vậy thì cuối tuần nào mà rảnh thì mn cho con về chơi vs ông bà, chứ gửi con ở nhà vs ông bà mình đi làm xa lại nhớ con hơn
đúng là ở đây đó vẫn còn cái gọi là tình người chứ hôm nay tình cờ xem đc vid người dân đánh kẻ trộm chó gần chết lại nhốt tên trộm vào chung với con chó mà thấy cuộc đời con người tàn nhẫn với nhau quá, dù gì người ta cx là người mà
hihi dù đôi khi mệt mỏi thật cả việc nhà lẫn công việc kinh doanh, nhưng nhìn thấy con cười hay phụng phịu là mình thấy vui rùi hehe
hihi thì có mẹ cùng phe con mà, mà nghe nói con trai là người tình kiếp trước của mẹ,c on gái là người tình kiếp trước của cha haha
haha, mà có trai có gái, có nếp có tẻ thì còn gì bằng nhà mình con gái đầu lòng cũng ngoan lắm, hay thích được khen và được chiều
vâng mn, chồng thích con gái nên giờ chiều từ trong bụng đây mn ạ còn trai thì có mẹ chiều, nhưng cũng vừa phải mn ơi sợ lại bám mẹ nhiều quá
tự lập cũng tốt nhưng có tình thương mình nghĩ càng tốt hơn vì được sống trong gia đình giàu lòng nhân ái, sau này con cũng được tiếp nhận những đức tính tốt đẹp của cha mẹ