Cái sadetab đấy t mua có 230k/h thì phải ạ. CÒn thuốc uống chắc 14v khoảng gần 200k. Viên ho ck và vợ đắt nhất cũng chỉ 50k/v-> còn cái thuốc tăng tt cho ck thì t k biết. Bt t mua tổn thiệt hại nhiều lắm hết khoảng 500-700k
dùng lá trầu ko ,lâu ko tốt bạn nha ,mình cũng bị 1 năm dùng đông y họ nguyễn bây giờ khỏi đc mấy tháng đi khm bác sĩ bảo hết viêm rồi ,bạn dùng thử đông y đi
Mình chia sẻ nhé 1. Bạn nên thay loại băng vệ sinh khác ( loại đắt tiền hơn loại đang dùng), mình thấy loại nhập của Nhật rất tốt nhất là cho cơ địa hay bị viêm 2. C hoặc PSHN chưa chắc đã tốt, vì ở đó bs chữa khá qua loa, da liễu HN thì thuốc đắt lắm mà cũng chả ăn thua. Bạn ra phòng khám của bs Dung - BV Đa khoa Nông nghiệp 178 Thái Hà , cô này chữa rất mát tay, thuốc thì rẻ thôi nhưng rất hiệu quả. Tuyệt đối đừng chữa các phòng khám tư nhân, họ lấy toàn thuốc bổ trợ nọ kia chứ thuốc chính thì ít, các xét nghiệm cũng rất nhiều tiền, toàn vẽ bệnh ra khám lấy tiền. Khi khám thì cả 2 vợ chồng cùng đi nhé, để tránh lây chéo cho nhau, người này chữa khỏi mà người kia chưa khỏi, sau đó quan hệ rồi lại lây nhiễm lại. 3. Có 1 điều cực kì quan trọng là uống nước, mình thấy hầu như ít người chú ý đến vấn đề này. Ngay buổi sáng ngủ dậy, đánh răng xong bạn uống cho mình 1 cốc nc lọc ấm ( có điều kiện pha chút mật ong và nửa thìa tinh bột nghệ thì càng tốt), ban đầu chưa quen khó chịu nên uống ít thôi, sau tăng dần lên khoảng 300ml, uống xong rồi nghỉ ngơi chút rồi ăn sáng. Uống nc ấm vào buổi sáng bạn cần duy trì liên tục tới khi bạn 100 tuổi nhé. ( hì hì, sau vài tháng làm đc bạn cảm nhận rõ rệt về làn da, về bệnh viêm của mình ngay, nhưng phải thật kiên trì). Ban ngày chịu khó mang theo quả chanh, uống với ít đường, đừng chua quá kẻo hại dạ dày, hoặc màu này cam rẻ thì ăn cam nhiều lên cũng đc. 4. Bỏ ngay thói quen vệ sinh vùng sinh dục = sữa tắm và dung dịch tẩy rửa, minh thấy cái này chẳng mang lại lợi ích gì mà chỉ tổ vác bệnh thêm, mặc dù dùng xong thì có cảm giác sạch sẽ thơm tho nhưng cái này mọi người nói nhiều rồi nên mình k nói thêm nữa chúc bạn nhanh khỏi.
uh tư nhân mn ạ..bác cũng ở pshn về hưu đấy..bác la viện phó. Nhưng bác cung co tuổi nên tg bác lv ít mn ạ,từ t2-t7 nhưng sáng từ9h-11h,chiều từ 3h-6h,bác tốt giỏi nhưng hơi thẳng tính..he he
cố lên chị nhé, em chúc chị mau có bé cưng ạ, ăn ở có đức thì chị sẽ gặp được may mắn mà. em cũng đang lo cho mình đây không bị ngứa gì, không rát gì cả mà đáy quần hay bị vàng.
Mà trích ngang trích dọc chút..các mẹ cứ nhắc chuyện ăn ở có đức m thấy bùn cười quá..m ăn ở cũng bt..có khi còn vớ vỉn ấy..con cái cứ sòn sòn..b mình đầy ng tốt đạo đức..mà ch nó đánh suốt..xảy năm lần 7 lượt mới có..thế nên con cái là thời điểm thôi..ko fai do ăn ở..các mẹ cứ cười vui lên..thả lỏng cơ thể..đầu óc..nhanh dính chưởng lém..he he
Mn nhớ để ý quần chip nhé vì nhiều ng k có triệu chứng rõ ràng đâu ạ. tốt nhất nên đi khám định kỳ mn ạ. tốn mấy trăm nhưng đổi lại đc sự yên tâm