Bạn xuống đó buổi trưa đi ra chợ hải sản mua rồi ra bờ biển nhờ người dân bán hàng ở đó nấu cho (hì hì phí 60k một nồi) rồi tha hồ mà ăn, vừa hưởng khí trời. Nghĩ đến lại nhớ rồi, chuẩn bị phải đi xuống Hải Phòng chơi thôi.
em ở tphcm nên cũng chẳng hưởng thụ được thời tiết lạnh là bao mn ạ nhớ hồi hơn 10 năm trước, ngay cái thời Sài Gòn cũng biết lạnh, lần đầu cũng như sau này e chưa thấy lại thời tiết lạnh đến nổi mặc áo lạnh kín mít vẫn nói ko nổi ))
haha có vẻ mn chuyên nghiệp vụ này nhỉ, hihi, uh thế để vào đông mình rủ ông xã và các con làm chuyến ra biển thử xem thế nào haha thanks mn na
haha thế thì tiêc nhể, bởi thời tiết miền bắc thích lắm bốn mùa đông hạ thu đông, thích kiểu gì là có kiểu đó liền, mùa nào có thú vui của mùa đó, mùa đông thích lắm, được ăn kem, đi ngắm tuyết, ăn khoai nướng .. trao ôi,nghĩ mà thèm gê cơ kaka
Mình năm nào cũng đi như thế mà, mình có đứa bạn nhà dưới Hải Phòng nên hay xuống đó chơi, mà về thành phố đi ăn ốc dưới hải phòng ngon, rẻ mn ah, mỗi lần xuống mình cố gắng khám phá quán ăn ngon.
Mn đang tính trêu em đấy á ) em nhiều lúc cứ ganh tị với các mẹ ngoài HN mãi thôi, được diện đồ mùa đông siêu thích. Còn Sài Gòn này mà mặc gì dày dày tí là ra đường bị nhìn như bị điên ấy mn )) khổ lắm
Hải Phòng nhiều món ốc ngon lắm, mình với bạn mình đi ăn, 2 đứa ăn bét nhè thanh toán tiền chỉ có hơn 100- hơn 200k một tí thôi. Ăn xong đứng dậy ko nổi. Ở đó còn có cả mua về, nước chấm, nước xào họ gói hết về chỉ việc xào nóng thôi các mn ah.
Vui quá nhẩy các mom. Đây nên gọi là hội các mẹ "Mùa đông không lạnh" mới đúng nhể, có nhẽ đến hè thì mình lập hội các mẹ có title là "Mùa hè không nóng" để nói chuyện với các mẹ trên hội trên cho funny. hề hề. Có mn sale FS lục tàu xá, bánh trôi tàu nóng hổi đến Trung Hòa không? Thèm quá...
Hic, em cũng chưa có dư dả gì nhiều cả, thấy kinh phí ra HN cũng mắc quá, em thấy vé bay ra Thái có khi còn rẻ hơn cơ :'(