Tranh luận: Trước Khi Lấy Chồng Các Mẹ Tiết Kiệm Được Bao Nhiêu

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Quynhbily, 18/11/2016.

  1. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    trc khi lấy ck e chả có khoản riêng nào, đc đồng nào đưa hết cho bố mẹ để trả nợ vs mua sắm đồ đạc trong nhà, cưới xong hai vk ck xin mỗi bên 5tr tiền mừng để mừng trả vì tháng ấy bạn bè e mấy đứa cưới với cận tết nữa, sau 1 năm mới tích cóp đc tí tí, zời cho vợ ck khỏe mạnh, đồng lòng tkiem thì sang năm cũng cố xây đc túp lều bé bé
     
    Đang tải...


  2. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, ko đâu, lương khởi điểm thấp lè tè, vì mình học 5 năm (dân kỹ thuật) lại học muộn 1 năm cơ, ra trường lại đi làm trái ngành nữa, nên đâu có mà cao :D
    mình thấy mình học chả đến nỗi nào mà đi làm lại lương thấp thế chứ :D
     
    Huy Lân thích bài này.
  3. hongkoi8x

    hongkoi8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/7/2016
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    447
    Điểm thành tích:
    123
    tài sản của mình khi lấy chồng là 1 chiếc xe vs chỉ vàng :D
     
  4. August88

    August88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/2/2016
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Bạn giỏi đó, mình ko phải ko tiết kiệm được, mà đầu tư vào làm ăn rồi lỗ vốn hết. Năm thì tiết kiệm xong rồi lại vào viện nằm nên hết nhẵn. Mấy năm đầu đỡ bố mẹ nên đi làm cchir đủ trang trải tiền học với tiền ăn, tiền nhà thôi.
     
  5. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    tiền mừng nhà em lại đưa hết cho bố mẹ à, chỗ chị thì tiền mừng của bố mẹ và của con thì để riêng, lúc vc chị đưa bố mẹ 2 bên gọi là phụ giúp nhưng không bố mẹ nào cầm cả, nên coi như sau cưới vc vẫn còn tiền đó để làm vốn :D
     
    Huy Lân thích bài này.
  6. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng. Em muốn bắt đầu lại từ đầu nên chỉ xin lại một phần để mừng trả lũ bạn thôi, còn lại đưa hết cho bme hai bên, vì đợt ý nhà ck e bị âm nhiều, e k muốn cầm tiền mừng của nhà ck nên k cầm của nhà nào hết, hihi
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  7. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    đợt gần cưới e cũng cố gắng tiết kiệm, đưa cho mẹ dc 10tr vs trước đó mua cho bme cái tivi khoảng 10tr nữa, nói chung đi làm lương k đc cao mà còn thuê nhà cửa các thứ vs hay đi chơi bời bạn bè nên k để ra đc mấy, so vs bọn bạn e, cno làm lương gấp đôi e mà cno chả đưa phụ bme đc đồng nào lúc cưới thì thấy mình phục mình quá :D :D :D
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  8. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, đúng rồi em ạ, mình nói chung là như thế nào là đủ vs hoàn cảnh của mình thôi, còn giúp đỡ dc bố mẹ tí nào thì hay tí đấy, lúc chưa ck còn dc chứ bây h lấy ck rồi thì khó mà phụ giúp được bố mẹ mình lắm em ạ, lấy ck rồi cái gì cũng phải cân đối giữa cả 2 nhà, đối nội đối ngoại cũng mệt phết ý!
     
    Huy Lân thích bài này.
  9. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    công nhận, giờ lấy ck rồi điều kiện bình thường nên k mấy khi biếu đc bme, chỉ có mua cho ông bà cái bảo hiểm y tế hàng năm thôi c ạ, hihi, nhìu khi mẹ chồng e cứ mắng vì cuối tuần chỉ vác mồm về nhà đẻ ăn trực, suốt ngày bảo bọn e là cả tuần về mà k mua gì về biếu bme e cơ mà thấy ở quê cũng có thiếu gì đâu, còn về khuân của nhà đi ý
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  10. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    hichic, đấy, nhiều lúc cũng khó khăn lắm, muốn mua biếu bố mẹ cái này, cái kia nhưng rồi bố mẹ thấy mình cũng còn khó khăn nên cũng chẳng lấy ý, nên thôi cố gắng công cuộc cày cuốc để cải thiện điều kiện lên,lúc ý muốn biếu bố mẹ cái gì cũng đỡ, bố mẹ cũng đỡ lăn tăn :D
     
    Huy Lân thích bài này.
  11. quangcaoalphabeta1

    quangcaoalphabeta1 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2015
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    43
    Khi lấy chồng, ông xã nhà mình vay toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để dành, không nhiều lắm đâu, có chục triệu thôi. Lúc đó mình còn là sinh viên mà.

    Ra trường trước khi cưới nhau ông xã vẫn nợ mình tiền, sau khi cưới thì ông xã cười và nói rằng: "Giờ tiền là tiền chung rồi, xí xóa nhé!"

    Vậy là mình không có gì tiết kiệm trước khi về nhà chồng - Nguyên nhân bởi một kẻ gọi là "chồng", kẻ đào mỏ hoành tráng nhất mọi thời đại!
     
    Huy Lân thích bài này.
  12. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    kaka, đc cái nhà e chỉ có 1 mình e nên nhiều khi chr biếu bme thì thôi, bme lại còn cho thêm ý, vs lão ck e cũng bít thân bít phận nên quý bme vợ lắm, lấy ck xa nhưng tuần nào cũng đc về vs mẹ là thích nhất ạ, ck e cũng bít vợ nhớ nhà nên hở tí là lại đèo vợ về
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  13. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,716
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    thích nhỉ, ck em cũng tâm lý đấy. :D
    ở xa mà tuần nào cũng về thăm bố mẹ là nhất rồi!
     
    Huy Lân thích bài này.
  14. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,650
    Đã được thích:
    1,502
    Điểm thành tích:
    913
    hihi, gọi là xa cho oách chứ thật ra 20km thì cũng bằng e đi làm thôi, ngày nào e cũng đi đi về về 40km nên về quê 20km e đi quen thấy gần, mà mẹ ck e cứ bảo xa chứ, hihi, bà cuối tuần chắc sót con lắm mà k dám nói vì tuần nào cũng bị lôi về quê vợ, tháng cứ ngủ lại nhà vợ đôi lần. Hihi
     
    thanhthuyvt46 thích bài này.
  15. Quynhbily

    Quynhbily Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    em xin lỗi e ko có nói gì đâu , mn đừng giận em nha. :) chứ mn góp ý em còn cảm ơn ạ
     
    halinh00 thích bài này.
  16. hungphatjsc

    hungphatjsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/11/2016
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Mình vừa học xong thì lấy ck nên cũng chả tiết kiệm được đồng nào, 2 bên gia đình nội ngoại cho hết
     
  17. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,950
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    mình cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào cả
     
  18. chuonggio000

    chuonggio000 Cứ ăn đi khi túi tiền cho phép :)))))))

    Tham gia:
    13/7/2016
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    18
    Mục tiêu của mình là xây nhà cho bố mẹ xong mới lấy chồng. Nói thật là mình chỉ muốn làm vậy thôi, ít nhất trước khi lấy chồng mình phải có gì báo đáp bố mẹ đã chứ, giờ tiết kiệm được một khoản khá khá lại mang đi theo chồng hết cảm thấy phụ công lao của bố mẹ quá.
     
    dlynk87_89 thích bài này.
  19. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    tùy vào mỗi người có cách chi tiêu khác nhau và kiếm tiền thu nhập cũng khác nhau mà tiết kiệm. Như bé ở quê mình sinh năm 95 học xong 12 đi làm samsung đó tháng 10tr ăn uống ở cty tốn mỗi tiền nhà 300k/tháng trên (thái nguyên) lại tiết kiệm chẳng mua gì mấy nó làm mỗi năm cả trăm triệu, dành tiền cho bố mẹ sửa nhà, chữa bệnh ...
    em đi làm bao nhiêu năm chả có cái gì tuổi thì băm mấy nhát, mới có đồng nào cũng phụ nhà trả nợ nên chả để được bn, thôi kệ mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi số sao mà so sánh được, còn trẻ thì cứ làm cứ ăn cứ tiêu cứ mua cái mình thích còn lại tiết kiệm miễn sao thấy thoải mái là được. mình sống cho mình mà lị
     
  20. dlynk87_89

    dlynk87_89 Ga chống thấm cotton SunKid ko nóng bí ko mùi nhựa

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    11,006
    Đã được thích:
    1,589
    Điểm thành tích:
    913
    m lấy ck sau hơn nửa năm ra trường, trước đó có buôn bán linh tinh với cả tích cop đc độ vài chục triệu gần trăm triệu thì phải. nhưng trước và sau lấy ck vẫn ăn tiêu tẹt ga nên ko để đc nhiều. từ khi rục rịch có e bé mới tính toán nhiều hơn. lấy ck đc gần 4 năm thì vk ck m năm nay rục rịch mua nhà nhưng chưa đc. căn bản là mình kiếm mình tiêu, ko phụ thuộc vào tiền của ai cả nên khá thoải mái chi tiêu. với cả kiếm tiền từ đi làm với bán hàng tuy ko cao nhưng tiền nó minh bạch, ko lừa lọc gì nên thoải mái lắm. đợt nghĩ nhiều ng giàu nhanh thế tiêu tiền sướng tay nhưng kiểu cứ như đi lừa ng khác í, tiêu nó ko có sướng tí nào. nên dù ít dù nhiều bạn cứ tích tiền thôi, đừng quan trọng với suy nghĩ nhà ck ko coi trọng gì, tư tưởng độc lập của bạn là rất tốt nhưng đừng nghĩ nhiều và nằng nề, miễn có tí vốn dắt lưng là đc.
     

Chia sẻ trang này