Tâm sự Da Het

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi xuka263, 16/11/2016.

  1. xuka263

    xuka263 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/11/2016
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Thôi không viết vậy
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuka263
    Sửa lần cuối: 16/11/2016
  2. SUSUROSE

    SUSUROSE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/7/2016
    Bài viết:
    1,303
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    :) trong này là chia sẻ , có tâm sự thì c cứ viết ra biết đâu mng lại có đóng góp gì hay ho thì sao với quqan trọng là bản thân m thấy tâm trạng thoải mái hơn 1 chút là đc.
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  3. xuka263

    xuka263 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/11/2016
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    cảm ơn mn nhé. Vì mình biết không thể thay đổi gì đc thôi
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  4. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    mn cứ viết ra đi, rồi các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, giữ trong lòng cũng khó chịu alwsm đấy mn
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  5. Nhungha_89

    Nhungha_89 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/9/2016
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    4 năm sống tại nhà chồng là 4 năm tôi luôn phải sống trong stress, căng thẳng vì người mẹ chồng tai quái. Tôi đã từng chịu đựng, đã từng câm lặng để bà sỉ nhục, lăng mạ vì muốn gia đình yên ổn, vui vẻ. Nhưng quả thực, bà càng ngày càng lấn tới. Sự không biết điều của mẹ chồng khiến tôi như "con giun xéo lắm cũng quằn".
     
  6. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    vậy bạn có ở riêng không, nên ở riêng thì nó thoải mái hơn
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lúc ko hợp hay gì đó được vài cau an ủi của ck cũng nhẹ lòng. Còn ko ck thờ ơ vào hùa với mẹ lúc đó thì còn stress nặng hơn
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...nếu bức xúc, muộn phiền....hãy gửi điều đó tới mẹ...nhớ 3 năm đầu...mình sợ mẹ ck lắm....nhưng càng về sau....mình nhận ra....mẹ ác lắm cũng ko hại con cháu mình....rồi tự mình phá bỏ tường rào ngăn cản giữa 2 mẹ con...và điều tốt đẹp đã đến....mẹ luôn giang tay đón mình...
     
  9. Hamypham

    Hamypham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Gặp bà tai quái cũng mệt mỏi nhỉ m thấy sống cũng nên học chữ nhẫn thôi biết đâu bà thấy vậy lại thY đổi thì sao
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  10. mehainam30082010

    mehainam30082010 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    5,581
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    223
    CÓ MẸ NÀO MÀ BỐ CHỒNG HAY SOI MÓI NÓI XẤU KHÔNG VÀO XẢ STESS NÀO
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  11. yeuconthienthan

    yeuconthienthan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/5/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là nhiều khi những ấm ức trong lòng được chia sẻ ra thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn mn ạ! Chứ đừng ôm trong lòng nhé.
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  12. dungyen2106

    dungyen2106 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2016
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Cứ nói ra cho nhẹ nhõm mn ạ :) Giữ trong lòng khó chịu lắm rồi lại trút những cái khó chịu đó lên chồng con thì khổ :(
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,721
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    quan hệ mẹ ck nàng dâu nhiều nhà đúng là căng thẳng thật, ở quê mình cũng thế, nhiều nhà mc con dâu suốt ngày cãi chửi nhau ý. may mà mc mình rất hiền, nên mình sống ở nhà ck cũng rất thoải mái, thực sự nếu gặp trường hợp ntn mình cũng không biết mình sẽ phải xử sự thế nào cả!
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  14. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,714
    Đã được thích:
    1,208
    Điểm thành tích:
    913
    Các cụ có câu xa thương gần thường. Các mẹ thử nghĩ xem, đến mẹ đẻ mình có lúc còn ko nghe lời, còn mâu thuẫn và cãi lại mẹ nhem nhẻm( lời mẹ e nói) nữa là mẹ chồng-em xi(MC)- ng chả có quan hệ máu mủ ruột rà gì với mình- chỉ vì cái người được gọi là chồng mình thì mới có tí liên quan thì hà cớ j các mẹ phải đòi hỏi em xi phải thương mình, yêu mình, đối xử tốt với mình? -quên đi! Vì mình đã đối xử tốt với họ chưa? Đã chăm sóc quan tâm đến họ chưa mà đòi hỏi? Thế cho nên ngay từ đầu tránh va chạm, ra riêng cho lành dù phải đi thuê nhà. Năm gặp đôi ba lần, về vui thì ở lâu mà căng thẳng thì té sớm. Ngày lễ tết giỗ chạp cứ làm tròn bổn phận của con cái- cúng giỗ đầy đủ- lễ lạt chu đáo thì ko ai trách được mình. Hai thế hệ với hai cách sống khác nhau, thời đại khác nhau, nhận thức khác nhau thì sao đòi hỏi phải sống giống nhau được?. Cho nên các mẹ cứ vui vẻ mà sống, đừng vì mối qh mc-nd mà ảnh hưởng đến cs của mình.luôn phải tự chủ, cv ngon lành, cư xử đúng mực, vừa phải, ko can thiệp vào việc nhà chồng, không soi mói, để í, nhẫn nhịn nhưng cũng phải có chính kiến lời nói và hd của mình- không để ai đc xúc phạm danh dự của mình... Làm đc như vậy thì ko ai có thế nói đc mình-kể cả ck.
     
  15. Mecuabecocacola

    Mecuabecocacola Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    may mắn thật, vậy thì hạnh phúc biết bao.
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  16. phuongth0312

    phuongth0312 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/9/2015
    Bài viết:
    2,206
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    223
    Mình mới cưới được mấy tháng và cũng mới chỉ ở nhà.ck mấy hôm vì vc mh làm trên hn. Chưa sống lâu cùng mc nên chứ có vấn đề gì. Mh thấy bố mẹ ck rất thoải mái và dễ tính. K biết mh hợp với mẹ ck hay do ở xa nên thế. Nghe nhiều mẹ trên diễn đàn kể chuyện mc mà mh cũng thấy sợ rùi. K biết rơi vào hoàn cảnh đấy thì mh sẽ phải xử trí tn đây. Sắp về quê nghỉ sinh nên thấy lo lắng quá các mẹ ạ
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  17. cukhoai1

    cukhoai1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    mình khuyên bạn chớ có về quê sinh mà hối hận, nếu có về thì về nhà mẹ đẻ
     
    Mecuabecocacola thích bài này.
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko phải may mắn đâu em ạ...9 năm....nước mắt và ấm ức từng có rất nhiều...nhưng mình học bơ, học mù, câm, điếc...học đối đãi thật lòng....tất cả mới có đc trái tim của mẹ....hihi...nếu cuộc đời dài 60 năm....mình đã phải mất 1/6 để chinh phục mẹ ck đấy...hihi...
     
  19. Mecuabecocacola

    Mecuabecocacola Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    may mắn là chị đã tìm được sự yêu thương bằng chính yêu thương , vị tha mà chị cho đi.
     
    August88nguoikhiemthi thích.
  20. nguoimetuyetvoi

    nguoimetuyetvoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2016
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    153
    Chẳng có ai là hoàn toàn khó tính, ác cảm giữa những con người được tạo ra đều có nguyên nhân. Thử cởi mở, hòa đồng với mẹ hơn xem sao. Thường một bà mẹ chồng khó tính, dù con dâu làm gì cũng ko vừa mắt đều bắt nguồn từ lúc cưới bị gia đình phản đối. Còn nếu mâu thuẫn phát sinh khi về nhà chồng thì cố gắng phá bỏ nó bạn ạ, và cách hữu hiệu nhất là dùng tình yêu thương, đừng nghĩ đó là mẹ chồng mà hãy nghĩ đó là mẹ đẻ.
    Còn với những mối quan hệ từ đầu đã ko đc chấp nhận - (mình chỉ giả sử thôi nhé) thì bạn cần chuẩn bị tinh thần từ trc sẽ có ngày hôm nay, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, cố gắng lên ạ !!!
     
    Mecuabecocacola thích bài này.

Chia sẻ trang này