Thực sự là tiếc, em đã lên lịch để 2 vợ chồng cùng ngắm siêu trăng, nhưng không ngờ lại có việc gấp không ngắm được. Bố mẹ nào tối qua ngắm siêu trăng thì nêu cảm giác xem nào? Lần sau có siêu trăng em nhất quyết không bỏ qua.
Siêu trăng lúc mấy giờ hả mn? khoảng 9h e vs con đi ngoài đường thì chả thấy j lạ cả, trăng to hơi tròn vì rằm mà.
Mình thì chuẩn bị, háo hức để xem, không ngờ gần đến giờ thì có việc bận nên không được thưởng thức...
Cảm giác là trăng sáng hơn trăng rằm bình thường, còn nếu cảm nhận được to thì phải ngắm trăng lúc tầm 5-6h, trông rất thích, tiếc rằng mình không có máy ảnh xịn để lưu lại khoảnh khắc đó, chỉ chụp được bằng điện thoại và ngắm bằng mắt thôi.
Mình ngó lúc khoảng 6-7 giờ (vì là giờ đi bộ), thấy trăng to hơn bình thường, nhưng khi lên cao rồi thì không thấy có sự khác biệt nhiều lắm.
Thật ra siêu trăng lần này nếu nhìn bằng mắt thường sẽ ko thấy khác trăng hôm rằm khác đâu các mẹ, phải xem qua kính viễn vọng cơ, nhà em 2 mẹ con đứng nhìn nhưng mây che như khói ý, thấy nó cũng chả khác gì bt. E chỉ thấy hiện tượng lạ như cách đây 2 năm ấy, mặt trăng to đùng đoàng luôn ý
vâng mn xã mình tâm lí lắm luôn, gửi ảnh trăng hôm trk xong hôm sau chụp lại gửi vợ xem, kêu vợ ở trên ý k có trăng chồng chụp vợ xem