Kinh nghiệm: Em Phải Làm Thế Nào Khi Chồng Cặp Bồ?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi anhthao2812, 25/10/2016.

  1. anhthao2812

    anhthao2812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng em gần 40 tuổi rồi mà ở đâu lại lòi ra cái tính ba lăng nhăng. Hôm qua đang làm việc thì con bạn gọi điện hỏi:
    B:mày đang ở đâu.
    E: Tao đang ở chỗ làm.
    B: Mày ra ngay địa chỉ này Tao thấy lão chồng mày và con A đang đi vào nhà nghỉ

    Em phóng như bay đến chỗ nó. 2 đứa ngồi uống nước ở ngay cổng khách sạn. Lúc sau thấy lão chồng và con bé kia đi ra. Lúc đó em chẳng nói được ngoài mấy từ Anh đi đâu đấy? Rồi bỏ về. Về đến nhà được 1 lúc thấy lão ấy về em chẳng nói gì cả. Từ hôm qua đến giờ em vẫn im lặng. Theo các mẹ thì em sẽ phải nói gì? làm gì? và xử lý lão ấy như thế nào? Giờ đầu óc em chẳng nghĩ được gì luôn ấy. hic.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhthao2812
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    uhm...chia sẻ với mẹ nó.... cơ mà mẹ nó bình tĩnh nhỉ...im lặng đc là bình tĩnh lắm.... cứ để xem ck mẹ nó như thế nào... nếu muon làm gì cho vơi bớt nỗi buồn thì làm thôi...sau đó đi đau đó vài ngày... khi tâm mình lặng xuống....sẽ sắp xếp lại mọi thứ...ngồi lại với nhau và cùng giải quyết vấn đề.
     
  3. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Quả bái phục
     
  4. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Em bái phục chị luôn đấy, thế mà cũng bình tĩnh hỏi đc cơ á. Phải e chắc e giận run người chứ chả có ngồi uống nước đc đâu. E tính máu chó, cứ thử đi em cho nát tanh bành luôn . Em nói thế thôi chứ tình huống nhà chị phải cần cao nhân vào bày kế. E thấy trc có mấy mẹ bên webtretho cũng cao tay lắm, e toàn ngồi hóng hớt :D
     
    anhthao2812 thích bài này.
  5. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Em máu chiến lắm, ít nhất đánh cho cả 2 cho bõ tức dù biết à xấu chàng hổ ai nhưng k nhịn đc , rồi về nhà xử tiếp. Hóng các mẹ trị cao tay
     
    anhthao2812 thích bài này.
  6. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Chị cũng hay hóng mấy vụ thế này lắm. đọc nhiều n không biết nếu là mình thì lúc đó sẽ xử lý ra sao.N chắc là sốc
     
    anhthao2812 thích bài này.
  7. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Phải nói là bạn có sức chịu đựng và bình tĩnh đấy.chứ là m chắc ko làm đc như thế đâu.m đã xem nhiều bộ phim về chuyện ngoại tình và cả những trận đánh ghen nổ lửa có rất nhiều cách để giải quết vấn đề nhưng m thấy cách giải quyết trong im lặng giống như b là có hiệu quả nhất đối với kẻ có lỗi nó làm cho hắn luân sống trong sự dằn vặt, lo sợ suy nghĩ mông lung,....theo m b nên đi đâu đó mấy ngày để bình tĩnh lại và xem phản ứng của lão tn Nếu còn yêu tự lão sẽ biết phải làm j cho phải, lúc đó b hãy nên tiếng thì lão mới sợ
     
    anhthao2812 thích bài này.
  8. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    Sốc chứ, ai chả sốc, chỉ là cách hành xử mỗi người 1 khác thôi. CHị chủ top quá bình tĩnh luôn ấy. em thì máu chó chả chịu đc thế đâu :D :D
     
  9. adu_mt3

    adu_mt3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/6/2013
    Bài viết:
    1,930
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    773
    Chị thì k ngồi chờ đôi bạn trẻ ra đc. phải tóm cổ lôi ra luôn
     
    anhthao2812 thích bài này.
  10. Bánh Phu Thê

    Bánh Phu Thê Sỉ Bánh cốm toàn quốc giá tốt

    Tham gia:
    13/7/2013
    Bài viết:
    9,740
    Đã được thích:
    2,606
    Điểm thành tích:
    913
    tóm luôn chứ ngồi đấy mà đợi à.tính chị giống tính em đấy. Cứ tưởng tượng cảnh xxx thì có mà máu dồn lên não lại chả phi vào đánh cho tơi tả thì thoi :D
     
    anhthao2812adu_mt3 thích.
  11. anhthao2812

    anhthao2812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Sự thức đau lòng, thì con bé bồ kia là bạn đồng nghiệp cũng công ty, và con bé đó thì cũng hay nc với mình. Ông đã xin lỗi mình và hứa không tiếp như vậy nữa, rồi kêu là vẫn còn yêu mình,... Nghe vậy mình vẫn cứ im lặng vì giờ với mình mọi thứ chẳng còn gì để mất nữa. Chỉ thương 2 đứa con nếu giờ ly hôn thì lại mỗi đứa một phương. Mình chưa biết phải làm gì?
     
  12. anhthao2812

    anhthao2812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    không phải cái gì là to tát đâu mn ạ. Mà vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương quá lớn. Và không biết phải làm gì nữa?
     
  13. anhthao2812

    anhthao2812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Trước cũng nghe những vụ này nhiều, giờ mình gặp phải thì lại không biết phải làm gì nữa?
     
  14. anhthao2812

    anhthao2812 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Giờ m không biết phải nói gì, làm gì với lão ấy cả, chỉ biết yên lặng thôi.
     
  15. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    mình hiểu hết...vì tất cả những gì hôm nay của mẹ nó là chuyện của mình 2 năm trước...
    nhưng khi đó, mình ko bản lĩnh đc như mẹ nó hôm nay....và mình tin 1 điều, ck mẹ nó ko tệ như ck mình... bởi vì, mình trước đây suốt gần 10 năm, nhưng ko hề gây áp lực về kinh tế, ck mình có khi 8,9 tháng ko đưa tiền cho mình... và sau chuyện biết ck mình say nắng em nhân viên, mình còn biết 1 sự thật phũ phàng hơn, đó là công ty riêng vợ ck mình góp vốn, số tiền đặt cọc mua nhà....ck mình đều đã bị lừa mất....lúc đó mình rất bấn loạn....tất cả sụp đổ dưới chân mình....vì với mình....ck là người mình rất tin yêu...
    - nói thế để mẹ nó hiểu...chắc ck mẹ nó ko tệ đến vậy đúng ko... đừng quyết định gì cả... vì con, hãy suy nghĩ thật kỹ...đánh kẻ chạy đi, chứ đừng đánh kẻ đã biết quay đầu...
    nếu còn đau khổ quá, hãy tách riêng ra sống, hãy để thời gian và con tim giúp mẹ nó tìm ra cấu trả lời...
    - cố gắng lên...ko sao đâu...mọi chuyện sẽ ổn thôi...
     
    lelumber thích bài này.
  16. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,036
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Đôi khi sự tổn thương quá lớn sẽ khiến cho người ta không còn thiết tha cái gì nữa. Cảm giác bị lừa dối, bị mất lòng tin, hình tượng sụp đổ....... Chia sẻ với chị. Nếu em rơi vào hoàn cảnh như chị, chắc em cũng không biết phải làm sao nữa.
     
  17. beXoi

    beXoi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    6,342
    Đã được thích:
    1,100
    Điểm thành tích:
    823
    Em cũng hay hóng chuyện như này. Thật sự là nếu gặp phải trường hợp như thế, em cũng không biết làm như nào?
     
  18. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,523
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Mn đi du lịch ở đâu đó một mình, một times đi, không cần phải nói gì nhiều. Khi về xem lão ck ý kiến gì không? Nếu im lặng thì cứ để nó im lặng luôn đi và coi nó như chưa hề tồn tại
     
  19. chipbong2016

    chipbong2016 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    3,027
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    b kiềm chế đc là tốt, hãy bình tĩnh mà xử lý b ah
     
  20. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    em cứ hay bảo với ck em là nếu như anh ăn vụng thì phải biết chùi mép, hoặc là đã hết yêu và đi với người khác thì cũng nói trước với em 1 tiếng, em sẽ lựa chọn ra đi chứ không chịu được cái cảnh như thế này. Em thì chưa gặp phải hoàn cảnh như chị nhưng đã thấy nhiều trường hợp rồi, có người thì ly hôn, cũng có người cố gắng tha thứ, rồi bây giờ vc sống hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng làm được như thế, chị phải xác định là tha thứ thật sự thì mới sống cùng nhau dc chứ kiểu nửa vời rồi chì chiết nói nặng nói nhẹ với nhau thì cũng khó lắm ạ.
     
    xuka0705Bố Nốt thích.

Chia sẻ trang này