Hum nay e nhận đc cái áo e mua cho xã e, mà e lại mua trên mạng các mẹ ạ. Nói chug là cũg đc Nhưg mà hoi k hài lòg về chất liệu. Ngày trước e còn mua cả 1 quyển sách Tq, điện thoại cục gach em còn mua cả tã giấy cho thèn cu nhà e cơ, hihi. Nói chug là các mặt hàng nho nhỏ. Thế các mẹ hay mua mặt hàng j mà kiểu mua online í
Mình thì lại k hay mua thực phẩm trên mạng đâu nhớ, mua ngoài ng thật việc thật, mình còn nhìn sp đc chứ
hih mua trên mạng cũng có cái hay của nó mà mn nhiều lúc thèm ăn mà lười ra đg lên mạng ới phát là chỉ việc nằm 1 chỗ đồ ăn đến là có ck phục vụ rồi hihi
Quần áo thì em chả bao giờ mua trên mạng đâu ạ chẳng thử được không biết có vừa không, chất vải mình cũng không kiểm soát được. Em thì toàn mua đồ ăn và hàng điện tử điện máy
Mình hay mua đồ cho con: quần áo, sữa bỉm... Đồ cho mẹ mua quần áo và đồ ăn là nhiều. Đồ dùng gia đình thì ít mua, vì chúng cũng ít hỏng. Mình mua nhiều nhưng mình hay chọn kĩ và nói trước với người bán là ship đến nếu hàng ko đúng như ảnh hoặc mình không ưng vì rộng/ chật.. thì mình trả lại và mình sẽ chịu phí ship. Nếu bạn đồng ý thế thì mình sẽ mua không thì thôi. Thế nên mình chưa gặp trường hợp nào không ưng và khó xử cả.
Cái này là bảo vệ quyền lợi của mình thôi bạn ạ. Và để không mất lòng cho người bạn mình cần nói rõ ngay từ đầu và chịu phần vận chuyển về mình thì họ sẽ thấy thoải mái thôi.
Quần áo thì e ít khi mua online lắm, vì quần áo e thường đến trực tiếp để xem và thử hàng xem có hợp không? Còn đồ dùng thì hay mua qua online hoặc đồ ăn cũng được.
Mình chỉ mua sách thôi. Đảm bảo chất lượng. Còn quần áo hay các thứ khác thì không tin được vào hình ảnh và quảng cáo ^^
E cũng có mua sách onl đấy, trước mua 1 quyển sách TQ, chị mua sách giấy hay là ebook?. Mà chị hay đọc thể loại sách j??? E thì hay đọc truyện lắm