Hê hê, không ngờ có cơ hội lấy chồng mới nhanh thế . Còn mình, chả biết đến bg mình mới có cơ hội lấy chồng 2, vì lão chồng mềnh bảo, e có bỏ anh thì anh lại tán e như ban đầu, đố mà thoát được, kiểu gì cũng cưới lại, ko lấy chồng mới được ấy chứ, cả đời chả biết ai ngoài chồng haizzzzzzzzzzzz...
Giờ thì chắc không thể quay lại được nữa. Nên bác cũng nên tìm 1 bến đỗ mới, thêm vào đó hãy nhìn lại những gì sai lầm của cuộc hôn nhân trước để không đi lại vết xe đổ nhé. Thật ra cuộc hôn nhân nào cũng vậy, hạnh phúc hay lâu bền được không là do đàn ông nhiều hơn đấy bác ạ.
Em có lấy chồng mới đâu. bò được khỏi cái hố ấy thì ko nhảy vào hố khác làm gì cả. hố nào cũng tương tự như nhau thôi. ở thế chăm mình chăm con cho thỏa mái :V
Nói nghiêm túc ra thì việc ghen khi mà thấy vợ cũ đi với người khác (lấy ví dụ cụ thể ở đây là 3 năm hôn nhân) cũng là chuyện hoàn toàn hiểu được. Nhưng vấn đề nẳm ở 2 việc: 1 - Mình đã làm rõ, việc 2 người đó đi với nhau là vì công việc hay điều gì khác chưa? Chưa rõ điều này, việc hờn ghen rất tạo hành động sai lầm. 2 - Nếu thực sự có dấu hiệu của "tình ái bồ bịch" thì xem ra đây là lúc cần xem lại bản thân quan hệ vợ chồng từ trước đến nay. Thường trong 1 mối tình (cả trước lẫn sau khi yêu) mà có người thứ 3, đây là thời điểm cho thấy tình cảm 2 vợ chồng vốn đã có vấn đề từ trước và vấn đề thường rất cụ thể (chứ không phải đơn giản 1 câu "tình cảm phai nhạt", phai nhạt cũng có lý do tại sao chứ không phải bỗng dưng nó nhạt hay theo thời gian nó nhạt). Nếu không làm rõ vấn đề này mà tập trung đi đánh ghen với người thứ 3 thì mọi chuyện càng thêm rối rắm.
Không còn là vợ của bạn nữa rồi. Cô ấy độc thân có quyền yêu đương và lấy chồng khác mà. Kệ thôi. buồn làm gì.
Tâm lý đàn ông, không thương nữa chia tay rồi nhưng vẫn ko muốn ngta đi vs người khác. Người đàn ông tham lam chính là anh