Chuyện là thế này vợ chồng em đã ly hôn cũng được gần 3 năm rồi mà hôm qua e đi uống cafe bất ngờ nhìn thấy cô ý ngồi với một người đàn ông khác có vẻ thân thiết lắm mà e lại cứ thấy buồn buồn không biết như nào nữa
Chị đã bảo rồi, ly hôn 3 năm còn bày đặt nhớ nhung, bảo mày đi kiếm thằng khác mãi mà không nghe, Giờ còn làm màu vào đây kêu ca. Nhảm nhí! Về học lại tiếng việt đi, đọc mà muốn hụt hơi
À, hiểu đơn giản là chỉ đàn ông bọn nó mới mang lại hạnh phúc cho nhau ấy Cái nghề có ko giữ, mất còn tiếc
bác là boi mà cũng lụy tình nhẩy, thấy mấy bác zai nhìu ng vợ mất or ly hôn chưa đầy 6 tháng đã có vợ mới rùi ấy chứ
ko phải lụy tình đâu, thanh niên này tính nết khó ưa, yêu em nào là em ấy chạy mất dép. Ngày xưa vợ nó cam chịu lắm mới lấy nó, tóm lại còn ế dài nếu ko thay đổi tính nết @@
thế là ích kỉ đấy bác, thấy người ta hạnh phúc thì nên chúc phúc cho họ chứ ạ cái gì mất đi rồi cũng tiếc hết