Chị em mình ơi có ai giúp em được ko? mẹ chồng đã khó tính thì chớ lại thêm bà con dâu như em thiệt đúng là éo le quá. Mới cưới về ở với gia đình ck đụng cái gì là lo vỡ lo bể cái đó lại thêm quả ko khéo tay toàn bị mẹ ck nhắc khéo hoài thôi, do hồi xưa toàn mí ông a trai ở nhà nấu cho ăn, chỉ lo đi học về có fai làm chi đâu. Đến khổ chị nào có cách nào chỉ giáo em với chứ như này hoài ko dc rùi
Phải tự bạn rèn luyện mình thôi, mẹ chồng chỉ nhắc khéo là may rồi. tập tành làm việc nhà cho cẩn thận đi. Ngày còn trẻ ko chịu làm giờ còn kêu gì nữa. ko hiểu sao mình rất ko thích mấy cô gái lười làm tới lúc về nhà chồng lại kêu này kêu nọ. Dù sao cũng chúc cuộc sống gia đình của bạn sẽ luôn hạnh phúc, ko bị ảnh hưởng bởi sự hậu đậu của bạn
Như trường hợp của bạn k phải quá khó để giải quyết. Theo mìn việc đầu tiên cần làm: thẳng thắn (tuỳ thời điểm gia đình vui vẻ) nhận lỗi chưa biết nấu với cả nhà. Cái gì mình k biết nên vui vẻ nhận 2: để ý cách mọi người chuẩn bị món ăn,khẩu vị từng người (cái này tuỳ năng khiếu từng người) 3: thực hành nấu (lưu ý: k dc cẩn thận quá,bạn càng cẩn thận bạn càng không làm được gì. Do quá mất tgian vào để ý cầm có rơi k,có vỡ k...Thay vì đó nên để ý mẹ ck làm ntn,cất các thứ ntn) Ngoài ra: bạn có làm vỡ bát cg k ai nói gì đâu. Vì bạn đã nhận là nấu ăn rất kém mà. Ai lại đi bắt người đầu thú
Haizzzzzzz dù là không thích mấy bạn lười không chịu nấu ăn nhưng cũng rất thông cảm cho bạn. Nếu không có khiếu quan sát hay học lỏm thì bạn nên đi học nấu ăn đi. chúc gia đình bạn hạnh phúc.
Bạn nên tự mình mày mò thêm để cải thiện khả năng của mình, nếu không tự học được thì đi hỏi thêm mẹ, chị, bạn bè. Kẹt quá thì đi học nấu ăn, có nhiều trung tâm lắm! bạn lên mạng hỏi bác goole là đầy luôn! Chúc bạn cải thiện tốt khả năng của mình và gia đình ngày càng hạnh phúc!
e cám ơn chị. ko fai do e lười đâu mà e có phần ko khéo tay ấy. ngày xưa toàn lo đi học đâu có phải bắt nấu nướng gì đâu. hix giờ e đang tập làm tư từ ấy may mà ck cũng luôn an ủi
dạ e cám ơn chị. trên mạng e cũng tham khảo nhìu. trước khi nấu cái gì là đọc tới đọc lui. mẹ e ngày trước là hoài mà giờ mới thấu hic
Khi về tớ nói thẳng luôn là tớ chả biết nấu gì cả. Nhưng ngoài thì cố gắng học làm thêm nhiều món. Mặc dù chả biết nấu nhưng lễ cơm thắp hương phải tự mà sáng tác mà nấu mẹ ck ko giúp gì cả.
hihi c nói làm e có động lực ghê. mẹ ck e nhỏ nhẹ khéo léo lắm, mà vậy mới khó tính ấy. có gì thấy là ko to tiếng đâu mà chỉ e hèm thôi. haizz e cũng đang cố gắng lắm c ah
dạ e cũng mún nói vậy lắm mà sao cứ nhìn thấy thái độ mẹ ck là coi như e im lun, mẹ ck e kiểu nhỏ nhẹ tinh tế, e thì ko fai tuýp ng như vậy được. cơm cúng lại càng khó. hic thiệt là e ko hề biết xếp con gà lun ah chị ơi ((
Bạn nên mày mò dần đi, chứ cứ thế không ai giúp được bạn cả. Nếu muốn biết, muốn học thì không gì là không thể, quan trọng là bạn có muốn hay không thôi )))
Em nghĩ chị cứ tập nấu dần là quen tay thôi ạ, các cụ có câu trăm hay không bằng tay quen mà chị. Em cũng kém nấu nướng vì trước ở cùng chị gái, chị nấu cho ăn, từ ngày chị đi lấy chồng thì em tự mày mò. Nấu dở 1 lần 2 lần rồi sẽ khá hơn ạ.
trước mình cũng bị mẹ ck chê vì khoản nấu ăn, mặc dù người khác khen ngon, nhưng do mẹ ck mình quen là, 1 mình mẹ ăn như thế nào, cả nhà phải ăn như thế....sau rồi mình xin mẹ chỉ xem, mẹ muốn nấu kiểu gì, mình nấu theo....nhưng gần đây, mẹ mình lại thay đổi....mẹ bảo mình, nấu theo cách của mình cũng ngon... - nói chung là cứ thẳng tính, học hỏi dần, kiên nhẫn, rồi sau sẽ ổn thôi bạn ạ...
tập dần thì nó cũng quen ấy mà, mình nghĩ nếu bạn chịu khó thì sau 1 tháng là nấu ăn lên trình ngay ấy mà. Là phụ nữ khổ thế đấy
Mình cũng hậu đậu lắm. Hihi. Nhưng mỗi lần về quê là ck vào nấu cơm nên m chỉ lon ton rửa rau. Có dở thì mẹ ck cũng ko mắng ck.
Cứ lm nhiều tất quen thôi bạn miễn là có tinh thần học hỏi là đc, có gì nhờ mẹ hương dẫn thêm cho, cứ abor là con vụng nên nhờ mẹ chỉ bảo thêm. dù có k thích thì cũng k ăn từ chối đâu bạn ạ. Về nhà nhờ mẹ đẻ dậy nấu ăn là chuẩn nhất ))