Đúng là cái duyên cái số mn ah, hồi yêu mấy là cũng chia tay chia chân vì thấy 2 nhà xa nhau. Cuối cùng thì vẫn cưới nhau. Bây h mới thấm bất tiện, hix hix.
Đấy, hết ở cty rồi lên trên này hỏi các mẹ mới thấy mình về quê chg quả là ít thật. Mà chắc trong mấy con dâu nhà chg m có m ít về quê chg nhất ý Ui, các mẹ toàn lấy chồng gần, sướng thế chứ! Vèo cái là về nhà bố mẹ đẻ được rồi. Gần thế tội gì đẻ ko về quê cho có ng chăm sóc mn nhỉ! Bạn nhà m bây h 13m, mới về quê đc 2 lần ) Mà quê gọi là hơi xa tí nhg có lần thì thuê xe về, có lần đi nhờ xe nhà anh zai chồng. Cháu ốm sốt mà ông bà cũng bắt về ah mẹ @Bánh Phu Thê?? hix
vâng, nhà e là thế mn ạ, ông bà nhớ thì mang con về thôi, chứ ông bận k bế đc nhiều, bà khỏe và rảnh hơn thì lại kêu mệt mỏi k bế đâu, biết đi thì đi bà chạy theo thôi . Nói chung giờ con 15m về là mình cũng đỡ rồi, bé bà k bế đc cho nhưng giờ lớn chạy lẫng cẫng rồi thì bà chạy theo vậy... Bảo gần thì về quê đẻ nhưng 1 lần em thấm lắm rồi chị ạ, lần sau e đẻ ở HN, e gọi bà ngoại ra chăm thôi, e chả về đâu. về đẻ khổ bố chồng lắm ý
E thấy lấy xa thì mỗi lần về ngoại còn đc lâu, nói chung cũng có cái lợi cái hại. Nhưng lây xa thường bị thiệt hơn so với lấy gần nhỉ . Nhà e e yêu mỗi lão chồng rồi cưới thôi
Thế mới thấy lấy chồng cùng quê nó tiện lợi như thế nào. Mình 2 vợ chồng cùng quê, cách 1 tuần về quê 1 lần. Có việc thì về liên tục. Chủ yếu về nhà mẹ đẻ là chính ^^
em thì ít, ngày giỗ vs tết , tết thì chỉ về hôm 27 còn lại thì đón tết Hn, vì gia đình e chuyên hết lên trên này rồi
Hihi, kiểu là trông thì ông bà ko trông được. Nhưng nhớ là ông bà alo bế cháu về cho ông bà thỏa nỗi nhớ mong đây mà! hihi. Bà ko bế được thì bà chạy theo cũng được, mà bây h cháu biết đi lại cũng chả thích bế ẵm ấy chứ. Mn ở luôn nhà nội cho đến lúc lên HN ah? bố chồng khóa tính hay lsao thía? hehe. M thì đẻ ở HN, bà nội lên chăm hết cữ là bà về, 2 mẹ con tự chăm nhau cho đến 6 tháng m đi làm thì bà lên chăm, đến lúc con đc gần 1 tuổi thì bà lại về roài.
em lại thích thế, đỡ phải về nhiều, nói thật chứ mỗi lần nghỉ lễ về quê ck lên mà em thấy bơ phờ hết cả ng, mệt hơn đi làm
Lấy xa được cái mỗi đợt về là chỉ ở 1 quê, nhưng tết phải phân thân còn mệt hơn ý mn ah. Lấy xa nhiều cái bất cập hơn lấy gần mn ah. M thì hồi sv cũng 1-2 a nhg kiểu thích nhau thoai chứ chắc chưa phải yêu, ha ha. Đến lão chồng là yêu 5 năm rồi cưới đây )
Gia đình chuyển hết lên HN là tiện nhất r mn @trangnguyenbk56 ah. Chứ như m ở xa về ít quá ngẫm ra cũng ngại thật. Tết thì về mỗi quê 1 nửa, mệt lắm.
Dạ em đẻ thì bố chồng phải chăm gái đẻ mn ạ. Bố chồng e thì tuyệt vời lắm, chồng e là bản sao đấy . Mc e k biết nội trợ thành ra bố chồng e ngày nào cũng lo đi chợ nấu nướng cho con dâu ăn. suốt ngày nghĩ nay cho mẹ con nó ăn gì. Rồi lo nước nôi tắm cho cháu cho con dâu. mc e chỉ giặt cho thôi. Đến bữa nấu cơm bà đi " công tác" bên hàng xóm mặc ông lo. hị hị... E ở cữ 1 tháng ở nhà nội rồi sang ngoại tháng rưỡi rồi về nội rồi đc 5 ngày con ốm bà nội lại đùn sang cho bà ngoại, lại ở nửa tháng nữa rồi về vài hôm đi HN. 3,5m là em ra HN vs bố nó rồi. vì k chịu đc ý. e bị stress nhẹ sau sinh vì mc
Yêu lâu phết nhờ, nhà em yêu 2 năm thôi. Ch em hơn em 9 tuổi cơ, là bạn của anh họ em. Găm từ bé đợi lớn xách đi luôn
ừa, thỉnh thoảng t cũng vào buôn với các mẹ mà. Gái nhà t 18.11 là được 1t rùi mà giờ mọc được có mỗi cái răng thui ý.
mọc chậm thế à. Mà k phải lo đâu cứ 2 tuổi đủ 20 cái là chuẩn rồi.. Mọc muộn thì sau sẽ 1 lúc mọc mấy cái luôn đấy. hihi