Hihi tư tưởng "lớn" gặp nhau rồi. Èo mình thấy cứ mỗi lần ngày lễ hoặc tết là tắc đường khủng khiếp, bến xe thì chen chúc nhau, những nơi tham quan du lịch cũng chen chúc nhau, giá cả thì đắt đỏ, tăng phụ phí Sao mà cứ phải khổ như vậy chứ? Ngược lại những lúc đó mình ở Hà Nội thật yên tĩnh, vắng vẻ, hihi
Nhà nội nhà chị cũng gần thôi, 30km mà mỗi lần về quê đúng cái đoạn tắc đường có khi đi mất 3h mới về đến nơi, hoặc phải chạy vào đường dân sinh trong làng cũng mất hàng tiếng. nản lắm ý
Đúng là oải thật. Bình thường 30 km ở ngoại thành chỉ mất 1 tiếng, có khi ít hơn nếu không bị vướng đi trong nội thành ^^ Hihi em đi làm toàn phải tránh giờ cao điểm
Hồi trước chị cũng đi làm xa, tít dưới hà đông lên bờ hồ. híc 10 năm kẽo kẹt đi xa. hãi hùng đoạn làm đường tàu điện trên cao và ngã tư sở. hic
Hihi trị giá hàng tỷ euro đấy chị ơi. Ngày xưa em cũng phải đi học rồi đi làm 20 km. Đường 32 làm 10 năm mới xong, chờ xe bus mếu mặt vì xe không về do tắc đường và đường đang làm lầy lội vì trời mưa
Hihi con đường nổi tiếng chị nhỉ? Vừa làm xong được mấy tháng lại gánh lên mình đường cao tốc trên cao
khoảng tháng 6 vừa rồi, e dâu chị gãy chân, nhà nó dưới Ngọa Long - Minh khai, đi làm thì gần chị, bờ hồ. Rồi ôi đưa đón nó 1 thời gian, đi đoạn xuân thủy cầu giấy. Xin ạ luôn. híc híc
Mình thấy dân số Hà Nội bây giờ phần đông là ngoại tỉnh. Nghỉ ít như bạn nói thì chắc khỏi về quê luôn
Có nhiều dịp về quê mà, nhất là các ngày phép ý. Câu nệ Tết nhất quá thành ra mới xuất hiện tình trạng "bon chen" để về được quê như vậy
Ừ chị cũng chỉ thích nghỉ ngắn thôi, nghỉ dài sinh cảm giác không muốn làm việc, con đi học trở lại cũng vất
Công nhận nghỉ dài ngày chỉ có ăn, ngủ và chơi Thời gian biểu bị đảo lộn lâu sẽ khó quay trở lại nề nếp
nói thật, nghỉ 10. ai thích được chứ chị quỳ luôn. Ko phải sợ về quê, ko phải sợ mẹ chồng. Mà là nghỉ lắm thế để làm gì cơ chứ. Nhìn nhau mà nản
Vâng em cũng thế chị ạ ^^ Nghỉ Tết nhiều như vậy không hợp lý. Chọn ngày nghỉ phép trong tuần đi chơi thú vị hơn ^^
Mọi người thích nghỉ nhiều thường là các gia đình có quê xa. Chứ nghỉ ít thì thời gian đi lại đã hết rồi, dịp Tết cũng là dịp hầu hết mọi người đều được nghỉ nên cũng là cơ hội để gặp được đông đủ người thân, bạn bè.