Uhm, nàng ý hơn 10m mới thấy nhú lên 1 cái răng, giờ cũng vẫn chỉ thấy có mỗi cái ý, chả thấy mọc thêm. Zai nhà mn giờ chạy nhanh lắm rùi nhỉ?
Bố chồng của mn quả là hiếm có đấy Chăm con dầu còn hơn cả mẹ chồng chăm. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại nhỉ! Hihi. Vậy, sinh bé sau thì ở trên này cũng đc mn ah. Hồi chuẩn bị sinh hết nhà ngoại r nhà nội bảo về quê đẻ nhg m nhất quyết đẻ trên này cho gần chồng, các bà ai lên được thì phụ giúp. Vợ chồng con cái gần nhau vẫn là nhất!
Lúc yêu cũng ko nghĩ yêu được lâu thế, chia tay năm lần bảy lượt rồi. Lúc chán chia tay thì...cưới Vợ chg mình bằng tuổi nhau. Chg mn siêu thế, găm được cô e bạn rồi cưới luôn, hihi
mình cũng 2 quê...nhưng khi lấy ck...mình ưu tiên về nhà ck....chỉ về nhà ngoại khi có việc hoặc tuần nào rảnh thôi.... nhưng say xe thì đúng là sợ đi lại rồi...
Nhà e cũng bảo lần sau đẻ thì ở dưới này mà. Với lại lứa sau chắc phải có nhà riêng e ms dám đẻ . Giờ e cấy que tt rồi . Bố chồng e thì tuyệt vời lắm luôn chị ạ. Con dâu nào cũng thích ở với bố chồng, vì tính ông xuề xòa nhưng chịu khó. mc e chỉ thích đứng nói vs đi buôn thôi. Đành rằng ông tuyệt vời thế nên nhà chồng e lại nghèo chị ạ. Nghèo vì việc bé ông cũng phải lo phải làm nên chả còn thời gian và sức khỏe để lo kinh tế. hic
Về nhà chg thì ko thoải mái đc như ở nhà m rồi, ngại nhất tết cỗ bàn, quê chg mn có xa ko @chipbong2016?
Chồng em tăm tia lâu lắm đấy.. ĐỢi lớn mới dám . Bọn em yêu thì k chia tay phát nào cả, chỉ có áp lực phía nhà em chê anh xấu mã thôi( sợ e đẻ con giống bố thì xấu lắm. gầy nữa). Tính thì k ai chê đc câu nào cả. May em đẻ thằng cu nó chắt lọc cái đẹp của bố mẹ. Lớn lớn thấy vẫn giống bố mà k bị xí zai. hehe
Ô, tình cờ nhỉ. Toàn các bạn dê vàng đây. Bạn nhà m sắp 13m rồi, mới có 3 răng, chưa chịu vịn đứng, hix.
E thì về 2 quê...ít như nhau c ah. Đúng là nhà chg thì phải ưu tiên về hơn. Đấy, e say xe nên ngại đi lại lắm ấy, lần nào về quê lên cũng mệt phờ.
Ôi đã đi học rồi ah, mn cho bạn ý đi học lâu chưa? Nhà t thì bà nội lên trông. Nhưng bà bận việc phải về quê 1 tháng, giờ ông nội đang thay ca trông hộ. May có ông bà k đi gửi cũng lo lắm. Ah nàng cấy que tt ở đâu thế? thấy bảo cấy cái này nhiều td phụ, mình chưa dám cấy. Nàng cấy que này thấy có ổn k?
Công nhận đấy, 1 đứa cũng thấy vất lém rồi, cố gắng nhà cửa ổn định đã. Mn cấy que có ok k? có bị tác dụng phụ k? Nghe mn kể m thấy bố chg mn quá quá tuyệt vời và rất hiếm luôn. Bố chg chăm lo cho gia đình hết phần mẹ chg rồi, nên bà khỏi phải bận tâm, hihi. Nghèo nhưng tình cảm, còn bây h kinh tế thì con cái như bọn mình phải cố gắng thôi mn ah
thế cũng thuộc dạng mọc răng chậm như gái nhà mình rùi. Bạn ý cũng lười đi lắm, đẩy xe vòng vòng được 1 lúc là chán toàn vứt đấy để bò, mà cho đứng được mấy giây thôi là ngồi phịch xuống
tớ cho đi từ 5/10. Mấy ngày đầu khóc khản cổ luôn ấy, sau còn bị viêm thanh quản cơ. ĐI học 2 tuần thì ngoan hơn chó cún luôn ý. Nói chung càng bé thì bắt nhịp càng nhanh. Giờ cứ sang dậy gọi bảo dậy đi học là dậy ngay, bảo ôm cổ mẹ bế đi là chạy ra ôm luôn.. Đưa đến lớp cô đón là ôm cổ cô và bye bye mẹ. Mấy hôm đầu bố nó kêu lắm, giờ soi camera lại kêu con ngoan quá...cô k phải bế nữa, thấy hòa đồng vs các bạn rồi. Nói chung cho đi học tốt mn ạ, thằng nhà t về thấy múa nhặng xị cả lên. ăn uống ngủ nghỉ giờ giấc lắm, đặc biệt là k phụ thuộc ti mẹ nữa. Đi học ăn nhiều nên chắc cũng tăng cân
Chắc do công việc của bạn bận quá, khi nào có dịp nghỉ lễ dài thì tranh thủ về với ông bà tý cho cháu về chơi, người già hay tủi thân lắm.
Chg mn kiên trì thế! Cố đợi cho em nhớn rồi mới dám tiến tới! Hehe. Cái nết oánh chít cái đẹp mn ơi! Đẹp mà ko yêu thương vợ con, ko chăm chỉ làm ăn thì cũng vứt. Bây h bọn trẻ con khó xấu lắm, m ngắm bạn nào cũng thấy xinh, dễ thương hết, hihi
Chưa mn ah, lười đứng lắm, cho đứng đc 1 lúc là nó cong mông đòi ngồi xuống rồi. Dê nhà m 27/09. Ngược nhau kìa, hí hí