Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nay các mẹ nhà mình oln nhìu nhỉ?Mẹ PL ơi, em cho con ăn 03 bát bột đầy được khoảng nửa tháng hơn gì đó, vì hắn đói, hắn không ngủ được, đêm toàn nhằn ti mẹ thôi. Từ hôm cho con ăn thêm bữa 8 rưỡi tối thì con ngủ yên, không phải rúc ti mẹ nhiều nữa. Còn vụ bôi dầu thì em vẫn bôi, chỉ có điều thấy mấy bác lớn tuổi bảo nên lau người và ngâm chân tay cho con nên em làm theo... để em thử cái link này xem nào Mấy cái này lúc bạn ý 7 tháng gì đó, chả nhớ nữa: Con lúc 6 tháng, mới từ rừng về phố: Trông ngố nhỉ? Cái này là lúc con 1 tháng, trông già chát...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào e tôm cũng đc bs kê cho mấy loại men tiêu hóa rồi, mẹ cháu k dám lạm dụng nhiều, o cháu uống mà nơm nớp lo, uống mà chẳng ăn thêm đc tẹo nào, từ hồi sinh tới h, vẫn ngày 450-550ml sữa, bữa nào lười, 400ml, mẹ sợ xanh mắt mèo, thuơng con mà ép mãi cũng k tốt co con, sợ con về sau sợ ăn. mẹ cháu h chả bít làm j để cháu thik ăn nữa mẹ pl: cthuc nhé: bài 1: diếp cá rửa sạch ngâm muối dã dập--> lấy nước thôi. Pha loảng loảng cho uống. Công dụng: hạ sốt bài 2: lá hẹ, dấp cá, ngải tía, sài đất, nhọ nồi --> hấp lấy nước cho uống. Công dụng: chữa ho bài 3: lá hẹ + quất thái cả vỏ bỏ hột, dường phèn giã nhỏ( or mật ong)+ cam thảo+ká húng chanh thái cho vào hấp cách thủy, lọc bỏ vỏ cho con uống Bài 4: một nửa lít mật ong ngâm với 1/2 kg chanh đào rửa sạch để ráo nước(thêm tỏi, gừng nếu thik) ngâm trong vòng 3-4 tháng, lúc nào uống hấp cách thủy or hâp trong nồi cơm cho con uống E làm theo mẹ tớ đấy. Ngày xưa mẹ e toàn chữa cho enhư thế đấy. Giờ bà cũng bám vào cái đó chữa cho con, hạn chế dùng kháng sinh. Nhưng quả thực cũng chỉ chữa được nhẹ thôi! hihi, có khi mẹ e mimi trả lời hộ e mimi thì đúng hơn là e PL
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào link ảnh mẹ nó đẻ vào thẻ [i m g] ...[/i mg ]nhé, phần link diễn đàn ý
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nhà mình có vụ mai mối j đây??? Chưa j mẹ PL đã gả con gái sớm thế
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cong chua nha minh sinh thang 5, minh cung dang lo sau nay con vat va day hihihi. N tuoi ho thuong la gioi, dam dang nen cac me cu yen tam hihihi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hí hí, cá mẹ đnag lo mai mối cho các con, sợ sau này các con ế ...( nhất là tôm, vì bi chừ con gái ít hơn con trai nên mẹ cháu dấm con dâu trước ))
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào mẹ nó up ảnh con gái lên cho mọi người làm quen nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hì hì, mẹ Tôm giỏi nhỉ? Mình up ảnh cứ bé tẹo à..Hí hí, lo con giai sau này ko kiếm đc vợ nên phải bon chen đây mẹ Tý ơi. Gái nhà các mẹ tha hồ đắt hàng. May mà bây giờ có bình siêu tốc với cả lavi uống liền chứ không các mẹ tha hồ mà ngồi còng lưng đun nước nhá...Lúc ấy già cả rồi, đêm chả ngủ được, chó sủa inh ong cả phố (Lại may cái nữa là nhà ở chung cư, không sợ vụ này...)
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào trộm vía, sáo con trông già đời quá, còn xách quần lên nữa chứ...trông như chuẩn bị đi mò cua bắt ốc ý hihi, mẹ tôm up ảnh cho sáo, nhưng k hỉu sao ảnh chỉ hiện ra có 2kieu , mẹ nó tạo tk ở photobucket ý, mẹ tôm thấy ink ảnh ở đấy k bị hỏng bao h, chứ các trang khác mẹ tôm thấy hay hỏng lắm
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tình hình Pucca đang có mấy anh xếp hàng. Để xem anh nào có biệt thự, xe xịn... còn nhăm nhắm. Hí hí. Mẹ Sáo cũng nhanh chân mà đặt gạch nhà nào đi, kẻo Sáo ế là bắt đền mẹ đấy.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào He he he. Tks mẹ nó nhé. Mẹ PL ghi lại để chiều về làm cho PL. Ah, thế lá húng chanh là thế nào mẹ nó nhỉ? Ra chợ mua có không? Mẹ mimi ơi, chọn 1 anh thôi để anh ấy chiều chuộng mình. Đặng mà anh ấy không chiều thì mới chọn sang anh khác. Hé hé. Hôm qua mình cũng vừa đi mua cho con 10 ống men tiêu hóa. Hồi ốm, bác sỹ đã kê chục ống uống kèm KS rồi mà có vẻ không ổn. Từ hôm uống ks tới giờ, toàn bị táo thôi. Chắc táo nên bé biếng ăn. Mà mình cho ăn nào thì chuối, nào thì khoai lang, nào thì bí đỏ... rồi mà vẫn k hết táo. Thế nên suy diễn là rối loạn tiêu hóa do KS. Không biết uống thêm chục ống có cải thiện được chút nào không.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Sáo có 2 cái răng trông đểu nhở. Mà Sáo lúc 1 tháng trông giừ hơn lúc 6 tháng. Ôi Ôi, các bé nhà mình, bé nào cũng đáng yêu thế. PL nhà mình khó chọn chồng rồi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ con nhà Tý béo hết cảm chưa? Bé Hươu thế nào rồi mẹ nó?
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ thì đỡ rùi, còn bạn Tý vẫn đang ho chị ạ, chán quá. Hai đêm nay bạn í cứ nhắm mắt mà dẫy khóc, băt bế lên dềnh dềnh í. Chị ơi hùi xưa PL triệu chứng như thế nào lúc vị viêm tai í. Trộm vía bạn í đẹp giai thế, mắt to.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào hé hé hé, ngại quá! em Mi Mi được Mẹ hứa hôn cho nhà chíp rồi chứ không thì
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nàow lá húng chanh e mua ở chợ. Mấy hàng lá lủng ý, nếu chưa có húng chanh thì hấp mấy món Kia cũng đc rồi c ạ PL nhà c đc kê men tiêu hóa j thế? Tôm hqua tiêm x về lười ăn hẳn, từ đêm tới h ăn dc có 230ml eps ăn là khóc là giẫy hức hức chán quá thể ý, mẹ nó nghi ngờ cu tý bị viêm tai à, hno mình hỏi cho e tôm thấy kêu có sốt nhẹ 1 hôm, hay đưa Tay vỗ vào tai, quấy khóc vô cớ.... Còn nhìu lâm mẹ Pl vào tl giúp mẹ. Cuty nhé
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Lúc PL bị viêm tai hắn quấy lắm. Ban ngày thì không sao nhưng đến tối lúc buồn ngủ thì mệt với nàng. Tự nhiên hắn cứ khóc, đang nằm ngủ rồi cũng nhỏm dậy khóc. Thỉnh thoảng thấy hắn lấy tay dứt dứt tóc hoặc cứ quờ tay lên mặt dụi dụi. Có lẽ, hắn đau, bứt rứt mà không xác định được đau ở đâu. Đôi lúc hắn lại lắc lắc, gật gật đầu nữa. Nói chung, cứ thấy bạn ấy bứt rứt, đang ngủ mà khóc không lý do, hay lấy tay dứt dứt tóc thì không loại trừ khả năng tai bạn ấy có vấn đề.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nàow Men tiêu hóa dạng ống, là dung dịch luôn ý. Tên dài ngoằng, mẹ PL quên mất tiêu rồi nhưng hiện tại có mỗi loại này là dung dịch thôi, các loại khác là dạng cốm. Hì hì hì, nếu cần, tối về mẹ cháu dòm lại cái tên.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hé hé k thì sao mẹ nó? Mà hứa hôn là chuyện của bố mẹ, cứ cho các e ý chơi với nhau bít đâu sau này thành thông Gia thì sao ?)??