Em mượn nick lên đây hỏi các mẹ chút. E có bầu được 23 tuần rồi. Từ hồi có bầu e rất hạn chế quan hệ với chồng, 3 tháng đầu thì do giữ thai nên e hạn chế, nhưng đến tháng thứ 5 rồi mà e cũng k muốn quan hệ. E k thích chồng ôm hay đụng chạm vào người, e cảm thấy hay mệt và khó thở, và số lần quan hệ của em mấy tháng mang bầu tính trên đầu ngón tay. E thấy chồng e cũng k ý kiến gì, biết e k thích nên cũng thôi. e hỏi chồng e có khó chịu không thì chồng e bảo bình thường, và chồng e cũng k đòi hỏi gì, và cũng k đụng vào người em luôn. Đi ngủ cũng nhiều lúc ôm em xong e lại đẩy ra nên dần thành quen, giờ mỗi ng nằm 1 góc. E k biết là các mẹ có như vậy k? nhưng e thấy bảo quan hệ khi mang thai cũng tốt, nhưng e k thấy hứng thú gì và rất sợ quan hệ nữa. e k biết sau khi sinh xong e có bị ntnay không, chỉ sợ thành quen rồi sinh xong vợ chồng k còn cảm giác với nhau nữa thì lại mệt. ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((. Có mẹ nào bị như em không?
do hormon và tâm sinh lý thay đổi nên chuyện nhiều mẹ bầu ko có hứng thú hay thậm chí sợ qh là bth mẹ nó ạ. cái chính là mình cần đc sự thông cảm từ phía chồng. mẹ nó cứ tâm sự vs chồng để ch hiểu và chia sẻ cùng mình
Thiên chức làm mẹ cũng quan trọng nhưng thiên chức làm vợ, làm người yêu giữ lửa cho gia đình còn quan trọng hơn. Không thích chồng quan hệ anh ra ngoài ăn vụng còn mệt hơn...
e cũng nói chuyện rồi, là e k thích và thấy rất mệt, 3 tháng đầu do nghén ngẩm, e thấy mệt nên e k muốn quan hệ, chồng e cũng ok, thấy e khó chịu là thôi. e cứ ngĩ qua 3 tháng đầu, hết nghén thì sang mấy tháng giữa đỡ hơn nhưng cũng k cải thiện được mấy, mấy tháng này bụng e to e lại đau người, khó chịu, ngủ cứ nghiêng trái lại nghiêng phải, chồng e thì chả làm được gì vì e k thích đụng vào ng, cứ ôm hay gì là e gạt ra nên cứ lủi thủi nằm góc giường. E k biết sau sinh thì tình trạng này có nữa k, chứ nếu mà thế này thì sau mất cảm giác với chồng mất. ((((
khó lắm chứ, e thấy nhiều ng có bầu nhưng vẫn qhe bình thường, nhưng sao e thấy khó chịu quá, k có hứng thú gì cả. :3
ai chả muốn giữ lửa chị, nhưng quan hệ mà k có hứng thú thì ck cũng biết chứ, k phải là e k thích mà là sợ, mỗi lần ck e ôm hay làm gì là ng e khó chịu, khó thở, ngột ngạt, k muốn làm gì tiếp theo. với cả e chỉ sợ sau sinh mà vẫn thế thì e mất cảm giác với chồng mất, nên e mới hỏi các chị sau sinh tình trạng này có được cải thiện không, chứ còn giờ đang bầu bí thì phải chịu, mình còn mệt mỏi vất vả hơn, mà ck k hiểu cho, còn đòi hỏi yêu cầu giữ lửa thì còn nói chuyện làm gì nữa, chồng mà thế thì quá ích kỉ, chỉ nghĩ sướng cho mình thì e chả cần. chồng e k đòi hỏi gì, thấy e khó chịu là thôi ngay, cũng bảo đành chịu chứ biết làm sao. Nhịn đến giờ đc 6 tháng rồi ((((
hầy cái này là bệnh chung rồi mn ak lúc bầu bí này ng lúc nào cũng mệt mệt nên chuyện mất hứng thú với ko muốn ai động vào ng mình là chuyện bt mà ck hiểu và thông cảm cho mình thôi mà mn yên tâm ks đâu
nhưng sau sinh tình trạng này có tiếp diễn k chị? lúc ấy có bình thường lại được không, vì e k hình dung được lúc ấy e như nào nữa. :3
vợ chồng e vẫn nc bình thường, tối nào cũng xem phim cùng nhau r mới ngủ, chỉ mỗi lúc ngủ là mỗi ng 1 góc thôi.
Hầy, mẹ nó giống em quá cơ. Từ lúc có bầu đến giờ 2 tháng là trong thời gian có em ko có 1 tý ham hố nào luôn ghét luôn cả việc chồng chạm vào ng, chạm vào đâu cũng thấy đau mệt mỏi khó chịu ý.
phụ nữ chúng mình vất vả nhỉ, đã phải mang bầu vất vả, khó chịu rồi, mà nhiều ô ck còn k tâm lí hoặc ra ngoài giải quyết thì đúng là k còn j để nói.
thế chả bù cho e, sợ thật, giờ e 6 tháng rồi, bụng căng như quả bóng ấy, khó chịu, nhất lúc ngủ, nghiêng sang trái lại sang phải, trằn trọc cả đêm. hic