3 tháng cuối: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Mẹ Bipbi, 24/10/2010.

  1. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Sáng nay em vừa đi SÂ về, tuần 30, mừng là con mình phát triển tốt, nhưng lại lo vì BS nói bé đang thừa vài lạng. Em nhìn đi nhìn lại tờ kết quả, thấy có chú thích cạnh cái cân nặng kia là +-200g, tức là nếu thực sự Bipbi nhà em -200g thì cũng chưa có gì đáng lo, dưng mà BS vẫn chỉ định:

    1 - Dừng sữa bà bầu ngay (cái này hay, vì chồng em cứ ép uống chứ em chẳng thiết tha gì cho cam ;))

    2 - Hạn chế ăn ngọt (trong khi em toàn nạp tinh bột chứ có ăn ngọt mấy :D, mà giờ đang trong giai đoạn ăn ngon miệng, tiếc...)

    3 - Tích cực đi bộ (tiết mục này em cũng chẳng hào hứng lắm, nhưng vì con, sẽ cố gắng thực hiện)

    Em lội topic bên WTTthấy nhiều mẹ than rằng BS Vĩ (BS SÂ cho em đấy ạ) rất hay "cân non" nên lại càng lo. Các mẹ có cách nào để hạn chế vụ thèm ăn thì chỉ giúp em nhé, em có thể ko ăn ngọt, ko ăn tinh bột nhưng rất hay thèm ăn gì đó :-\":-\"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Bipbi
    Đang tải...


  2. zenluvbi

    zenluvbi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    :)), em thấy tích cực đi bộ tập thể dục cho cả mẹ cả con đi chị ạ.
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  3. bechixinh

    bechixinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    anh Vỹ phán con mình 3,5kg mà con mình 4kg đấy, anh này siêu âm trai gái ổn, nếu bạn ko quá béo khi chửa thì cứ ăn thoải mái đi, tớ đi đẻ hơn 70kg cơ mà, có sao đâu, ăn đc cứ ăn chứ, bé nhỉnh có 1 chút là mừng chứ có j đáng lo đâu, chỉ sợ thiếu cân ý chứ,có điều cũng ko nên ăn ngọt nhiều , khi sinh ra bé dễ bị tiểu đường, tớ ko khoái ngọt lúc mang thai nên dù hơn 70kg nhưng ko bị nhiễm độc thai nghén hay tiểu đường, tớ béo quá là vì tớ ngủ tốt và lười vận động :)
     
    Mẹ Bipbi thích bài này.
  4. bechixinh

    bechixinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/10/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    hì cái khoản đi bộ tớ lười kinh vì béo ục ịch nên ngại
    nhưng đc cái ngày nào cũng đi bộ từ nhà ra chợ, ngày nào cũng tay xách nách mang 5,6kg đồ thức ăn uống hoa quả, có hôm đỉnh điểm xách 8kg, lúc đó cách 1 tháng nữa là đi đẻ, nghĩ lại thấy phục mình thật, nhưng đứa thứ 2 chắc sức khỏe giảm sút chứ ko đc ''trâu'' như thế nữa
     
  5. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Tình hình là hôm qua tớ đã ăn bữa hoành tráng sau cùng trước khi bước vào giai đoạn khổ luyện - từ hôm nay, cho tới lần đi SÂ tới nếu con đã trở lại bình thường, thế nhưng mà từ sáng tới giờ cái dạ dày biểu tình tớ ghê quá (mặc dù sáng đã ăn 1 bát bánh đa, 3 miếng ổi +...) :(
     
  6. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Cái vụ đi bộ thì tớ cũng lười kinh khủng. Từ lúc 3 tháng, đi lại thấy bụng óc a óc ách, báo cáo BS, BS nói nếu khó chịu thì dừng đi, mừng húm :D. Giờ thỉnh thoảng vẫn bị thế, cứ nghĩ tới đi bộ là ngán ngẩm roài, nhớ sao cái thời trước bầu bì, thi đi bộ với tớ thì bố Bipbi thua là cái chắc. Than ôi, thời oanh liệt...
     
  7. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Hì hì.Có mẹ lại k ăn đc gì từ lúc bầu đến lúc sinh.Có mẹ lại mỡ topic này.......
    Tớ đây chỉ có hạn chế măm măm vì mẹ bụ thui, chứ con thì dáng chuẩn,phát triển tốt rùi........
     
  8. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Riêng điểm này là mẹ nó hơn đứt tớ rồi, từ công ty tớ ra chợ (tớ hay đi chợ gần công ty) có khoảng 200m là cùng mà lúc nào tớ cũng phải gắn động cơ vào đít mới chịu đi.
     
  9. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Thế là nhất mẹ nó rùi đấy, thân em bụ bẫm sẵn, nếu có bụ thêm mà con dáng chuẩn cũng chẳng sao, đằng này...
    Bạn em cũng đã từng trải qua vụ này, em bít nên thấy lo lo, vì con nó hơn 4kg mà BS phải giữ lại để theo dõi, rồi làm xét nghiệm này kia (vì nghi tiểu đường,...) chán chê mới cho về với mẹ. Đấy là cháu nó không sao, chứ dại mồm, nhỡ con mình có vấn đề gì...
     
  10. thuthuy175

    thuthuy175 Mẹ Su Su

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    mình cũng khám bác sỹ Vỹ đây, bác ý cũng phán như bạn vậy, nhưng mà mẹ cũng chỉ tăng cân trogn mức cho phép thôi có hơn gì nhiều đâu.
     
  11. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có mẹ nào phải hạn chế măm măm (giống em, vì con bụ) ko?

    Em cũng ko tăng quá cân, nhưng mà khi SÂ BS chỉ quan tâm tới con thui chứ ko quan tâm tới mẹ. Vì con bụ mà mẹ phải hạn chế theo :cry::cry: :rolleyes::rolleyes:
     

Chia sẻ trang này