mình hồi chụp ảnh cưới về quê chụp thôi, hết cũng có đâu hơn 5tr tí, thực ra ban đầu định chụp 2 cái ảnh to thôi nhưng sau đó nghĩ thế nào lại làm tới luôn, mà có khi chụp xong chỉ để ảnh file mềm còn hay ngắm chứ album thì chẳng mấy khi ngó đến nó cả!
nghiên cứu chủ đề thôi gái ơi, gọi freelancer nó đi chụp cho, thuê make cũng đc. quan trọng là thần thái nhé. Hãy tạo ra những shoot ảnh cưới tự nhiên và độc đáo đi, đừng ham mê đắt tiền làm chi
hihi, có mấy tấm tươi thôi, còn lại toàn chị tươi còn ck thì khó biểu cảm lắm, haha nhà chị chụp năm ngoái, chụp ở quê đấy em ạ. Ck chị có 56-57kg thôi, chăm cho mà chẳng lên dc lạng nào, còn chị thì cứ tăng cân ko phanh hihi, có vài cái thôi mn ạ
ơ thế chị sn bao nhiêu thế mà mới cưới năm ngoái à . 56-57 là mơ ước của nhà em, nhà em 1m7 mà hẳn 52kg, hú hú
uh, chị sinh năm 86, quý cô tuổi dần em ạ, tí nữa ế ý chứ, may mà có người rước, hihi nhà chị anh ý cũng 1,69m, nhìn khung người lại nhỏ nên nhìn nhỏ hơn chị. Ck em như thế thì gầy lắm, còn gầy hơn cả ck chị nữa
gầy lắm chị ạ, mùa đông thì sợ lắm, lúc nào cũng rét . Lúc nào cũng thích nằm vs thằng con ôm nó cho bố ấm tý , nhà em chồng cũng khung người nhỏ, gầy lắm, ăn toàn đi đâu hết, chán. May thằng con em giống cụ ông ( từ mặt mũi dáng người). bố nólại giống cụ bà . Mà chị hơn em tận 6 tuổi đới, mà e cưới 2 năm rồi