He he, đợt đó xã ko lên hn được tớ phải xuống hải phòng chụp đó. Vụ 10 năm bg đến tính sau n chắc chỉ chụp 1 tấm phóng làm kỉ niệm thui, để tiền đi du lịch cho nó thích
hihi...chờ khi nào chị yêu lại đc ck thì chị up nhé...hihi...ngồi hóng các chị em nhà mình, chúc phúc cho mọi người trước đã...
Ôi, chờ thì đến bao giờ hở bác? Bác cứ lục lại ảnh cũ, up lên biết đâu tình yêu lại ùa về nhanh hơn bác nghĩ, có khi chị em em còn đc ăn khao khi làm con tim của bác rung rinh trở lại. Em là e tuổi cũng cao cao nhưng vưỡn xì teen xì khói ko kém bọn trẻ bây giờ là mấy
ăc, ăc...bạn bao nhiêu tuổi mà đã kỷ niệm 10 năm thế? mình 32 tuổi...năm sau mới kỷ niệm 10 năm gặp nhau...
Hehee, thế là tớ phải làm chị ah? Tớ u40 rồi, chết dở, đi đâu cũng là bô lão, muốn giả vờ trẻ tí mà chả đứa nào cho mình làm em
hihi...ôi...vậy em chào chị nhé...hihi...thực ra em cũng thích cách sống trẻ trung như chị vậy...ở trên này cũng có nhiều chị 40 và 42 mà....em từng gặp rồi...chắc chị chưa gặp thôi...sẽ có ngày chị đc làm em theo tâm nguyện thôi...
hihi...nhiều người tò mò chị ạ...hihi...em là người bệnh... 1 mắt của em đã ko nhìn thấy, 1 mắt sẽ mờ dần theo thời gian... em bị di chứng chiến tranh từ bố em....hihi....sau khi học xong đại học em mới bị phát bệnh....nó mờ rất nhanh...em luôn phải dùng thuốc để duy trì ánh sáng...chờ phương pháp mới...vì thế em cũng muốn sống yêu đời, tôn trọng những khoảnh khắc em còn nhìn thấy....vui vẻ với mọi thứ xung quanh..
Mình thấy bạn post rất nhiều bài, onl nhiều như thế có ảnh hưởng đến mắt ko? Giờ y học tiên tiến có thế phẫu thuật giúp thị lực tốt lên. Lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống cũng là liều thuốc giúp mình vượt qua bệnh tật. Thương bạn và khâm phục bạn
mắt của em bị hỏng ở đấy mắt, thủy tinh thể bình thường, nên việc nhìn máy tính thực chất ko ảnh hưởng gì nhiều ạ... còn phẫu thuật chỉ giúp em kéo dài việc lâu mù,...còn nếu muốn chữa khỏi, chỉ có chờ cấy ghép tế bào gốc....phương pháp này thế giới vẫn đang nghiên cứu.... chưa thành công chị ạ... nhưng em nghĩ, chắc số em đen nhiều rồi...chắc cũng phải có việc đỏ chứ...
Cuộc sống mà em, ông trời ko cho ai tất cả, càng ko lấy của ai tất cả e ạ. Cứ vui sống, lạc quan yêu đời vì mình còn có gđ, bè bạn xung quanh..tinh thần là quan trọng lắm - nó giúp mình vượt qua tất cả- bệnh tất cũng ko làm mình nhụt chí. Chị e mình cùng cố gắng nhé