Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nào có bé gái muốn làm điệu cho bé ngó qua dan hàng em tý nhé...... http://www.lamchame.com/forum/showt...-Băng-đồ-kiểu-HQ-siêu-kute-siêu-xinh-cho-bé-♥ Thanks all
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào không biết có mẹ nào nhà mình đã sinh chưa nhỉ...dạo này mấy mẹ sắp sinh đều mất hút chả update thông tin gì cả
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ngày mai PL tròn 8M đấy. Hắn không chịu tăng cân gì hết cả, vẫn chỉ 8.7-9kg thôi. Tính ra là 2 tháng nay hắn không tăng cân rồi, mẹ cháu không biết tại sao lại như vậy, do chế độ dinh dưỡng không tốt hay do hắn bị ốm làm ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ nữa. Cho hắn đứng áp vào tường thì hắn được 72cm rồi. Người gày nhom, dài ngoằng trông chán lắm. Bây giờ hắn biết tặc lưỡi, biết gọi bà, gọi mẹ (mị), biết măm măm, meo meo. Tắm thì ngồi chồm chỗm rồi đòi đứng tắm bằng vòi hoa sen, có tí nước lã + xà phòng nào rơi vào mồm thì mút chùn chụt. Ghét lắm. Hắn không thích ai thì xông vào tát luôn, mặt thì câng câng lên. Ghê gớm lắm, đúng là Canh Dần các mẹ ạ. Có cách nào cho PL tăng cân bây giờ nhỉ? PL ăn uống cũng không tệ lắm, uống sữa cũng được mà sao không tăng cân chứ.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào uh BV nhà tui cũngc thế, chẳng chịu tăng cân gì cả, càng ngày càng quá.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bé nhà em cũng năm Canh Dần đây, bé sinh ngày 06/08, bé được gần 3 tháng rồi mà mới được 5,2kg thôi hichic làm sao để tăng cân cho bé các mẹ giúp em với
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào các mẹ nhà mình lại thi nhau đòi tăng cân cho con. Mình thì chỉ mong con phát triển khoẻ mạnh, không ốm đau là mừng lắm rùi Giờ cả mẹ cả con cùng ốm........................em cúm quá mà chả biết uống thuốc j ngoài cảm xuyên hương
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào uh ai cũng muốn con khoẻ mạnh mà mẹ nó! Giờ mẹ nó chỉ dùng cảm xuyên hương và chịu khó kiêng khem đi là nhanh khỏi thui à! chúc mẹ con nhà nó mạnh khoẻ nhé!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào cuối tuần rùi...chúc các mẹ và các con 1 ngày vui vẻ nhé ^^
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Sau bạn Tý và bạn Phương Linh là đến bạn Sáo tròn 8 tháng (26/10). Bạn này được 11kg, dài 72cm, ngày ăn 03 bát bột, sữa thì chỉ đếm được có 2 bình 130ml do bác trông trẻ cho ăn, còn lại thì chịu vì hắn ti mẹ... Đêm hắn ngủ từ 9h tối đến 7h sáng hôm sau, chưa bao giờ con bắt ai phải thức đêm vì con, ngay cả khi con ốm hay con đi tiêm về bị sốt. Bạn này rất thích tắm, hay cười, ít khóc, không hay ăn vạ nhưng hễ đòi bế hay đòi đi chơi thì nhắm mắt kêu bằng được thì thôi.Mà hễ kêu là nước mắt chạy vòng quanh, trông thương không chịu được..Con biết vỗ tay, vẫy tay bai bai nhưng chỉ làm khi hứng chí, thỉnh thoảng còn phun mưa nữa chứ. Con thích nghe Xuân Mai, nghe mẹ hát Quan họ nhưng không hề bắt mẹ ru ngủ, khi buồn ngủ thì chỉ ngậm ti mẹ chừng 5p là ngủ luôn...Mẹ và bố thường bảo nhau "con nhà mình đúng là con nhà nghèo nên biết thương bố mẹ"...Mình biết ơn Số phận đã đem con đến với cuộc sống của mình. Mong tất cả các mẹ cũng được các con yêu quý như mình.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mừng con gái tròn 8 tháng nha, chúc con gái mau ăn chóng lớn, mau tăng cân cho mẹ con vui nào. ngất lên ngất xuống với cách miêu tả của mẹ, đúng là con gái canh dần có bản lĩnh nhể
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào giống mình khoản này, chỉ cần con khỏe là sướng roài. Chúc hai mẹ con mau khỏe có nhiều thời gian vào 888 nè
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ngưỡng mộ bạn Sáo nhà chị quá, cũng mong sau này Mi Mi nhà em cũng được như thế, dù bây giờ con chưa có gì làm phiền lòng ai cả nhưng cân nặng và chiều cao của bạn Sáo vậy là quá ổn rồi ah (trộm vía con)
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào bà này cũng đã mò vào đây rùi ah. lâu lắm tôi mới vào lại nhà đấy.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cho iem tham gia với. em sự sinh 5-12/12 nè. Cọp cái các mẹ nhé ^^.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nay tôm yêu cuả mẹ tròn bốn tháng, tôm yêu mới có trò mới, mím chặt môi dưới, cười sằng sặc khi chơi với bố. Biết cầm bình sữa nhai nhai cho sữa phun ra rồi đùn ra 2 bên mép. con biết xòe hai tay khi mẹ bảo, con Nằm chơi 1 mình, hét cà đập tay vào người mẹ để lôi kéo sự chú ý Nhug có 1 điểm mẹ buồn Tôm là con lười ăn nên 4 tháng con mới đc có 6,8kg, dài 65-66cm . Mẹ yêu Tôm, mong cho con yêu của mẹ ăn tốt hơn, lớn nhanh và học thật giỏi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Welcome hai mẹ con vào nhà mềnh nhá Chúc mừng bạn Tôm tròn 4 tháng, thế là mẹ bạn Tôm đã sắp phải đi làm lại chưa??? Bạn Tôm sắp bước sang giai đoạn ăn dặm rồi đấy nhỉ???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ÔI giời trộm vía con. Sáo ơi Sáo, sao Sáo lại ngoan thế, iu thế. PL mà bằng 1 phần nết ngủ của Sáo thì mẹ PL mừng lắm. Bây giờ mẹ PL đêm nào cũng vẫn phải lọ mọ. PL ngủ hư lắm nhé, cái tật gắt ngủ thì không ai bằng, khóc lóc mếu máo, vật vã mãi mới ngủ. Ngủ rồi thì không ngủ say cứ lăn qua lăn lại. Mẹ PL quay về phía PL thì hắn không nói gì, mẹ PL mà quay ra phía bố PL thì chỉ nửa phút sau đã thấy ăn kêu ầm lên rồi. Ghét ghê lắm! Mẹ Sáo đã cho Sáo ăn 3 bữa bột rồi ah??? Mẹ PL cứ nghĩ phải 9 tháng trở ra con mới ăn 3 bữa bột 1 ngày đấy. mẹ nó ơi, mẹ PL không đủ ngôn từ để miêu tả trọn vẹn về PL đấy. Chỉ biết, bất kỳ ai gặp PL rồi đều lắc đầu lè lưỡi. Bây giờ cháu nó nổi tiếng khắp khu nhà vì toàn tẩn bạn hàng xóm thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mừng bạn Tôm nhé. Trộm vía bạn Tôm có "số đo chuẩn". Hiiiiiiiiii.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chúc mừng bé Tôm tròn 4 tháng nha. Chúc các bé hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe và thật ngoan để các mẹ yên tâm đi kiếm xiền mua sữa nha.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ cháu khoe ảnh PL chụp lúc 7M3W nhé. Bà ngoại bảo, ảnh này trông không giống Linh, trông hiền quá.