Tình hình là cuối năm 2016 rồi các mẹ lương bao nhiêu? tăng lương chưa? vì em làm ở đây hơn 1 năm rồi mà chưa được tăng lương, thường các công ty khác 1 năm tăng lương 2 lần nhưng ở đây thì không thấy nói gì, cứ tèng tèng như vậy. Lương thì cũng tạm đủ nói chung là không cao không thấp 7tr1 đã trừ tiền đóng bh. Em đang suy nghĩ có nên nhảy việc không vì bắt đầu thấy chững ko học hỏi thêm được gì, tâm lý thì ko có ý nghĩ phấn đấu nữa sợ lại ù lì và tụt hậu. Em dân văn phòng theo các mẹ thông thái có nên nhảy không ạ?
vâng nhưng sếp cấm ko được làm thêm gì ở ngoài nên ko ti toe thêm gì được nữa, phải thuê nhà chi phí đủ cả cũng chẳng dư bao nhiêu hic hic
ko mn ạ, làm kinh doanh + seo nói chung là tìm kiếm khách hàng mà chỉ có lương cứng ko tính %, em thì lại ko có duyên bán hàng mở bán rồi lại dẹp 2-3 lần chán rồi hic hic. Nhưng em chỉ thấy buôn bán là kiếm xiền nhanh thôi, chứ đi làm thì mất nhiều time mà ko ăn thua, muốn lương cao phải biết ngoại ngữ mà em dốt nên chịu
Nói đến vấn đề lương thưởng em lại đau đầu, em thì chưa có gia đình nhưng năm nay xui quá, 1 năm mà phải nhảy việc đến 2 lần, thật sự là bất đắc dĩ chứ bản thân em không muốn. Vì thế mà sang chỗ mới làm việc thì phải chấp nhận lương thử việc.... lo sống ở đất phồn hoa chật vật thật.
hơn 1 năm là lâu đới chị, nhảy sớm đi nếu k thấy thỏa mãn với mức lương đấy bản thân em làm 3 năm chưa tăng đồng nào lương được hơn 5 củ cơ mà time và công việc thoái mái nên e cứ làm thôi và cũng thấy đủ..
Chỗ mn làm kinh doanh mà lương cứng cũng cao nhỉ? chỗ em làm thời gian thì gò bó hơi tý là trừ lương, lương cứng 3 triệu, em đang tính làm qua tết em cũng tìm chỗ mới( lấy ít tiền thưởng tết tiêu mn ạ). Em cũng làm teleseo
uh chi phí nhiều, tiền bạc eo hẹp bức bí khó chịu lắm, năm trước nhảy 6 cty, năm ngoái nhảy 3 cty, năm nay chưa nhảy, cứ nói nhảy việc là bố mẹ sốt xình xịch
bên này năm ngoái thưởng tết 500k cơ, các ngày lễ ko có gì may là còn nhận bên ngoài buổi tối làm thêm ko thì rũ
Làm seo thì không lấy đâu ổn định được ạ, em cũng mới làm, kinh nghiệm chưa nhiều nên lương thấp thôi ạ. Phải làm thêm tý việc không thì móm luôn. Chị đã có gia đình chưa ạ?
Chỗ em thì thưởng ũng khá hơn chị chút, mà thời gian thì làm từ 8h00 đến 18h30 chiều mn ạ. ban ngày nghe điện thoại bán hàng nhiều nên tối vê e ko muốn cần vào dt luôn. mn làm thêm gì buổi tối vậy ạ
chưa có. mà cũng chả muốn có luôn, nuôi cái thân còn mệt hị hị, nay từ khóa còn ko nhúc nhích luôn, bay lên bay xuống chị kệ nó cho nó đi chơi với lại khách cũng nhiều mà ko phục vụ hết
ôi thế thì mệt, mình ko nghe đt đâu chỉ ngồi dạo forum lung tung thôi, nhận thêm dự án về làm, cũng mệt nhưng mới có đồng ra đồng vào
mình thấy kdoanh kiếm được nhưng phải hợp tính mới làm đc. tính mình lại ko thích quảng giao hay ngại nên khó làm, chỉ biết đi làm giàu cho ngta thôi hihi
Haiz, bên em từ khóa cũng dance nhặng xị, lĩnh vực bên chị nhiều khách còn đỡ ạ, chứ em sợ từ khóa nó bay mà không có khách thì chắc đói mất.