Cần giúp: Làm Sao Để Em Bớt Nghe Những Lời Nói Xấu Đồng Nghiệp

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Mẹ của mỳ, 9/11/2016.

  1. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    em mới đi làm, lại là sinh viên mới ra trường, tính em ít nói nhưng hay cười và chăm vào làm việc ít giao tiếp nhiều vì em làm việc với máy tính là chủ yếu. Em làm việc ở tầng 2 chỉ có em với anh sếp bộ phận, tầng 1 đông nhân viên lắm .Tuy nhiên đo phòng em là kho chứa thiết bị kinh doanh nữa nên khi mỗi lần có anh chị lên để lấy đồ thì lại xúm vào chỗ em mà nói xấu người này người kia, cả sếp bộ phận nữa cũng tham gia vào nốt. Em không thích nghe những điều đó nhưng nói ở bàn em, trước mặt em lại lâu lâu hỏi: em thấy chị nói đúng không?
    Lâu lâu em làm lại bị không tập trung bị sai lại bị mắng. Em phải làm gì đây ạ, nếu em mà nói em không thích tham gia thì em lại bị ghét, hòa nhập vào công ty đã khó giờ bị ghét nữa chết em.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ của mỳ
    Đang tải...


  2. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    giúp em với huhhu, biết sao đây
     
  3. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Coi như không nghe thấy, việc mình mình làm.
     
  4. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    họ nói xong còn hỏi : em có nghe không? em thấy đúng không nữa á chị
     
  5. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Mình không thích thì mình không tham gia, họ sẽ không nói với mình nữa.
     
  6. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Em mới đi làm, môi trường làm việc là thế. Ở đâu cũng có cái nọ cái kia, quan trọng là mình hòa nhập với môi trường ấy như nào? Một môi trường tốt theo góc độ cả về công việc, lẫn các mối quan hệ. Tuy nhiên ko phải ở môi trường nào cũng có được điều đó, nhiều khi mình ko mong muốn nghe những điều đó, những nó vẫn đập vào tai. Môi trường chị đang làm cũng thế, cứ phải làm lơ nó đi thôi em ạ. Nghe rồi bỏ ngoài tai, hoặc biết vậy khi mọi sự mình chưa rõ, đừng bàn ra tán vào theo số đông khi mà chưa biết sự tình thực hư thế nào.. Hãy cứ cố gắng hoàn thành cv của mình đã.
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  7. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    dạ , em cảm ơn chị, tình hình ni xuất hiện gần tuần đây, em ngán ngẩm luôn. e mà làm sai là ăn la mắng ngay.
    em k hay nói bàn ra tán vào, cung ít nc nữa nên ai đi nói xấu người khác thì hay nói với e
     
    HƯNG NGỌC 58 thích bài này.
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Làm môi trương nào thì gia nhập vào môi trươngd đó thôi em chứ thay đổi họ sao được. Em ko tham gia nói xấu người khác là được . Họ hỏi thì cười là xong . Và kệ họ buôn thôi em cứ tập trung làm việc của em
     
  9. HƯNG NGỌC 58

    HƯNG NGỌC 58 Khăn sữa, khăn tắm, khăn mặt, khăn lau giá rẻ

    Tham gia:
    29/12/2015
    Bài viết:
    2,398
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    823
    Hihi, môi trường công sở là thế đấy. Cố gắng hòa nhập và hoàn thành tốt cv của mình, mình mới vào lại càng phải khéo léo với các mối quan hệ em ạ.
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  10. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    dạ, em sợ khi em không biết gì lỡ làm phật lòng ai cũng khổ, mà công ty em nữ nhiều và hình như có 1 số chị không ưa nhau nên xảy ra tình trạng đó
     
    Sửa lần cuối: 9/11/2016
  11. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    em tuyệt đối k tham gia nói xấu gì ạ! em thấy kì kì
     
  12. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    bạn ko thích thì đùng nói còn về ồn ào thì cố tập trung, sẽ giúp bạn rèn luyện được khả năng này
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  13. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    dạ em không tham gia nói xấu ai vì em mới vào biết ai đâu với tính em không ưa như thế những mà họ lại tìm em vì trên chỗ em làm ít người, thêm anh sếp bộ phận cũng tham gia
     
  14. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    Nói chung mấy cái đó chỉ là xã giao thôi họ ns gì kệ họ, hỏi gì thì mình gật đầu cái cho xong chớ rước họa vào thân làm gì, chú tâm vào công việc là trước tiên. Chúc bạn sẽ sớm gỡ bỏ được phiền muộn trong người.
     
    Mẹ của mỳ thích bài này.
  15. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    mình cũng mong là thế, cảm ơn bạn nha
     
    Huyền Jikky thích bài này.
  16. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,656
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    thì cứ trả lời "vậy à:, " thế ư" cho họ thỏa mãn
     
  17. jamesross

    jamesross Chó Becgie, phối giống chó Becgie (Nhập Đức)

    Tham gia:
    16/7/2016
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Đấy là cuộc sống, bạn phải hòa nhập, bạn cứ nghe để biết thôi, còn bạn thì không có ý kiến gì là được, chứ có vấn đề gì đâu, miễn là bạn không nói xấu ai là được, ngay như công ty mình cũng thế, mấy anh trong công ty vẫn nói xấu sếp, còn mình thì không nói xấu, có một lần sếp gọi đi uống rượu với sếp, sếp có nói chuyện ngày xưa cũng có anh nói xấu sếp thế nên sếp đuổi luôn. Từ đó mình rút kinh nghiệm là dù trong việc gì cũng không được nói xấu cấp trên, vì như thế là không khôn ngoan. Nghe người ta nói thôi chứ không nên tham gia nói xấu
     
  18. Mẹ của mỳ

    Mẹ của mỳ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/11/2016
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    43
    dạ, tính em không nói nhiều cũng không muốn tham gia nói xấu ai nên em không tham gia nhưng dường như thế nên mấy anh chị cứ hay lôi em vào
     

Chia sẻ trang này