1 năm ít nhất 4 lần, mà ck lúc nào cũng kêu ca về ít thế này thế kia, về cứ bắt phải ở lâu mới được, mình thì ko thích tẹo nào, đang làm ăn cứ bắt về nằm dài mọi người vẫn đi làm còn mình cơm với nước. việc trên hn thì ko làm được. vậy mà lúc nào cũng đòi về về về , mình bực lắm.
Em thấy hầu như nhà nào cũng vậy thôi mà bác - Như nhà em đây, 1 năm về cũng chỉ được khoảng 2,3 lần là nhiều như: Tết, 2,9 hoặc có ở nhà có việc gì đó - Muốn về cũng khó bác ạ, Con còn nhỏ, đi đâu cũng ngại
E cũng nghĩ thế, nhưng giờ còn đi làm kiếm tiền, rồi con nhỏ về quê phải đi taxi. Tốn kém nên vc e cũng hạn chế. Nhưng như thế ngày càng xa hơn
Về đếm trên đầu ngón tay thì quá ít bạn à. giỗ tết bạn có về không? cuối tuần bố trí cho con về cho con biết tới quê hương chứ
Mình đếm hết các ngón chân ngón tay nhưng vẫn chưa hết. Thỉnh thoảng về công tác thì ở lì vài ba ngày. Về thăm thì tối về, sáng hôm sau lượn he he
Đấy, các ông kiểu không thích Hn hay sao ấy, bố đẻ mình cũng thế, lên hôm trước hôm sau về hoặc cũng sáng lên chiều về. Lại còn có người công tác buôn chuyện nữa cơ ah, hihi
Đấy, m cũng thích nghỉ nhiều ngày về 1 thể, con nhỏ, mỗi lần đi lại tha lôi bao nhiêu đồ đạc, về ít quá cũng ngại mn ah.
Tốt nhất nếu không hợp và không thấy thoải mái thì thi thoảng vể thôi mn ah, theo suy nghĩ của e là như vậy, vì về không thoải mái thì em cũng ko thích ấy.
Đúng rồi mẹ @imghuyen ah, bạn nhà mình sinh cuối tháng 9/2015. Bạn nhà m 13m về quê nội 2 lần, quê ngoại 3 lần. Như tụi mình là thời gian 1 năm bầu bí rồi con nhỏ, mỗi lần đi lại là bất tiện, nhà mà có oto thì có mà về quê hàng tuần luôn mn nhỉ, hí hí
M còn về ít hơn ý mn, vì con nhỏ và cv của xã m cũng hơi bận nên chưa sắp xếp được về nhiều, ông bà cũng thông cảm mà! Thêm một mẹ nữa lấy chg gần nài, tiện không cơ chứ!!!