Tổng Hợp Những Tình Huống Thể Hiện Con Người Bạn Trước Bố Mẹ

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đặng Lan Ái My, 25/11/2016.

  1. Đặng Lan Ái My

    Đặng Lan Ái My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn có thể khiến bố mẹ hạnh phúc hơn hoặc cũng có thể khiến bố mẹ buồn nếu không biết cách sử dụng lời nói của mình đúng nơi đúng chỗ

    Đa phần mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái đều xảy ra do "sự lạc tông" về thế hệ, quan điểm cũng như cách nói chuyện thường gây hiểu lầm cho đối phương. Và chúng ta, trong những lúc nóng giận, thường dùng những từ ngữ khá gắt gỏng với cha mẹ mà đôi khi không nhận ra, và tất nhiên cũng sẽ không biết, những lời nói đấy đã gây ra sự tổn thương bên trong cho bố mẹ nhường nào. Mâu thuẫn, khoảng cách vì vậy mà càng sâu hơn, xa hơn và nghiêm trọng hơn.

    Hãy bình tĩnh, và học cách nói chuyện với bố mẹ sao thật khéo léo, tình cảm. Bạn luôn có nhiều sự lựa chọn rằng phải nói thế nào mới đúng. Chỉ cần bạn ghi nhớ mà thôi!

    Ví dụ như những tình huống dưới đây.

    [​IMG]
    Việc "phán" 1 câu xanh rờn như bên trái có thể khiến mẹ tự ái ngay tắp lự và cảm thấy bị tổn thương. Thay vì chê bai, phê bình, thì sao không đề nghị dẫn mẹ đi mua đồ mới? Cũng là dịp để 2 mẹ con gần gũi nhau hơn.


    [​IMG]
    Cái câu "Bố mẹ chẳng bao giờ tin con" nó chứng tỏ một điều rằng bạn vẫn còn trẻ con lắm, rằng đó là phản ứng tự ái của 1 đứa trẻ. Thay vào đó, hãy thuyết phục bố mẹ tin mình.


    [​IMG]
    Chúng ta cứ giữ mãi 1 suy nghĩ rằng bố mẹ luôn không bao giờ hiểu được những gì chúng ta làm, ứng xử. Đó có phải là do bạn chưa từng bỏ thời gian ra để diễn giải cho bố mẹ hiểu không?


    [​IMG]
    Đúng là thời của bố mẹ khác thời nay nhiều lắm. Nhưng đừng cư xử như kiểu thời đó là thời... không còn giá trị gì nữa. Hãy nói cho họ hiểu những gì đã thay đổi trong cuộc sống ngày hôm nay, nhưng đồng thời, đừng phủ nhận quá khứ.


    [​IMG]
    Bận rộn luôn là yếu tố đẩy con cái ra xa bố mẹ hơn. Bạn quay cuồng với công việc, bạn bè, yêu đương... và thời gian nói chuyện với bố mẹ chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng đừng khiến họ tổn thương bằng câu nói bên trái. Hãy xoa dịu họ, bằng những lời hứa và thực hiện nó sau đó.


    [​IMG]
    Bạn càng đòi hỏi bố mẹ đừng coi bạn là con nít, thì họ vẫn sẽ tiếp tục coi bạn là con nít. Thay vào đó, sao không chứng tỏ bạn đã lớn bằng cách nói chuyện hòa bình và ôn tồn hơn?


    [​IMG]
    Mỗi khi bố mẹ cuống quýt dặn dò lo lắng cái gì đó, là bạn thấy phiền, thấy nhức đầu, thấy mình có còn là con nít nữa đâu. Có lẽ bố mẹ phiền thật, nhưng hãy trấn an họ chứ đừng "dập tắt" quyền được lo lắng của họ như thế.


    [​IMG]
    Cuộc đời bạn cũng là cuộc đời của bố mẹ. Cho nên, đừng cố gắng tách rời. Thay vì vậy, hãy thể hiện cho họ thấy bạn đã đủ bản lĩnh để tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định.


    [​IMG]
    Nếu không có thời gian về thăm nhà, hãy tạo điều kiện cho bố mẹ đến thăm bạn, bằng cách mua vé máy bay, đặt vé xe... và chuẩn bị những món ăn ngon. Tiếp đến các bạn có thể tham khảo thêm những câu nói triết lý hay về tình yêu tại đây nhé
    http://langnhincuocsong.com/cuoc-song/nhung-cau-noi-triet-ly-song-hay-nhat-moi-thoi-dai-373864.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Đặng Lan Ái My
    Đang tải...


  2. Cố-Gắng-Mỗi-Ngày

    Cố-Gắng-Mỗi-Ngày MỸ PHẨM MINISIZE CHÂU ÂU

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    2,103
    Đã được thích:
    381
    Điểm thành tích:
    223
    Cũng hay làm bme phải lo lắng.
     
  3. Đặng Lan Ái My

    Đặng Lan Ái My Thành viên mới

    Tham gia:
    21/11/2016
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    muốn về quê thăm ba má.::(::(::(
     
  4. Vương Duy

    Vương Duy Thành viên mới

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ơ thế ba mẹ già yếu cũng bắt ba mẹ phải đến thăm mình à ?? [​IMG] :rofl: ??
     
  5. Trịnh Liêm

    Trịnh Liêm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: nghe câu ý như kiểu bào chữa cho việc lười vậy :))
     
  6. Thằng Cu Li

    Thằng Cu Li Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhớ nhà quá, lên Hà Nội làm việc 5 tháng rồi chưa về nhà huhuhu :(
     
  7. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    mình bây giờ lớn r nhưng nhiều cái vẫn để bố mẹ lo lắng nhiều
     

Chia sẻ trang này