Tranh luận: Tài Sản Trong Quan Hệ Vợ Chồng.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi oanhoanh4558, 18/11/2016.

  1. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    TÀI SẢN....
    " khi lòng tin về tài sản không được thiết lập, hạnh phúc gia đình không bao giờ có..."

    Tiền:Nhiều gia đình tiền ai lấy tiêu- Luôn giấu kín không biết ai có bao nhiêu tiền. Với những người như thế.. có bồng bế dắt ríu nhau đi đến đâu du ngoạn.. Họ có làm gì để ra vẻ hạnh phúc cũng không bao giờ có chuyện chân tình được với nhau.

    Nhà : khi người vợ hoặc người chồng không có chủ quyền trong NHÀ Ở..họ luôn coi chỗ đó là tạm-Đừng hỏi tại sao họ không chung tay sang sửa và xây dựng ngôi nhà.Đừng hỏi tại sao cuộc sống luôn chấp chới.. tạm bợ, vì chính họ luôn chẳng có quyền gì để đắp xây nơi đó.

    Đất đai: nhiều người luôn sợ bị mất hoặc xa xôi nữa là sợ đất bị sang tay "ngoại đạo" nên cố giữ một mình.. ĐẤT ĐAI lại là tài sản không thể đơn phương quản lý - ai nói được điều gì khi mọi vật trên đời luôn bất biến , luôn đổi thay. Những người này lại dễ bị lừa nhất .dễ bị mất đất nhất vì họ luôn hành động một mình.

    Sổ đỏ: Nó chỉ là một tờ giấy của cấp thẩm quyền in ấn, nhưng tên ai trên đó dường như lại quá bị coi trọng... Đã rất nhiều nhà chẳng lo dạy nhau truyền thống an cư... Sổ đỏ luôn sợ sang tên,bị chuyển giao cho người khác . Chẳng lo xây dựng lòng tin nên chính TỜ GIẤY đó lại làm mất hết tình cảm gia đình.

    Vàng: trên đời này đã có bao nhiêu tấn vàng bị trôn vùi trong lòng đất vì VÀNG luôn chỉ để xem và để giấu, rất ít người mua để trao đổi và khổ thân hơn các kim loại khác, chẳng thể làm kéo làm dao, chẳng thể làm khoá để bảo vệ nó.. Không được làm vật dụng hữu ích thì vàng vẫn chỉ là màu vàng... đeo thì sợ cướp giật, cất hớ hênh sợ mất trộm, Trong nhiều gia đình nó luôn bí mật và đôi khi nó lại bị trôn vùi vĩnh viễn .

    Đồ vật quý hiếm: Trào lưu luôn tạo các cơn sốt về giá trị ĐỒ VẬT nên đừng quá sở hữu đồ quý hiếm.. Xe sang, đi đâu cũng lo xước, lo va chạm . Đồ đạc sang trọng luôn lo bị hỏng bị bẩn nên thời gian chẳng dành cho nhau, mà chỉ lo đến bảo quản.. Giá trị sống mới là đồ xa sỉ nhất. Dùng vật tiện dụng chứ đừng sở hữu đồ để ngắm.

    *** ĐÃ CÓ CHUYỆN.. chị đồng nát nhặt được bạn tỷ tiền Yên trong một thùng loa..
    Đã có những miếng đất người mua trả tiền nhưng 20 năm không thấy quay lại..Vì họ mua dấu vợ giấu chồng và đã đi về phương trời khác.
    Đã có những khối vàng trong các chum sành trôn vùi vĩnh viễn... chẳng có tác dụng gì.
    Đã có những đồng tiền mối xông, đã có những xấp tiền vô dụng.. Đồng tiền , vàng bạc, nhà cửa , đất đai, của quý.. Nếu chỉ khư khư một mình thì có lẽ chúng vô hồn và chẳng thể sinh sôi. Đã là vợ là chồng, là con là cái, hãy cùng nhau thiết lập lòng tin, cùng nhau chi tiêu , cùng nhau tích cóp để sao cho nó không phải là vật vô tri vô giác mà biến chính mình thành nô lệ cho nó...
    Xin chia sẻ với rất nhiều bạn trẻ.
    P/S: Bài viết không nói về các gia đình HC đặc biệt ..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi oanhoanh4558
    Đang tải...


  2. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Mời các bạn tranh luận về bài viết này..
     
    support6 thích bài này.
  3. support6

    support6 Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    14/10/2013
    Bài viết:
    2,268
    Đã được thích:
    598
    Điểm thành tích:
    823
    Cảm ơn cô vì bài viết quý báu này. Cháu nghĩ trong quan hệ vợ chồng, tài sản quý báu nhất chính là niềm tin, sự yêu thương, chia sẻ. Tiền, nhà, đất đai mất cũng có thể kiếm lại nhưng niềm tin và sự yêu thương đã mất thì rất khó để kiếm
     
    Lợn bayoanhoanh4558 thích.
  4. westman shoes

    westman shoes Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2016
    Bài viết:
    3,211
    Đã được thích:
    487
    Điểm thành tích:
    223
    Đã là vợ là chồng, là con là cái, hãy cùng nhau thiết lập lòng tin, cùng nhau chi tiêu , cùng nhau tích cóp để sao cho nó không phải là vật vô tri vô giác mà biến chính mình thành nô lệ cho nó...
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  5. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Nhưng cũng có nhiều topic chia sẻ nếu ko lập quỹ đen. Đời ko ai biết được chữ ngờ , ck cặp bồ và nhiều chuyện xảy ra bao nhiêu công sức đều mất hết
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  6. Chicothelayeu7602

    Chicothelayeu7602 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2016
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Gì chứ vấn đề quỹ đen quỹ đỏ là m đồng tình với mn.mình cũng chỉ gọi là phòng xa thôi nếu chẳng có gì bất trắc thì có vc lớn m có thể sử dụng, còn có gì xảy ra mình cũng có cái gọi là vốn giắt lưng đúng là ở đời ai biết đc chữ ngờ, cẩn trắc thì vô áy láy
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  7. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    cô đã đi cùng gia đình nhỏ 30 năm và điều cô thấy vợ chồng tôn trọng nhau khi sở hữu lingf tin quan trọng nhất... Đó là cốt lõi của hạnh phúc gia đình.. Có người ko dám nhập hộ khảu cho chồng hoặc cho vợ vì họ luôn nghĩ li dị phải chia đôi ... Trời ạ, ko tin nhau thì chắc chắn sẽ có ngày như thếc
     
    support6 thích bài này.
  8. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Và từ đó tài sản lại sinh sôi nảy nở bạn à....
     
    support6 thích bài này.
  9. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    người ta ko lo yêu thương nhau, tha thứ và bỏ qua những lỗi lầm để tìm lại long tin... Nếu đã mất lòng tin một người rồi sẽ chẳng tin ai, người ko tin họ sẽ mãi chẳng thể ko mệt mỏi vì những cái phải một mình.
     
    support6 thích bài này.
  10. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Bài mình viết ko dành cho các th đặc biệt... Đây là cách của các gia đình khi cùng nhau xây dựng cùng laoddoingj nhưng sớm nhen nhóm tư hữu vì các nỗi sợ nên họ ko thể chung lưng với nhau. Có thể bây giờ chưa nhận thấy nhưng quả thật nếu cứ ko tin nhau hai người dần đi hai hướng...
     
    support6 thích bài này.
  11. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Khi ko còn tin vào ck, thì tốt nhất nên giấu, và có thể chỉ cho ng thân của mình biết thôi.
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  12. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Sống hết mình vì gia đình nhỏ của mình, vì chồng, vì gia đình chồng. Lòng tốt sẽ được bù đắp.
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  13. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    minh thich quan diem nay
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  14. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Cháu nghĩ bất cứ mối quan hệ nào, lòng tin cũng là quan trọng nhât. Chỉ khi còn lòng tin ở nhau họ mới chia sẻ, mới tha thứ và cùng nhau xây dựng hạnh phúc được. Nếu đã mất niềm tin thì mối quan hệ nào cũng chỉ là hờ thôi. Hic
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  15. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    100% đúng như vậy...
     
  16. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Việc xây dựng lòng tin nhiều khi từ tài chính... Việc mất lòng tin về tài chính lại rất khó để tin nhau và từ đó sẽ nảy sinh các vấn đề khác ..
     
  17. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,608
    Đã được thích:
    2,913
    Điểm thành tích:
    863
    Lòng tin lại đa phần bắt đầu từ tài chính.. Một người luôn lo giữ riêng bỗng môth hôm vợ phát hiện anh ta nói dối lương chỉ có 1/2 nay gấp đôi từ một vô tình.. Anh ta sẽ bị nghi là có mối quan hệ ngoài luồng và rạn nửt từ đó
     
    mebinthoi2010 thích bài này.
  18. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,763
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    MÌnh thích câu trả lời của bạn :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,444
    Đã được thích:
    2,510
    Điểm thành tích:
    963
    vc như đũa có đôi biết yêu thương chia sẻ thì lúc nào cũng vui :D
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  20. Bếp Hà Yến

    Bếp Hà Yến Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2016
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    cuộc đời đâu phỉ lúc nào cũng màu khồng
     
    oanhoanh4558 thích bài này.

Chia sẻ trang này