Quê chg mn ở xa ah? Xa thì chắc 1 năm sắp xếp về dịp tết thôi mn nhỉ? Vì tết mới được nghỉ nhiều mà! Mấy dịp khác chỉ nghỉ được 2-3 ngày.
Ah đúng nhỉ, trẻ con càng lớn nó càng lạ, càng bám đít mẹ, hix. Bạn nhà m tết năm ngoái còn bé chưa biết gì nên gửi ông bà trông hộ được, năm nay không biết thế nào. Về như thế cũng mệt lắm, lên HN khéo bơ phờ luôn mn ah.
Như nhà m là xa hẳn luôn ý mn ah, chứ không được gần kiểu 15-20km ý, hix. Nhg theo m ở riêng đi làm cho gần rồi cuối tuần về chơi với ông bà như nhà mn là hợp lý nhất @dlynk87_89
đúng rồi mn ah, còn ở xa thì như nhà e cách hnoi 90km thì 1 tháng e về 1 lần, có đợt cho con về ngoại chơi thì cứ chiều thứ 6 e làm xong là e về, sáng thứ 2 e lên. tuần nào cũng vậy mà hxom ở nhà còn tưởng e đang ở hẳn ngoại. từ ngày có con hầu như các cuối tuần nhà e đều về nội và ngoại. ))))
Nhà m thì cách Hn 110km, xa hơn nhà b có xíu thôi, bạn nhà m còn hơi nhỏ nên bố bạn ý cũng ok là về quê ít sợ con mệt Nhà ngoại mn ở xa, còn nhà nội thì cách 15-20km thôi đúng ko mn?
Bố mẹ chg m chẳng nói gì cả vì bố mẹ chg m khá thoải mái, thêm nữa là bà cũng hiểu công việc của 2 vchg m. Trước bà ở trông cháu giúp vchg m, bà mới về được 1 tháng, ông bà cũng hay gọi hỏi thăm con cháu hoặc vchg m gọi về hỏi thăm ông bà.
vâng, nhà ngoại e cách hnoi 90km, đi xe khách hết 1 tiếng 15p là về nhà, xe có liên tục, sang chảnh lịch sự, ko bao giờ ghép ghế nên từ bé cũng hay về, nhưng tần suất hồi bạn í dưới 15 tháng là độ 1,5 tháng 1 lần. còn nhà nội thì gần nên về liên tục. với cả do oba nhớ cháu í, nên cứ tranh thủ về đc là e cho bạn í về mn ah.
Xe về nhà nội-ngoại m cũng nhiều lắm, đi tầm 2h về đến nhà, xe đỗ ngay trước cửa nhà ông bà ngoại luôn, còn nhà ông bà nội thì phải bắt taxi vào tầm 3-4km nữa. Nhưng khổ cái m say xe nên mỗi lần về xe khách là ngại lắm luôn, hix. Như thế là bé nhà mn được về quê chơi nhiều rùi ý. Quê nội gần thì cứ rảnh thì cho con về mn ạ, không khí ở nhà vẫn thích hơn ở HN mà.
về nhiều hay không còn nhiều yếu tố: mình có muốn về không? chồng có muốn về không? mẹ chồng có kêu về không? nhà có xa không? có tiền về không? có say xe không?....ba la... Mình thì không thích về nhà chồng vì mình say xe lắm, dạo này kinh tế nhà mình đang giai đoạn khó khăn. Với lại mình cũng không hợp với mẹ chồng.
m trước cũng say xe mn ah, đi nhiêu thành quen í, vẫn có lúc nôn nao nhưng cũng vèo cái về nên cố hoặc ko nhịn đc thì phun . nhà nội nhà m trước là ở ngay dưới tam trinh thôi nhưng oba già nên về bên gia lâm ở cho thoáng mà cũng ko xa lắm, lại sát ecopark nên m cũng hay cho con về qua đó cảm giác đc cây cỏ ko khí thoáng đãng
Chuẩn là phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố mn ah. M cũng say xe nên ngại đi lại, chỉ thích nghỉ nhiều thì về 1 thể thôi. Mn mà không hợp mẹ chồng thì về cũng không thoải mái lắm mn nhỉ?
M đi đi lại lại suốt 10 năm nay rồi, thế mà vẫn chưa thể quen được mới khổ mn ah, huhu. Ah, ngay Ecopark cũng gần mà, về bên đó không khí trong lành thoáng đãng nhà nội m mà gần thế thì tuần nào m cũng về ý, hihi.
hihi, nhớ hồi thi đại học e cũng mật xanh nanh vàng khi đi oto, hồi bé cũng hay đc mẹ cho đi lễ lạt tham quan khắp nơi đều xài thuốc say xe, nhưng đến năm thi đại học là ít dùng rồi dần dần ko dùng cũng thành quen mn ah, giờ cứ về là ngủ 1 giấc mở mắt đã về đến nhà. cả tuần đi làm tối về chả muốn đi đâu, 2vc với con cứ quanh quẩn ở nhà, cuối tuần thì về nội ngoại nên tgian riêng cho vc con cái đi chơi có mỗi tối thứ 7. nhưng mà nghĩ bme nhớ cháu (dù ngày nào cũng facetime 1 tiếng buổi tối) nên lại xách vali và đi. e thấy như nhà e là đi nhiều chứ như bạn bè e nhà khoảng cách cũng như mình mà cả năm về đc 2-3 lần. m thì như cơm bữa. nên tùy hoàn cảnh mỗi nhà.
Thế mà m đi mãi ko quen nổi, ko hiểu sao, ah có hồi bầu thì về quê ko đc uống thuốc chống say thì ko say, nhg h ngồi lên xe là đã thấy khó chịu rồi ý mn ah, hix. Nhà mn vs nhà m giống nhau thế, cả ngày đi làm về xong việc cũng muộn chả đi đc, tối nào cũng facetime vs ông bà ngoại cho ông bà đỡ nhớ, ông bà nội thì gọi bt vì ở quê ko có internet. Nhà mn như thế là rất chịu khó đi ấy, nhg thôi sắp xếp cho con về cho ông bà đỡ nhớ con, nhớ cháu mn ah.
Có lẽ vậy b ah. Nhiều ng cũng bảo trộm vía nhà chg m thoải mái. Ngay cả về quê chg cũng thế, ông bà ko câu nệ con dâu hay con trai nấu nướng dọn dẹp đâu
đa số gia đình trẻ xa nhà toàn thế nhỉ, tối đến là giờ gặp gỡ của oba và cháu qua facetime )) hxom nhà m cũng thế. mn chịu khó sắm cái 4 bánh đi hết say lun í.