Bán hàng là niềm đam mê của mình. Chồng mình vì mình mà cũng đam mê món này đấy. Bảo đi ship là đi ngay. Khổ cái là thỉnh thoảng gặp phải khách bầu khó tính, tiền ship chỉ muốn trả ship chuyên nghiệp chứ nếu là chủ hàng đi ship (xã mình) thì ko muốn trả hoặc mặc cả bằng đc thì thôi. Chồng mình đi ship về kêu lại mà thấy buồn.
Em mới bán đc 2 năm nhưng vẫn duy trì 7 con số. đang phấn đấu lên 8 con số mà vẫn thi thoảng đột biến thôi, hic
Làm gì có ai moi được tiền trong túi của người khác 1 cách dễ dàng đâu, cái gì cũng nhọc hết ah. nhưng ngày bán dc 1 cái mừng hí hửng ra mặt ý các mẹ ah . có hôm chồng e đi ship quần cho em mà còn bảo em, "kinh bán được 1 cái đã phởn ngay được" kakka
Bán hàng online phải nói là khó hơn bán hàng thường. Tại sao ? Bởi vì sự cạnh tranh bạn ạ, internet làm việc giao dịch trao đổi dễ dàng hơn khiến ai cũng làm được. Nên độ cạnh tranh lớn hơn nhiều so với có mặt bằng offline. Đa số những shop online sống được là nhờ có mặt bằng offline, chỉ một số ít là ko cần bởi họ có may mắn + influen + phủ sóng tất cả các kênh + mặt hàng ít cạnh tranh. Nên nếu bạn muốn chiến thắng, hãy dành phần lớn thời gian chuẩn bị đã (nghiên cứu mặt hàng, tạo tầm ảnh hưởng trên các kênh mình triển khai,...). "Nếu cho tôi 10 tiếng chặt cây, tôi sẽ dành 6 tiếng để mài rừu"
Chồng tớ lúc thì ủng hộ, lúc thì lại bảo ko ăn thua hay là thôi chuyển hướng. Sáng nay con bé con quấy khóc, dỗ mãi ko chịu ăn, tớ thì cty giục lên có việc, hàng thì cả hơn chục đơn mà toàn đơn phải chạy đi giao xa. Thấy thế, chồng đã bảo thôi, ko bán kiểu này nữa. Rồi mấy hôm mà thấy vợ bán được hàng cười tít mắt thì lại động viên cố lên, cố lên hihiiiii
Hnay mình mới gia nhập diễn đàn, mình mới bán online đc 3 tuần tuy chưa cảm nhận đc hết nhưng cũng cảm ngận đc phần nào của việc bán online. Thật ko đơn giản như mình nghĩ
Mn may mắn khi có ck ủng hộ ah, mình giờ ổn định rồi, có khách sỉ nhiều nên ck cũng đỡ nói ra nói vào chứ lúc mới bắt đầu mệt lắm. CK cứ bảo dẹp hết đi, lời được mấy đồng mà khổ thế. bảo lần sau ko được nhập hàng về nữa. Mẹ ck cũng thế, hùa vào nói này nói nọ thôi. Thấy mình nhập hàng về tiếp là méc ck mình ngay.hix. Khổ thế đấy
Mn giống mình , hôm nào bán đc nhiều là huyên thuyên chuyện trò cả tối hihiiii. Đang sốt xình xịch vì lạnh rồi mà mẫu áo khách đặt nhiều nhất lại chưa lấy được về đây
Một là khi có khách phản hồi xấu, bạn đừng lo lắng quá, tự tin vào sản phẩm, vì kinh doanh thì đối thủ không trừ bất cứ trường hợp nào, bạn có thể tìm cách giải quyết vấn đề kia như mua thì giảm giá, hoặc khuyến mãi gì đó, chủ động vào là khách thích, giảm sự lo lắng cho chính mình
Mn cố lên ạ, em cũng đang chuẩn bị tập tành háo hức bội phần mà giờ cũng thấy khó khăn bội phần thôi thì cũng tự động viên mình cố lên ạ, nhân tiện các mẹ có kinh nghiệm cho em xin vài lời khuyên những sp nên bán cho dịp tết đang đến gần với ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều ạ.
Mẹ mình giỏi thật, mình mới tham gia bán đc vài tháng thôi mà thấy nản quá. Chỉ lấy công làm lãi thôi mà cũng ko bán được ko hiểu sao, xin mội người chỉ giáo giúp mình với
Đúng là bây giờ bán hàng online ngày càng khó khăn, người khôn của khó. Có rất nhiều người bán hàng kiểu chộp giật, lừa dối khách hàng nên nhiều khách hàng mất niềm tin vào mua hàng online, làm ảnh hưởng chung tới thị trường online. Cố được đến lúc nào thì cứ cố gắng thôi mn ạ. Em cũng đang cố gắng từng ngày đây. hihi
mn được 7 con số cũng là đáng ngưỡng mộ với nhiều người rồi, em cũng mong được như mn và duy trì được mà cũng khó nè
e cũng mới tập bán onl quần áo vnxk xịn, đôi khi nản vô cùng vì chưa tiếp cận được khách, hàng thì xịn mà cứ hẩm hiu, các chế cho e xin ít kinh nghiệm ạ, với mng ở đây ai thích hàng xnxk xịn thì like page ủng họ e vs nhé, thank mng nhiều https://www.facebook.com/Papaya-Store-143814366091583/