Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chúc mừng bạn Tôm 4 tháng nha, chúc con ăn nhanh, ngoan,mau lớn nè
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Pucca 7 tháng 7 ngày mà đã đứng được một chút rồi, men men và lò dò, mò mẫm đi. Hic hic. Sớm quá. Sợ chưn con vòng kiềng quá.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hì hì, trộm vía con. Có lẽ tụi bây giờ ăn uống đủ chất nên nhanh hơn so với các cụ. PL bây giờ đã tự đứng lên, đứng không cần ai đỡ được 1 lúc rồi. Hắn liều lắm, hắn cứ đứng dậy thôi, ai thích đỡ thì đỡ mà không đỡ thì vài phút sau ngã bổ chửng. Kinh lắm. Trộm vía Pucca cứng cáp ghê đó, chưn không vòng kiềng đâu mẹ nó, bây giờ con muốn đứng, mẹ nó cứ sốc nách đỡ cho con. Cho hắn đứng nhưng mình đỡ cho con là chính mà.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hắn ko thích mình xốc nách đâu chị ạ. Đứng xong là bám và mò mẫm đi cơ. CÔng nhận bọn này liều thật đấy, vừa đứng vừa nhún nhảy nữa chứ. Ông ngoại bảo hắn là: ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Hí hí.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào nhìn tấm này thì iu cái miệng. còn tấm này thì iu đôi mắt to tròn của con gái
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hị hị hị, trộm vía Pucca cứng cáp quá nhỉ, thế này thì con sẽ biết đi sớm thoai
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ah. Có 2 món này mẹ cháu mới sáng tác cho cháu hôm qua. Trộm vía ranh con lười ăn cũng động đến được nửa bát. Có lẽ hắn chán cháo mặn nên thích cháo ngọt rồi các mẹ ạ. 1. Cháo bí đỏ, thịt gà, phomai Nguyên liệu: bí đỏ, thịt gà, phomai Cách làm: Hầm nhừ bí đỏ với 1 chút nước. Thịt lườn gà bỏ da và mỡ. Bí đỏ nhừ rồi cho thịt gà, phomai vào xay nhuyễn (viên nhỏ nhỏ phomai con bò cười ý). Bắc lên bếp đun nhỏ lửa cùng với cháo/ bột (nếu ăn theo kiểu VN), cho đường hoặc mắm tùy là cháo mặn hay cháo ngọt. Cháo sôi, chín thịt và có mùi phomai thơm thì bắc ra, cho dầu oliu vào là con măm măm. Nếu các mẹ cho con ăn theo kiểu Nhật hoặc chỉ muốn làm soup thì không cho cháo nhé. Vẫn rất ngon, không ảnh hưởng gì hết. Hôm qua mẹ cháu cho đường thành bột ngọt. Khá ngon. Các mẹ có thể thay đường bằng sữa công thức đều ok nhé. 2. Mướp, thịt lợn Nguyên liệu: mướp ta, thịt thăn lợn. Cách làm: Mướp gọt vỏ, bỏ hạt các mẹ nhé. Cho 1 chút dầu ăn của con (tớ đang cho PL ăn dầu mè, dầu gấc, dầu oliu, dầu omega3. Trong trường hợp này tớ dùng dầu mè) vào nồi, đun nhỏ lửa thôi các mẹ nhé, phi hành khô cho thơm. Cho chút nước vào, đun sôi rồi cho mướp vào đun cho mướp chín. Cho thịt thăn lợn đã thái nhỏ vào rồi xay nhuyễn. Cho lên bếp đun lại cho chín thịt, bắc ra cho dầu ăn là ok. Món này, các mẹ cho bé ăn với cháo hay ăn không đều được nhé.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trộm vía ảnh này xinh iêu quá hihi, con gái tóc tốt nhờ hiihihihi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ui, xinh quá là xinh. Trộm vía, trộm vía con. Mong tới tháng thứ 9 trở đi hẵng đi. Đi sớm quá cũng ko thích. He he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hi hi hi hi, mẹ cháu lại tưởng chuyện khác. Mẹ cháu cứ nhớ mang máng rằng các cụ có 1 câu ca dao hay câu vè nào đó liên quan đến chuyện bọn trẻ biết đi trước thì sao, biết nói trước thì thế nào. He he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào OTE=Annhi2010;3685138]Pucca 7 tháng 7 ngày mà đã đứng được một chút rồi, men men và lò dò, mò mẫm đi. Hic hic. Sớm quá. Sợ chưn con vòng kiềng quá.[/QUOTE] hihi, trộm vía e Pu bitd đi nhanh quá, E Pu tập đi sớm cũng thik nhưng mẹ nó cho con tập đi in ít thôi, k lại mệt con. Mí lại, bọn trẻ con bây h dc ăn đủ chất nên cũng k sợ bị vòng kiềng đâu mẹ nó ạ còn e TÔm , uờ ăn lười uống nên Chẳng bít e TÔm bao h mới bít đi đây.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào ảnh này của PL giống tôm quá, nhất là quả môi... ảnh này nhìn cũng iu iu nữa nè,Trộm vía, PL bụ và tóc tốt quá, làm mẹ tôm thèm, hic, E bị ngộ con gái mẹ PL ạ, cứ thấy con gái là lại thèm, hy vọng tập 2 sẽ có 1 e bé xinh và iu như các bé ở trên này. tks mẹ cuty nhé, e tôm cũng chuẩn bị tập ăn dặm rồi mà đang sợ e í lười ăn,cho e í ăn bột, e í bỏ k uống sữa thì chít, vì từ 0-12thang sữa là tốt nhất cho trẻ mà Mình đang đinh 4,5 tháng cho bé ngày ăn 1,2 thìa sữa chua để bổ xung men tiêu hóa, sau đó tập cho uống nước gạo, và ăn bột ngọt...k bít có đc k các mẹ nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mấy cthuc ăn bột cảu mẹ PL hữu ích quá, mẹ tôm phải copy lại để làm cẩm nag bí kíp cho e Tôm thôi Tôm thì k đóng tã giấy từ hổi 3 tháng, nhà cháu dùng GOON với MERRIES, tốt lắm, nhưng GOON có nhìu loại GOON lắm mẹ nó nhé, mẹ cháu dùn bỉm GOON nội địa, loại có 3 lines màu vàng dưới đáy bỉm nếu lines chuyển sang màu xanh là thay bỉm cho cháu.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ con cháu cám ơn cả nhà, đáng nhẽ hôm qua, mẹ cháu cho cháu đi tiêm mũi tổng hợp nhưng bận quá, hôm nay mới cho cháu đi tiêm, híc, đúng lúc cháu gắt ngủ nên hơi quấy tiêm bắp mà Tôm chảy bao nhiu là máu.mẹ nhìn con xót ruột nhưng k dám kêu,trộm vía tỉ lần, con khóc 1 tí mẹ dỗ rồi ngủ khì...Hy vọng cháu tiêm mũi này k bị sốt . Mẹ cháu "bom" 1 ít ảnh cháu mới chụp đầy 4 tháng: chơi với bóng mím môi như PL, dọa mẹ nè ảnh cháu tập lẫy ngủ xấu: Chơi đồ chơi :
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi, trộm vía e Pu bitd đi nhanh quá, E Pu tập đi sớm cũng thik nhưng mẹ nó cho con tập đi in ít thôi, k lại mệt con. Mí lại, bọn trẻ con bây h dc ăn đủ chất nên cũng k sợ bị vòng kiềng đâu mẹ nó ạ còn e TÔm , uờ ăn lười uống nên Chẳng bít e TÔm bao h mới bít đi đây.[/QUOTE] Hihi. Giờ cứ mong con tới ngày tới tháng thì biết đi và biết nói là được, đừng sớm quá cũng đừng muộn quá. Người bình thường thôi, ko nuôi thần đồng đâu.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hì hì, Tôm mới có hơn 4m mà mẹ Tôm đã mong em ý đi nhỉ? Kệ các con thôi, cứ khi nào thích đi các con đi ý mờ...Mà công nhận em phục Mẹ PL thật, suốt ngày thấy mẹ chăm chú các món ăn cho con...Em thì 1 ngày 1 loại thôi mà đã thấy...Cũng may con em nó cũng dễ tính phết, cứ đút vào miệng là hắn nuốt...Trộm vía con!!!
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào chào các mẹ và các bé Hổ nhé, mấy hôm nay Hươu nhà em sốt nên e chả vào thăm nhà mình đc ,hix ko hiểu do thay đổi thời tiết hay sao nữa mà Hươu nhà e sốt 2 ngày liền toàn 38,5 độ thôi ,thương ơi là thương ,đến hôm nay con khỏi sốt rồi thì tự nhiên đầu lại bị mẩn các nốt đỏ lên như kiểu nóng quá ý huhu chắc tại do 3 ngày liền e cho Hươu ăn bột có pha tý mật ong nên con bị nóng quá ( mẹ đúng là đoảng vị vô cùng ) ( Các mẹ có biết cách nào làm cho con ko bị nóng trong người nữa ko ? ăn gì ,uống gì bây giờ hả các mẹ, chỉ cho e với, e đang sốt hết cả ruột đây .Cứu emmmmmmmmm