Có mẹ nào bán hàng trên này đã dăm bẩy năm rồi mà TN hàng tháng từ bán hàng vẫn chỉ dừng ở 7 con số giống mình ko ạ? Đúng là bây giờ có bán được nhiều hàng hơn ngày trước, nhưng nhìn doanh số khủng của một số mẹ mà thấy mình kém cỏi quá các mẹ ạ. Mỗi khi bán hàng xong, khách phản hồi tốt thì về cười cười nói nói, huyên thuyên cả tối. Hôm nào mà khách bảo có vấn đề gì là lại nghĩ ngợi, trau mày trau mặt. Nhiều lúc cũng nản, bảo chồng hay thôi em ko bán cái này, ko bán cái kia nữa, thấy mệt quá. Mà chồng lại động viên: bán hàng online nó khó thế thì mới còn cửa cho mình làm, chứ nếu không ai cũng bán được thì em bán cho ai. Thôi thì lại cố, sai đâu sửa đó, khách hôm nay chưa hài lòng thì cố làm hài lòng khách ở lần sau. Hôm nay còn cái gì chưa tốt thì sẽ cố làm cho nó tốt hơn. Đúng là bán hàng, nhất là bán hàng online như làm dâu trăm họ ấy các mẹ nhỉ. Ai cùng cảnh ngộ thì vào động viên nhau tí để có tinh thần và động lực cùng cố gắng nào các mẹ. p/s nhà mình đang cần tìm thêm nguồn hàng đảm bảo chất lượng để bán dịp tết và dịp mùa đông này, mẹ nào có gì ngon bổ rẻ thì inbox giúp mình nhé, đừng giới thiệu hàng ở đây không có lại phạm quy rồi Mod xoá mất bài của mình mà tội nghiệp Cảm ơn cả nhà ạ!
Mình thấy bán hàng nhất là online cực kỳ khó, vậy nên rất khâm phục những ai làm tốt công việc này và làm đc lâu dài. Cố lên mn!!!
hihi, e vào tán với chụy luôn đây,,, thâm niên lâu quá chị nhỉ hẳn 7 năm e bán đũa cho cty này 3 năm rồi nhưng mới bán lamchame đc hơn năm cũng có 1 số khách hàng thân quen, nói chung nghề chính của em cũng là nghề phụ vì cả online và bán trực tiếp đều là 1 nguồn từ cty mà ra nên e k thấy áp lực lương e cũng thấp hơn của mn ý cùng cố gắng nha
Khâm phục mn quá, như e cũng bán hàng ol hơn 3 năm nay, thấy buôn bán ol ngày càng khó khăn, với lại bận đi làm cũng chỉ tranh thủ vào đăng bài tí vào buổi tối thôi, Chúc mn luôn đắt hàng nhé
đúng là khó khăn quá chị ơi. e mới bắt đầu tập kinh doanh online, nản đủ chuyện, mà chỉ tranh thủ đăng tí buổi tối. mong chị và mọi người chỉ giáo thêm ạ
Mn thế là khá quá rồi. Mn lại đc ck ủng hộ. Tớ toàn tự lực cánh sinh thui. Ck tớ còn mắng thêm ý . Nên có vất vả tớ cũng chả dám kêu.
khổ thân mẹ cháu, tự làm vất vả 1 mình ko được ck ủng hộ nhà tớ làm thêm có lúc xã phải đi ship hàng hộ đấy.
mình cũng bán được hơn 3 năm rồi, dạo này ế ẩm thấy chán quá, cũng may được ck ủng hộ, toàn đi ship hàng giúp
Vâng ah, cảm ơn mn đã động viên. Tớ nói thật là nhiều khi cũng nản lắm luôn ý, nhưng bán hàng cũng có nhiều niềm vui, được gặp gỡ giao lưu với nhiều người hơn, lại có thêm tiền ăn học cho con nên mẹ cháu cứ phải cố thôi ạ
hihiii, nói 7 con số cho oai thôi mn ơi, chứ có tháng cao điểm thì cũng được được, còn nhiều tháng cũng lẹt đẹt 1-2-3tr ý hihiiii, nhưng cứ nhúc nhắc vậy, có lúc này lúc khác ạ
Chị cũng vừa đi làm vừa bán thêm em ạ, lại con nhỏ nên nhiều lúc cũng áp lực lắm luôn ý, nhưng mà vẫn thích làm thêm mà
ah có mẹ nào cần ctv bán QA ấm trẻ em, áo khoác nữ thì inbox mình với nhé. Inbox nha, ko giới thiệu ở đây, ko có MOD lại nhắc nhở ạ