Mình đang chuẩn bị lên sapa mua khăn đây, đợt này không biết gió rét thế nào, chắc lạnh hơn năm ngoái.
Em mấy hôm nay lạnh ngủ toàn thấy muỗi vo ve đốt ấy. Chắc phòng mình ấm hơn bên ngoài nên muỗi nó mò đến, trước nóng chả thấy đâu. buồnnn
tớ có bạn trong nam ra, mình mặc áo mùa thu nhẹ mà bạn ấy quấn tròn cái áo dày bự mà vẫn kêu lạnh quá hehe
nhà mình thì không có muỗi, hay mình ngủ say quá nên ko để ý cũng nên hehe công nhận mùa đông ngủ thích thật đấy mn à
Nhất là đối với các chị em, như mình thao hồ mặc ấm ko có ai thấy vòng eo của mình, ăn cũng thả ga kaka
Mùa đông các mn làm món thịt nướng kiểu hàn quốc để cả nhà ngồi nhâm nhi ăn đi các mẹ. Quây quần ấm cúng, thật là tuyệt
Mình cũng có người nhà ở sài gòn, mùa đông ra hà nội thấy ăn mặc rất nhẹ nhàng, và rất thích thời tiết mùa đông hà nội.
Không biết mn ăn quán ốc ở chỗ nào, mình hay ăn quán ốc ở gần hồ, ở trong ngõ ngách cơ. Hic, giờ là buổi sáng, được một bát bún lòng cá hải phòng thì ngon tuyệt.