Tâm sự Giây Phút Nào Khiến Bạn Nhận Ra Bố Mẹ Đã Già?

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Trịnh Ngọc Dũng, 28/10/2016.

  1. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    cha me.jpg
    1. “Mẹ, để con cho mẹ xem một truyện cười, buồn cười lắm!” “Chữ nhỏ quá, mẹ không nhìn thấy.”
    2. Câu nói “Đợi con lớn rồi...” vẫn thường nói giờ đổi thành “Sau khi mẹ đi...”
    thu gui con 2.JPG
    3. Hôm trung thu về nhà ngồi xem ti vi với bố. Bỗng nhiên bố nói, con gái, mở tiếng to lên một chút, bố không nghe rõ. Ngay lúc ấy, khóe mắt tôi cay cay. Bỗng nhiên ý thức được rằng người đàn ông vì tôi mà chống cả bầu trời nay đã già rồi. Còn tôi, dường như vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống cả bầu trời vì ông ấy.
    4. Thật ra rất nhớ về những ngày tháng làm mình làm mẩy với bố mẹ, mẹ cằn nhằn mãi không thôi, còn bố thì trừng mắt nghiêm nghị. Còn bây giờ khi họ đều nghe theo tôi tất cả mọi chuyện, tôi lại thấy hoang mang...
    5. Ánh nắng gay gắt như vậy, làm ơn hãy phơi đen đi mái tóc bạc trắng của bố mẹ.
    6. Đi học đại học ở thành phố khác, mỗi tuần gọi video về cho bố mẹ 1 lần, tuần này nghe nói bố bị rụng mất hai chiếc răng, vốn dĩ định sẽ cười ông ấy khi nhìn thấy video, kết quả ông ấy vừa cười, tôi liền khóc thành tiếng.
    7. Trước đây là mẹ giúp tôi xâu kim vá quần áo, bây giờ “Con gái, xâu cho mẹ cây kim với.”
    8. Đã từng là mẹ dắt tay tôi đi qua đường, còn bây giờ mỗi lần qua đường, là tôi dắt mẹ đi.
    9. Là khi mẹ nói, “Này, nhuộm tóc cho mẹ đi...”
    10. Trên đường đi dạo cùng bố về nhà, tôi hỏi, “Bố có còn cõng con được nữa không?” Bố tôi nói tất nhiên là được. Sau đó ông ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi nói tôi đùa thôi, bố đứng dậy nhanh đi. Thế mà bố đã phải rất gắng sức mới đứng dậy được, ông quay đầu lại cười hà hà với tôi, trên khuôn mặt ấy xuất hiện đầy những vết nhăn.
    11. Là khi bố mẹ không còn mắng tôi nữa.
    12. Đi dạo phố với mẹ, mẹ nói, “Con đi chậm lại đi, mẹ không theo kịp con nữa rồi.”
    13. Tháng trước về nhà, bỗng nhiên cảm thấy dáng hình cao lớn trước đây của bố mẹ không còn nữa , giờ đây tóc họ đã ngả bạc đi nhiều, người cũng gầy nhỏ hơn, nhìn mà đau lòng.
    14. Là khi tôi không vui, nói chuyện hằn học với bố mẹ, họ không còn vì vậy mà cãi nhau với tôi nữa, mà chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài.
    15. Xem ảnh hồi trước của mẹ, lúc đó mẹ vẫn còn là một cô gái trẻ, rồi lại so sánh với bây giờ, trên khuôn mặt ấy đã in hằn rất nhiều vết tích của tuổi tác.
    -st-
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Trịnh Ngọc Dũng
    Đang tải...


  2. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Rất ý nghĩa, cảm ơn anh!
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  3. DoanhThu

    DoanhThu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/1/2015
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Con lớn rồi chưa làm gì đỡ đc bố mẹ :(
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  4. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ!
     
  5. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Hãy luôn cố gắng, nỗ lực từng ngày bạn nhé! Đó chính là sự đền đáp với Bố Mẹ rồi.
     
  6. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Xem ảnh hồi trước của mẹ, lúc đó mẹ vẫn còn là một cô gái trẻ, rồi lại so sánh với bây giờ, trên khuôn mặt ấy đã in hằn rất nhiều vết tích của tuổi tác.3D3%015
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  7. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    người đàn ông vì tôi mà chống cả bầu trời nay đã già rồi. Còn tôi, dường như vẫn chưa đủ mạnh mẽ để chống cả bầu trời vì ông ấy.
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  8. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
     
  9. MinhMuong

    MinhMuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2016
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng lớn rồi chưa làm được gì cho bme
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  10. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Mình cũng thấy mình trong bài viết...
     
  11. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,332
    Đã được thích:
    2,489
    Điểm thành tích:
    863
    đọc ý nghĩa quá
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  12. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Hãy cố gắng mỗi ngày, chúng mình cùng cố gắng nhất có thể bạn nhé.
     
  13. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn @thanhthanh2015 đã cùng chia sẻ!
     
  14. seokts

    seokts Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    là mỗi lần đi làm nhìn thấy bố mẹ người ta sướng trong khi bố mẹ mình còn vất vả. Là lúc cầm đữa gắp miếng thức ăn ngon cùng đồng nghiệp công ty....
     
    Trịnh Ngọc Dũng thích bài này.
  15. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Buồn lắm, cảm ơn @seokts đã cùng chia sẻ!
     
  16. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    mình ghét lúc mẹ nói: sao này tao mà... là mình xùy xùy không để cho bố mẹ nói, mà ghét nói thế lắm ý
    Ghét cả cái lúc thấy những sợi tóc bạc
     
  17. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Nhìn lại bức ảnh cũ, thấy rõ sự thay đổi của bố mẹ!
     
  18. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn bạn @trinhph88, @HƯNG NGỌC 58 đã cùng chia sẻ. Hãy trân trọng những phút giây quý giá bên Cha Mẹ các bạn nhé!
     
    trinhph88 thích bài này.
  19. Trịnh Ngọc Dũng

    Trịnh Ngọc Dũng Cho đi niềm vui, mang về hạnh phúc

    Tham gia:
    2/6/2016
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn Ban Quản trị, sáng ra được nghe ca khúc hay quá!
    "Thời gian cứ chậm lại,.."
     
  20. tinhde

    tinhde Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2016
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm giác bất lực và vô dụng cực kỳ khi thấy mẹ đã già đi thật nhiều, mình thì chưa làm được gì cho gia đình cả. :(
     

Chia sẻ trang này