Các mẹ ơi đây là tâm sự của mình-Một người đã bị viêm âm đạo hơn 2 năm! Chán lắm cm ạ. Ai cũng biết bệnh viêm âm đạo không gay chết người nhưng nó làm ảnh hưởng đến cs của e nhiều quá cm ạ. Em chạy chữa theo BVPSHN cũng 2 năm nay rồi nhưng cứ hết thuốc là lại bị. Căn bệnh này lúc nào cũng làm em sống khổ sống sở. Lúc thì rát, lúc thì ngứa, lúc thì âm ỉ khó chịu.... Chuyện vợ chồng thì gần như là kiêng tuyệt đối khiến ông chồng nhà e cứ vật vã lên xuống vì muốn gần vợ. Em cũng tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian mà k có kết quả như mong đợi. Em đang mong con quá mà cứ bị rát và ngứa nên k thể làm tn đc. Nhiều lúc ngồi nghĩ mà tự nhiên khóc cm ạ. Sao số em lại vất vả về đường con cái thế không biết. Em cũng thuộc dạng ăn ở hiền lành chứ có độc ác gì đâu. Có lần đi vào viện nhặt đc cả cục tiền mà chạy cuống quýt lên trả người ta.... Thế mà ông trời lỡ đối xử với vc em nv........
chia sẻ cũng mẹ nó,,, cứ kiên trì lên con yêu sẽ về sớm thôi e nghe bảo lá trầu k ấy nấu lên rửa rất tốt cho âm đạo phụ nữ,,, mn kết hợp thêm xem,, ngứa sẽ giảm đi nhiều đấy
Lá trầu e cũng thử rồi mn ạ. Lần đầu e rửa thì đỡ ngay nhưng đến lần sau e rửa k có biến chuyển gì luôn. Kiểu như e bị kháng thuốc rồi ấy.
ô em mách mn nhé, mn dùng lá trầu không, nó là kháng sinh tự nhiên, không ảnh hưởng gì mà rất hiệu quả mỗi lần dùng 5-10 lá, đun với tí nước, cho mấy hạt muối, rồi rửa, cầm lá ấy rửa luôn cùng nước, chịu khó sáng và tối, xong cho em biết tình hình nhé.
Cách này e thử rồi mn ơi. Nhưng chỉ đc 1-2 lần thôi mn ạ. Chứ lần sau mà bị ngứa thì e rửa k ăn thua. Mà rửa lá trầu không nhiều cũng làm khô âm đạo đấy mn ạ.
Mn ơi e chỉ dám rửa vào trong nửa đốt ngón tay thôi mn ạ. Chứ sâu quá e sợ đẩy vi khuẩn vào sâu thì còn bị nặng hơn.
thế á mn, tại e k thấy bị khô, vì em đc chị hàng xóm mách, chị ấy dùng hết các kiểu k ăn thua, dùng lá trầu không thì khỏi và có bé mà trong quá trình có bé vẫn bị, sinh xong thì lại hết
Hic, mn chữa trị lâu thế rồi mà ko khỏi? Cũng lo lắng thật, có thể là chưa hợp thầy hợp thuốc rồi. Chứ mình thấy nhiều bạn cơ quan mình chia sẻ, cũng chỉ cần đợt thuốc là khỏi thôi. Mn tìm hiểu xem, có bác sỹ nào cao tay hơn về vấn đề này, thử thay đổi điều trị xem sao. Chúc mn mau khỏi.
sao mn không đi khám và chữa ở bệnh viện khác xem sao? chứ 2 năm liền mãi không khỏi thế thì mệt mỏi lắm, mà bắt xã kiêng suốt thì sao mà kiêng dc, mấy tháng còn ok chứ cả 2 năm. hichic
Mn chữa lâu thế không khỏi chắc lờn thuốc rồi, thuốc đặt không ăn thua rồi. Mn lấy lá trầu xông ý, xông xong rửa, Giữ vệ sinh như luôn để cô bé khô ráo, mỗi lần đi đều rửa ( không rửa thụt sâu) rồi lấy giấy ( loại giấy hịn tí để không bị mùn vào cô bé) . Tuyết đối không dùng bvs hàng ngày. Nếu mà ra nhìu khí hư thì thường xuyên thay đồ lót ( Đồ lot cotton không mua loại ren ý sẽ không bị bí). Không mặc đồ bó mà tốt nhất mặc váy suông. Không thức khuy, làm việc điều độ( Vì thức khuy sẽ khiến nấm phát triển) Mn ăn các loại cam, bưởi để tăng cường đề kháng. Lúc sinh xong em cũng bị viêm, nấm trắng. đi đâu cũng thấy mùi ý cũng ngại lắm, em đặt thuuoocs đặt chỉ đỡ chứ chẳng khỏi được. Mà chẳng biết thuốc gì, viên mũi đạn khoảng 10 viên mà hơn 200k . Nhưng cũng chẳng ăn thua. Đặt nhiều cái này cũng không tốt đâu. Mn cứ làm như trên sẽ khỏi được đấy. ( Không biết mn đặt thuốc như nào phải nhét thật sâu bên trong, càng sâu càng tốt. Chứ nhét hờ hờ bên ngoài thì chảy ra ngoài hết cũng không khỏi được mà khiến vi khuẩn đó lờn thuốc.)
Đợt trc e cũng dùng trầu không đây. Thấy đỡ và khô ráo luôn nhưng lần này bị ngứa lại e dùng k có hiệu quả nên e dừng lại và tiếp tục đặt thuốc. E dùng thuốc liều nặng quen rồi giờ dùng những loại nhẹ k hiệu quả mn ạ.
Em tham khảo mọi ng thấy bảo ở viện C với PSHN cũng ngang nhau mà vào viện C đông lắm k chen đc mn ạ. Ngày e rửa 2 lần, có khăn lau riêng cũng giữ vs rất sạch sẽ nhưng cứ qh lại hoặc sau chu kỳ lại bị mn ạ.
khi bị viêm rồi lá trầu rửa sẽ bị rát hơn đấy, mẹ nó rửa nước muối sinh lý thôi, mỗi lần đi vs đều rửa, không rửa thì ngứa lắm mà ko khỏi đưoc.
Em đặt thuốc cũng sau hết mức có thể luôn. Thuốc đặt của e có loại 250k/6v ý. Quần lót e đổi liên tục, toàn mặc váy đi làm.