Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào me nó thử khám bs xem có phải Hươu bị sốt phát ban k? chứ ăn mật ong lam j mà nóng ghê thế? tôm mấy hôm nay húng hắng ho mật ong hấp hẹ,húng chanh , với quất suốt mà cũng k bị nổi mẩn mẹ nó ahj P/s mẹ Sáo: mẹ tôm cũng chỉ mong tôm ngủ ngoan, ăn ngoan, đến tuổi bít nói thì bít nói, bít bò là bò, bít đi là đi thôi...nếu mỗi thứ sớm 1 chut thì mẹ cháu cũng thích ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chị đã cho PL ăn mắm, đưòng rùi ạ. E chưa cho bạn Tý nhà e ăn nước mắm. Nhà mình đã ai cho con ăn ếch chưa. Cháo nấu thơm và ngọt nước lắm í
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Ôi, nghía ảnh bạn Tôm thật đã. Chưa gì chàng ta đã chăm chỉ làm hàng nhỉ? He he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi, trộm vía e Pu bitd đi nhanh quá, E Pu tập đi sớm cũng thik nhưng mẹ nó cho con tập đi in ít thôi, k lại mệt con. Mí lại, bọn trẻ con bây h dc ăn đủ chất nên cũng k sợ bị vòng kiềng đâu mẹ nó ạ còn e TÔm , uờ ăn lười uống nên Chẳng bít e TÔm bao h mới bít đi đây.[/QUOTE] Các mẹ sợ con bị vòng kiềng à? thế mà Bảo Vy nhà mình không những đòi đi mà cứ nhẩy thui à? nhạc là nàng nhảy, mệt với nàng lắm! nhưng không cho nàng nhảy là nàng khóc, ko chịu. lo ảnh hưởng đến chân sau này quá
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào [/QUOTE] Các mẹ sợ con bị vòng kiềng à? thế mà Bảo Vy nhà mình không những đòi đi mà cứ nhẩy thui à? nhạc là nàng nhảy, mệt với nàng lắm! nhưng không cho nàng nhảy là nàng khóc, ko chịu. lo ảnh hưởng đến chân sau này quá[/QUOTE] Bảo Vy được mấy tháng rồi mẹ nó nhỉ? Pucca cũng nhún nhảy ác lắm. Hic. Giờ cứ phải có người trông liên tục.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nàng ơi, hắn biểu tình không chịu ăn cháo nên mẹ hắn phải xoay đủ trò. Bình thường chị cũng không nêm gì hết, để bé ăn vị tự nhiên thôi. Nhưng bây giờ, cái khó ló cái khôn, con không chịu ăn nên mẹ phải tìm cách làm đa dạng vị cho cháo. Thật ra, bé 8M rồi, cho chút đường, chút mắm không sao hết. Chị tham khảo các thực đơn của cả Âu và Á thì đều thấy có thể nêm nếm thêm 1 chút thật nhạt ở độ tuổi này cho bé. Cơ bản nhất là phải chiều theo khẩu vị của bé thôi. Đầu tiên chị cũng cương quyết không muốn nêm gì hết nhưng con không chịu ăn mẹ đành chịu thua. Cuối cùng, con muốn ăn gì thì mẹ chiều cái đó, bọn này cứng đầu lắm, không nghe mình đâu.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em cũng giống mẹ Tý, chưa cho ăn mắm đường chi cả. Mà PL đúng là GÁI CANH DẦN, không chệch đi đâu được, Mẹ PL phải chịu thua cơ đấy... P/s: Mẹ Hươu ơi, Hươu thế nào rùi? Con đã đỡ chưa? Sáo nhà mình cũng hơi có mấy nốt mẩn trên mặt, chắc tại mình hay rửa mặt bằng nước muối ấm thêm vài lát gừng...Vì con mình hay bị lạnh chân tay nên mình hay rửa như thế cho ấm..Có lẽ không xong rồi, phải dừng thôi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào He he he. Mẹ Tôm boom cả nhà nhé. Trộm vía bé Tôm iu thế, điệu thế, chịu khó làm dáng cho mẹ chụp ảnh ghê. Nhà mình có anh Tý và anh Tôm đều đẹp trai. Mà ảnh Tôm ngủ trông "ghét" thế. Cắn cho 1 cái bây chừ. Hé hé hé, PL nhà mình sau này chắc cũng sẽ "háo sắc" giống mẹ. PL ơi, sau này, con chọn anh Tý hay anh Tôm nhỉ?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Trộm vía con. Thấy các bé chịu ăn mà mẹ PL thèm thấy con chịu ăn lại như mấy bữa trước quá. Bây giờ lười ăn, sốt cả ruột. Ah, các mẹ ơi, tớ nhớ không nhầm là bé dưới 12M không ăn được mật ong. Không biết có đúng không.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Em cũng thấy nói là không nên cho ăn mật ong vì sợ dị ứng gì đó..Nhưng các cụ nhà mình vẫn cho ăn mừ..nhất là cái vụ chữa tưa lưỡi ví cả hấp hẹ, hấp quất chữa ho ý.. Mẹ PL ơi, Mẹ chả nhìn bạn Sáo gì cả, bạn Sáo cũng đẹp giai chứ bộ... (mẹ Sáo kém quá, không biết up ảnh con đấy mà..hu hu)
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào đúng rồi mẹ PL ạ, vì trong mật ong có 1 số loại vi khuẩn, có thể k tốt cho bé, vì vậy, nếu cho bé uống mật ong phải hấp cách thủy hay hấp trong nồi cơm, cái này mẹ cháu đọc ở trên mạng Mẹ PL cố nhé,PL chỉ vài ngày là lấy lại phong độ thôi,không như e tôm, lười ăn lười uống đâu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tại mẹ Sáo chẳng chịu show hình gì cả. Hé hé hé. Mẹ Sáo show hình con đi cho mẹ PL kén rể nào. Mẹ PL nói với bố PL là "con mình sau này chắc chỉ nên lấy chồng CANH DẦN thôi, cho êm cửa êm nhà". He he he.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Các mẹ sợ con bị vòng kiềng à? thế mà Bảo Vy nhà mình không những đòi đi mà cứ nhẩy thui à? nhạc là nàng nhảy, mệt với nàng lắm! nhưng không cho nàng nhảy là nàng khóc, ko chịu. lo ảnh hưởng đến chân sau này quá[/QUOTE] mình sợ nhất lúc đi trên đường mà con nhún hảy í, hic hic hic
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào theo mình nghĩ cứ rửa bằng nước ấm cho con là được, tự nhiên là tốt nhất, nếu con hay bị lạnh tay chân thì chịu khó bôi tí dầu và mát xa cho ấm là ok
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hay mẹ nó cho bé Tôm xài thử men tiêu hóa xem tình hình có khả quan hơn không.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào nếu mình là PL thì mình sẽ trả lời thế này " con chọn 2 anh luôn được không mẹ?"
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hihi, tại mẹ tôm hay đè nghiến tôm, bắt tôm làm dáng cho mẹ cháu chụp ảnh đấy ah hihi, PL "háo sắc" đặt gạch đi, anh tôm giữ chỗ cho . chị pinky(gọi vậy cho dễ nhớ) tôm hồi tháng 1,2 ngủ xấu lắm nhìn chỉ muốn cắn thôi, h cũng ghét nhưng chả bao h còn có kiểu ngủ như hồi trong tháng nữa tưa lữa thì k nên,nhưng hấp hẹ quất tốt lắm mẹ nó nhé, vì đây là 1 dạng ks nhẹ tôm nhà mình hấp uống có 1 ngày là hôm sau đỡ ho hẳn, nếu mẹ nó sợ mật ong, có thể thay = đường phèn+ cam thảo nhé Mẹ nó khoe ảnh sáo đi...up qua photobucket.com or uploadnhanh siêu thị nhanh ý...rồi copy link ảnh vào bài viết là đc mẹ nó ạ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mình thấy nhiều mẹ mách bôi dầu tràm cho con cũng làm con ấm mà. Với lại, trời se lạnh 1 chút, đi tất thì sợ nóng, mẹ PL hay cho PL đi giày tập đi, che gan bàn chân cho con là chính.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm trước các mẹ cũng bày cách làm mật ong + lá hẹ +... gì gì đó để chữa ho cho bé. Giờ mẹ PL lần mò tìm lại mãi chưa được vì nhà mình cao tầng quá rồi. Mẹ Tôm bày lại cho mẹ PL đi. Hôm qua thấy PL bắt đầu đỡ sổ mũi but lại húng hắng ho rồi.