu âm là thấy bé vào tử cung rồi đấy[/QUOTE] Cảm ơn mn nha, mình cũng đang định tối nay đi kiểm tra coi sao, đang hi vọng quá chừng luôn ^^
Cho e nhập hội với, gà vàng nhà e mới bằng hạt ngô thôi trộm vía e chưa nghén ngẩm gì. Đang móng ko biết công chúa hay hoàng tử đây
hihi, mình đang tuần thứ 17 rồi đây. Bắt đầu thấy ăn ngon miệng rồi nhưng chưa tăng cân . Mình ở bên China nên chưa biết bé trai hay gái, đợi gần lúc sinh về mơi biết được, hihi
Thử lại chưa mẹ nó[/QUOTE] Tối qua mình thử lại lần nữa rùi mn ạ, 2v đỏ đậm hơn lần trc, chồng bảo ko thể báo giả cả 4 que đc, 2 vc đang chắc mẩm mn ah. M định tối nay đi khám chỗ bác sỹ Phương Hạnh coi sao a[/QUOTE] Vậy là chắc chắn có rồi, vạch đậm hơn là chuẩn rồi đó. Siêu âm xong báo tin vui nha
Chào các mẹ.hôm qua nhà cháu đi siêu âm 4D mốc 12 tuần.bác sĩ phán 90% là Gái rồi,tạp 1 nhà cháu cũng Gái,về thông báo cho bố cháu mà ông ý vỗ đùi cười ha hả kêu "thế thì ông phải làm 2 kái bím nữa cho đủ bộ tứ" .mẹ cháu thì hơi buồn xíu xiu còn bố cháu thì cứ thấy cười thôi ko biết ổng ý có bùn xíu nào k nữa.hix
Có rồi mn ạ, chúc mừng mn nhé. Mình cũng đang mong đây mà hôm qua đi siêu âm bs Sơn ở Lạc Long Quân ko có gì mà mình chậm kinh 1 tuần rồi. Sốt hết cả ruột.[/QUOTE] Siêu âm đầu dò hay siêu âm bụng vậy em? C chậm 10 ngày đầu dò là có r đấy[/QUOTE] em siêu âm bụng ý. Bác Sơn siêu cũng kỹ bảo ko có về sau 10 ngày nữa ko có lại đến khám. Hôm nay em vẫn chưa thấy gì này, tính đến hôm nay chậm 10 ngày rùi.
Có rồi mn ạ, chúc mừng mn nhé. Mình cũng đang mong đây mà hôm qua đi siêu âm bs Sơn ở Lạc Long Quân ko có gì mà mình chậm kinh 1 tuần rồi. Sốt hết cả ruột.[/QUOTE] Mn thế nào rùi, mn thử que thì sao? Mình thứ 7 tuần trc cũng đi siêu âm ko có gì, cũng buồn lắm ý![/QUOTE] em cũng thử mấy que rồi đều 1 vạch mà sốt ruột vì chậm 10 ngày rồi ý.
Tối qua mình thử lại lần nữa rùi mn ạ, 2v đỏ đậm hơn lần trc, chồng bảo ko thể báo giả cả 4 que đc, 2 vc đang chắc mẩm mn ah. M định tối nay đi khám chỗ bác sỹ Phương Hạnh coi sao a[/QUOTE] Vậy là chắc chắn có rồi, vạch đậm hơn là chuẩn rồi đó. Siêu âm xong báo tin vui nha[/QUOTE] hihi sáng nay m mới đi SA bên bác sỹ Phương Hạnh, thai vào buồng rùi mn ah. 4w. vui quá đi ah, nhưng bác sỹ kê cho m thuốc nội tiết, có phải là nội tiết m kém ko mn nhỉ ?
Mn thế nào rùi, mn thử que thì sao? Mình thứ 7 tuần trc cũng đi siêu âm ko có gì, cũng buồn lắm ý![/QUOTE] em cũng thử mấy que rồi đều 1 vạch mà sốt ruột vì chậm 10 ngày rồi ý.[/QUOTE] E đi thử máu chưa e
Vậy là chắc chắn có rồi, vạch đậm hơn là chuẩn rồi đó. Siêu âm xong báo tin vui nha[/QUOTE] hihi sáng nay m mới đi SA bên bác sỹ Phương Hạnh, thai vào buồng rùi mn ah. 4w. vui quá đi ah, nhưng bác sỹ kê cho m thuốc nội tiết, có phải là nội tiết m kém ko mn nhỉ ?[/QUOTE] Ko phải nội tiết kém đâu mn ak, mình đứa đầu bs cũng kê nội tiết nhưng đứa thứ 2 ko kê nữa mà chỉ bổ sung vitamin tổng hợp thôi
hihi sáng nay m mới đi SA bên bác sỹ Phương Hạnh, thai vào buồng rùi mn ah. 4w. vui quá đi ah, nhưng bác sỹ kê cho m thuốc nội tiết, có phải là nội tiết m kém ko mn nhỉ ?[/QUOTE] Ko phải nội tiết kém đâu mn ak, mình đứa đầu bs cũng kê nội tiết nhưng đứa thứ 2 ko kê nữa mà chỉ bổ sung vitamin tổng hợp thôi[/QUOTE] Thuốc nội tiết giúp thai pt tốt hơn,cứ uống đi mn, t cg uống từ lúc 4 tuần hơn đây
em 24w, ăn Tết xong thì nhảy ổ đón bạn Gà lời được thêm mấy ngày Tết để nghỉ ngơi trước sinh, mừng quá
em cũng thử mấy que rồi đều 1 vạch mà sốt ruột vì chậm 10 ngày rồi ý.[/QUOTE] E đi thử máu chưa e[/QUOTE] Em chưa đi thử máu ạ.
E đi thử máu chưa e[/QUOTE] Em chưa đi thử máu ạ.[/QUOTE] Chậm thôi k lo đâu em, e cứ thử đều que cho chị, vẫn lên 2v và đậm thì yên tâm. Để mai ngày kia đi sa lại là đx, bé thế này siêu âm đầu dò dễ thấy hơn
Chào các mẹ. vợ chồng em cũng bắt được con gà nay được 4 tháng rồi. Bé gà này là bé nhỡ đó, hai bé đầu nhà em 1 gái, 1 trai rồi. Nghĩ nuồi 3 con vất vả nhưng sau lại vui nên vợ chồng em đang cố gắng động viên nhau vượt qua khó khăn đây ạ. Có mẹ nào cùng cảnh với em hem
em cũng năm gà đây, mới đc 8w, đứa đầu nên hồi hộp wa chưa biết là trai hay gái nữa nhưng em nghén dữ dội luôn các mẹ ạ, em thèm được ngủ suốt ngày, 1 ngày 2-5 cữ nôn. em mệt wa đi