Mỗi Ngày Một Danh Ngôn, Một Hình Ảnh Ý Nghĩa Và 1 Bản Nhac Ta Yêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi nguoikhiemthi, 4/7/2016.

  1. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    mình gặp chuyện khó mình toàn lặng yên, cho mình không gian riêng, kệ mọi chuyện rùi sẽ qua hị hị mà qua thật chứ he he
     
    Đang tải...


  2. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cô gái bị bạn trai cũ đòi 1 triệu đồng tình phí bức xúc lên tiếng


    Nữ sinh Thái Nguyên sững sờ khi chuyện chia tay – đòi quà xảy ra với mình.

    "Chắc từ nay không dám yêu ai vì sợ gặp lại vụ chia tay đòi tình phí như thế này lắm ạ". Đó là lời cảm thán của nhân vật nữ chính trong câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội hôm qua 22/11.

    [​IMG]

    Cô gái bị người yêu cũ đòi 1 triệu đồng tình phí

    Câu chuyện “sóng gió” hậu chia tay được chính người trong cuộc kể lại. Cô gái bị bạn trai đòi một triệu đồng tình phí cùng tất cả những món quà trong gần hai năm yêu nhau.

    Bi hài hơn, anh chàng trong câu chuyện cũng công khai hành động đòi quà. Sau khi nhận được 1 triệu đồng tình phí, anh ta lập tức đi mua quần áo, chia sẻ hình ảnh lên Facebook và không quên tag tên người yêu cũ.

    "Ôi được người yêu cũ trả lại ân tình, đi mua quần áo luôn. Đúng là tiền tình cảm có khác, mặc ấm lắm à. Cảm ơn K.K.K nhiều lắm".

    [​IMG]

    Anh chàng khoe với thiên hạ rằng đã đòi được tình phí từ bạn gái

    Trước đó, chuyện chia tay – đòi quà “phiên bản 2017” thu hút sự quan tâm của dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết đều chỉ trích chàng trai đòi quà quá tính toán, keo kiệt.

    Tình phí hai năm mà tận 1 triệu đồng cơ à? Đủ biết anh này hào phóng thế nào rồi”, nick name Minh Kiên viết.

    Một số người lại cho rằng, cô gái quá nóng vội khi lên mạng kể tội người yêu cũ. “Họ xấu thì mình cũng đẹp gì đâu. Thôi lỡ yêu phải kẻ không ra gì thì cố ngậm bồ hòn làm ngọt, trả nó rồi đường ai nấy đi em ạ. Kể lể làm gì rồi thiên hạ lại ném đá cho cả đôi", một bạn trẻ bình luận.

    [​IMG]

    Cô gái cẩn thận chụp lại biên lai chuyển tiền

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, cô gái trong câu chuyện này có nick name K.K.K (sinh năm 1996) hiện đang là sinh viên của một trường đại học tại Thái Nguyên.

    “Bị người yêu cũ đòi quà tôi sốc nặng. Cứ tưởng chỉ trong phim mới có cảnh này ai ngờ mình gặp phải”, K bức xúc cho biết.

    Cô gái kể lại, họ cãi vã vì một chuyện khá vu vơ rồi chia tay trước ngày sinh nhật chàng trai. Ban đầu, người yêu gọi điện đòi quà sinh nhật và yêu cầu cô trả lại những món quà được tặng trước đó. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi chàng trai tiếp tục đòi thêm một triệu đồng tính phí trong gần hai năm yêu nhau.

    Những hình ảnh khi cả hai còn mặn nồng

    Nói về "tình phí" trên, K bộc bạch:“Một người làm ở Vĩnh Phúc, một người học ở Thái Nguyên, có gặp nhau nhiều đâu mà tiền với nong. Mỗi lần bạn ấy lên đây chơi thì cả đi cả về mất 100.000 đồng, thêm ít tiền ăn chè nữa và thỉnh thoảng đi chợ nấu cơm nữa".

    Cô gái nói thêm về việc đòi quà: "Mình nhớ không nhầm, hơn một năm yêu nhau mình được tặng đúng một chiếc áo da và một bó hoa ngày 20/10”.

    Rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, K ngậm ngùi khuyên các bạn gái phải cẩn thận khi yêu. "Hãy cẩn thận không lại lao vào mật ngọt rồi hối không kịp như tôi".

    Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định: "Một triệu này là tiền công buôn bán hàng của mình. Công sức lao động một tháng đủ để trả cho tình yêu chân thành một năm qua cũng đáng nhỉ”.

    Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)
    -------------------------------------

    >>>> ayza giới trẻ công ty mình gửi cho mình đây....kaka...

    - :)...tự nhiên muốn gửi cho ông xã vụ này quá....tình phí 2 năm của bọn nhỏ là 1tr....còn mình 9 năm là 1 đứa con....và sữa chua thì vô khối....giờ chia tay...khả năng gom sữa chua và ngô ngọt lại cũng đủ 1 tr đó...hihi..
    - uhm....nhiều lúc thấy mình ko may mắn...cơ mà đọc xong vụ này thấy mình sai be bét...mình đòi chia tay cả nghìn lần....mà chỉ thấy ck mình đòi lại những cái ôm, thơm, chứ chưa thấy đòi quà bao giờ....

    - muốn nhắn đên cô bé ấy là ...đừng lo, nhóc cứ yêu đi...đàn ông trên đời này nhiều lắm....còn kiểu na ná đàn ông hiếm lắm nhóc ơi...

    - uhm...tự nhiên lại thích xem phiên bản....yêu em anh ko đòi quà 2017 quá....cố làm vật vã để mua lấy cái áo khoác cho ck phòng khi ông ấy đòi quà hậu chia tay....:p....trả lại cho anh tình xưa nghĩa cũ....:D:D:D
     
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    ừ...thế là mn bản lĩnh hơn tớ....tính tớ hay lo lắng nên ko ngồi yên đc....cơ mà bây giờ thì cũng đang cố gắng để học như thế đấy...
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  4. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cô gái không trả lời nổi 2 câu đầu tiên của "Ai là triệu phú"

    Ngay trong số 5 câu hỏi đầu tiên, người chơi đã "đầu hàng" vì không trả lời được

    Chương trình Ai là triệu phú phát sóng tối 22.11 có sự tham gia của người chơi tên Phạm Thị Quyên đến từ Hà Nội, là một kỹ sư tại công ty khá lớn. Ngay trong số 5 câu hỏi đầu tiên, người chơi đã không trả lời được 2 câu hỏi liên tiếp và phải nhờ tới trợ giúp.

    [​IMG]

    Câu hỏi đầu tiên của chương trình về El Nino khiến người chơi phân vân

    [​IMG]

    Câu thứ hai về loại rau nấu canh cua

    Kết thúc phần thi, thí sinh này dừng chân ở câu hỏi số 8 và ra về với số tiền thưởng 2 triệu đồng khi đã sử dụng hết các quyền trợ giúp.

    Theo VTV (Dân Việt)

    -----------------------

    >> là phụ nữ giỏi trong chuyên môn rất quan trọng...nhưng cũng cần hiểu biết những điều tối thiểu xung quanh mình... vĩ đại cũng đều bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất....
     
  5. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Malaysia - Việt Nam: 0 - 1>>>3 điểm gian khó

    [​IMG]

    >> ối có vẻ mơ đến chức vô địch cũng hơi khó đây....dù sao cũng chúc mừng đội tuyển nhé...
     
  6. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]

    [​IMG]

    ôi....thích câu này nà....Em mơ về anh...hihi....thực lòng yêu những khung trời này quá đi...u...u...:h::*
     
  7. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]

    hơi bất ngờ vì cô ấy cũng bị bệnh giống mình....vẫn luôn cảm phục cô ấy...và càng lúc, càng phục cô ấy....:h:
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Cụ già và câu chuyện về mật mã bí ẩn của 3 sổ tiết kiệm để lại cho các con trước khi qua đời

    Đã 30 năm qua bà đã sống nhờ vào nghề nhặt ve chai này, đã nuôi dưỡng 3 đứa con trưởng thành, mua nhà và lấy vợ cho chúng. Nhưng hiện tại bà đang phải sống trong căn nhà rách nát và chịu bệnh tật giày vò.
    Cụ bà đã 2 ngày hôm nay không ăn không uống, cụ hi vọng, các con có thể kịp thời về thăm cụ vì cụ nghĩ có lẽ mình sẽ không qua nổi đêm nay. Cụ lấy chiếc chiếc thoại ra và gọi cho 3 người con của mình, nhưng đứa thì tắt máy, đứa thì ngoài vùng phủ sóng. Bà đợi một lúc rồi lại gọi tiếp nhưng vẫn như thế. Cụ bà nhìn xa xăm một cách tuyệt vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo của cụ, “chết ư?” bà hoàn toàn không sợ, mà bà chỉ sợ con bà không biết mật mã của 3 quyển sổ tiết kiệm mà bà dành cho chúng.

    Sáng ngày hôm sau, hàng xóm nghe thấy tiếng kêu bất thường của chú chó, họ đã chạy đến và phát hiện cụ bà đã qua đời. Họ liền gọi các con của cụ về, chúng đều vây quanh cụ và khóc lóc nhưng tất cả đều đã quá muộn.

    Chúng phát hiện ra những quyển sổ tiết kiệm ở bên giường cụ nằm, không cần phải tranh dành, trên quyển sổ đã ghi rõ tên của từng đứa con của cụ, mỗi đứa được 100 triệu. Sau khi lo xong việc hậu sự cho mẹ tương đối long trọng, 3 anh em bán nốt những đồ phế thải mà cụ chưa kịp bán rồi chia đều nhau.

    Đến gần tết gia đình anh cả cần tiền để mua sắm, liền bỏ quyển sổ tiết kiệm của mẹ ra để rút tiền, nhưng anh không biết mật mã là bao nhiêu. Anh bèn hỏi cậu em thứ 2 và em út nhưng chúng đều không biết. Ba anh em bèn ngồi lại cùng nhau để nghĩ ra liệu cụ bà có thể đặt những mật mã nào, ví dụ như số điện thoại, số chứng minh… nhưng đến khi nhập số vào thì máy tính của ngân hàng đều báo sai.

    Đúng lúc mọi người đang ngồi phỏng đoán thì cô con gái út của anh cả về và bảo con biết mật mã là gì. Ba anh em mắt đều sáng lên như nhặt được vàng, và vội hỏi, “mật mã là gì?” Cô con gái trả lời: “Đó chính là ngày sinh của bà.” Ba anh em đều ngỡ ngàng nhìn nhau, cô con gái liền hỏi, “bà sinh ngày nào ạ?” Ba anh em trầm ngâm không ai nói câu nào…

    Vào ngày ấy, bà biết chúng sẽ không về thăm bà, nhưng bà thường ngồi bên chiếc điện thoại và chờ chúng gọi đến… Có lẽ ngày sinh nhật cuối cùng mà chúng ở bên bà đã khá lâu rồi và giờ thì có muốn thì chúng cũng không thể nhớ được nữa.

    Emily

    >> sẽ còn đọc lại nhiều lần....
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  9. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    mình là con người mà, mới đầu sao bình tĩnh ngay được, phải nhiều chuyện rồi rèn luyện từ từ mn à, lâu rùi cũng thành quen í mà, mình ban đầu cũng đứng ngồi không yên, nhất là chuyện của con hị hị
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  10. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    con bạn hay ốm à? hay vì sao mà lại buồn vì con? tôi thì may...con rất tuyệt vời....chỉ buồn vì ck thôi...
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  11. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    24/11/2016

    [​IMG]

    [​IMG]

     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  12. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
  13. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    MC Hoài Anh vô tình bật cười trên sóng Thời sự trực tiếp

    [​IMG]

    ...uhm mình thấy lỗi đâu có gì nghiêm trọng....cứng nhắc quá cũng chán...mà chị ấy cười dễ thương quá mà...like...
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  14. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chàng trai xứ Nghệ cho ô tô cán nát tay mình để cứu bạn

    Mới đây, một câu chuyện cảm động về việc hi sinh bản thân để cứu bạn đã được cư dân mạng chia sẻ. Theo đó một nam thanh niên quê ở Diễn Châu, Nghệ An, đã bị bánh xe ô tô cán qua tay mình khi cứu bạn trong nguy hiểm.

    [​IMG]

    Câu chuyện dũng cảm cứu bạn của chàng trai xứ Nghệ được chia sẻ
    Theo anh Trần Anh Tuấn, đồng nghiệp của chàng trai trong câu chuyện trên, bạn của anh là Nguyễn Văn Quảng, SN 1997. Hiện Quảng là sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội.


    [​IMG]

    Hình ảnh của Quảng khi chưa gặp tai nạn
    Anh Tuấn chia sẻ, ngày 22/11, Quảng và một người bạn là Q. đi từ Nghệ An ra Hà Nội. Khi qua địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) thì 2 người gặp nạn. Do bị xe đối diện chiếu đèn làm lóa mắt nên Q. đâm vào xe đỗ bên cạnh rồi ngã xuống đường.

    Lúc đó từ phía sau một xe tải đang di chuyển với tốc độ cao lao tới người Q. Không kịp suy nghĩ, Quảng lao ra ôm lấy vai bạn để tránh chiếc xe. Trớ trêu thay cánh tay của Quảng bị xe tải cán qua.

    Tuấn cũng cho biết, hiện tại, sức khỏe của Quảng đã dần ổn định. Quảng đang nằm điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình BV Việt Đức.

    Khi nhận được tin báo con trai gặp tai nạn, ông Nguyễn Văn Đại, bố của Quảng cũng cho hay: “Qua hai ngày điều trị, tình trạng sức khỏe con tôi đã ổn định hơn. Ngoài việc bị mất tay, cháu còn bị tổn thương một chân. Các bác sĩ chẩn đoán khả năng phục hồi chân của cháu là 60%”.

    [​IMG]
    Cánh tay trái của Quảng đã không còn
    Cũng theo ông Đại, mặc dù mất một cánh tay nhưng Quảng vẫn lạc quan. Quảng nói động viên bố mẹ: "Bố mẹ yên tâm đi, Nick Vujicic cụt hai tay, hai chân mà vẫn sống lạc quan, vẫn đi khắp thế giới để truyền cảm hứng sống. Con trai bố mẹ còn hai chân, một tay vẫn không sao hết”.

    “Hiện giờ tôi chỉ mong con trai mình sớm bình phục. Từ khi cháu gặp chuyện, rất nhiều bạn bè đã vào đây hỏi thăm, động viên, ủng hộ giúp đỡ về vật chất và tinh thần khiến tôi vô cùng xúc động”, ông Đại cho biết thêm.

    Thanh Hải(vietnamnet.vn)

    >> trên đời có những sắc mầu rất đẹp....và em, nhóc ạ...em thực sự vô cùng đẹp, soái ca ạ....
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  15. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    những điều ông bà ta đã dạy thật trí lý mà mấy người nghe ?
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  16. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    lúc thì sốt, lúc ho như bà cụ...lúc đó thật sự tớ thấy bụng dạ mình không yên, sau rồi mới quen hic
     
    nguoikhiemthi thích bài này.
  17. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    hihi...ừ....cuộc sống khiến con người ko điều khiển đc những dục vọng trong con người họ.....ngay cả với mình, thuộc rất nhiều...nhưng vẫn có 1 vài kim chỉ nan cố mãi cũng ko làm theo đc....uhm...
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  18. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    trẻ nhỏ hay như vậy....tăng sức đề kháng, uống trà tía tô, gừng đi mình ạ....sẽ đỡ ốm hơn đây..
     
    ngoinhahanhphu thích bài này.
  19. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    [​IMG]

    [​IMG]
     
    hongkoi8x thích bài này.
  20. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,326
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063

Chia sẻ trang này