Vậy hử, bữa nào làm thử rồi đăng lên cho các mẹ xem kết quả. Phải thử nhiều loại chấm xem cái nào ngon
trùi ui, k phải như kem đâu, e để có hơn 3h thôi nên nó chưa kịp đông, mn để tầm 5-6h là vừa ạ, vs cái này nó dễ cắt mà vì mình cho cả bột bắp vào nữa rùi nên nó k giống kem đâu
nhà e ăn món j cũng chấm tương ớt như kiểu bị nghiện ấy, hihi, mẹ ck e còn toàn chấm cá rán vs tương ớt cơ
À, chị cứ nghĩ nó đông rồi cắt làm sao, chưa kể loay hoay cắt lâu nó chảy hết. Chắc phải chia nhiều hộp, cắt hết hộp này mới lấy hộp khác ra nhỉ.
cát đc đấy chị ạ. k đông cứng thì sao lăn bột để chiên đc. nhà e cả nhà k thích sữa . k biét làm món này đc ko nữa
cũng tùy chị làm ít hay nhiều, mới đàu làm thì c cứ làm 1 ít thôi, hôm trc e làm 1 túi sữa tươi TH 220ml mà đc 1 đĩa đấy, mỗi ng nhà e ăn 1 miếng rùi chả dám ăn nữa kêu sữa đã béo còn rán nên ngấy
Hí hí, uh, chắc vậy. Có lần chị nấu rau câu dừa, chị thích ăn giòn giòn nên cho ít nước, mọi người thì lại thích ăn mềm. Cuối cùng 1 mình xử hết, hic.
chị có bít làm thạch đen người ta hay bán ở chợ bằng gì không? Em rất muốn làm món ấy mà k bít nguyên liệu là gì, k phải bằng bột, e thấy mọi ng bảo làm từ lá nhưng k rõ lá gì, chắc k phải lá găng
kaka, chị ck e đang bảo cuối tuàn có ăn thì lại làm đây, hihi, để xem cuối tuần thế nào e lại khoe vs các chị
Đen hay xanh em? Nếu xanh là từ lá í, còn đen thì gọi là sương sáo nhưng chị chẳng biết làm bằng gì. Chị nghĩ là rong biển mà không biết phải không. Chị cứ vô siêu thị mua bột nghiền về nấu thôi. Màu xanh chỗ chị gọi là song nam (không biết ghi tên đúng không, hay gọi vậy). Cái đó mà ăn với nước cốt dừa và đá thì thích cực.
Uh, ngày trước ở nhà chị hay mua ở chợ í, người ta mua lá về tự làm rồi bán. Ăn mát mà rẻ nữa, có mấy nghìn mà làm được mấy ly cho cả nhà.
Hihi, rong biển á, e nghĩ k phải đâu, như là bằng lá thạch đen như mẹ @Bánh Phu Thê nói ấy chị, k phải bằng bột, e ăn cái thạch ấy thấy nó giòn giòn chứ k như bột sương sáo, hay tại bột sương sáo e cho loãng quá