Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Mẹ nó copy cái đường link này http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?131036 rồi vào mục Settings ==> My Settings ==> Chữ Ký ở phía trên rồi paste nó vào, thế là xong. Hihi...tớ vừa thử rùi.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Thôi mẹ nó chịu khó cho ăn liều duy trì vậy, bé con nhà mình thì ăn yến từ lúc bắt đầu ăn dặm là tháng thứ 7 . Mình cũng biết yến nhiều chất nhưng có thời gian nó ăn huyết nhé, ăn liên tục sáng - tối ngày nào cũng như ngày đấy và mình theo dõi thấy out put thì phải 3-4 ngày ko có gì bất thường nên yên tâm là nó được hấp thu hết. Còn nếu nó đi lỏng, và ngày nào cũng đi thì có lẽ nó thừa chất thật. Cái này tùy theo thể trạng và hấp thu của mỗi nhóc rồi. Nhưng công nhận là yến ngon và bổ thật, cái này làm động lực cho các ông bố và bà mẹ ngày đêm cày cuốc kiếm $ tẩm bổ cho con. hi..hi
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Thử xem nào , mà bạn metholau ơi mình kèm theo chữ Cau lạc bộ các mẹ mê yến sào đây bên cạnh đường lilk rồi mà vẫn chẳng thấy đâu ...
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con đây rồi xong rồi nhưng chữ chưa được đẹp và ấn tượng phải sửa mới được
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...dù sao cũng đã có cái gốc rùi, rảnh rang ngồi chỉnh sửa tiếp cho vừa ý mẹ nó nhỉ? Đang tưởng mình tớ ngồi buồn rầu vì sự nghiện ngập của mình không biết chia sẻ với ai thì có đồng minh. Hihi...
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con hí hi mẹ nó còn nghiện cái gì nữa??? Mình nghiện yến là chính các món kia là phụ thôi. Nghiện nữa con lại ko có yến măm thì chít....... he..he
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con À nhà tớ đang nói là nghiện yến ý, vì suốt ngày nghĩ đến yến, lảm nhảm về yến, nếu chưa có ít yến ở trong nhà thì chưa thấy an tâm. Đi làm cũng chỉ tính quy ra yến hết. Các vụ khác thì chỉ là phụ thôi, có cũng được không có cũng được, còn yến thì ưu tiên hàng đầu. Nhưng thực ra suy cho cùng là do mình nghiện con quá, mong cho con luôn vui khỏe vì thế phải nghĩ và tìm ra nhiều cách dành cho con đấy mà. Ở cơ quan khi nào mà các sếp đi vắng hết (hiếm lắm, tháng 1-2 lần thôi) là lại thấy một bà mẹ ngồi cặm cụi nhặt lông yến. Mọi người bảo là đang luyện chữ "Nhẫn" đấy. Mà công nhận là không chỉ việc dùng yến mà đúng là việc nuôi con đòi hỏi chữ NHẪN cao thật. Mình cũng chả biết bản thân mình thay đổi từ khi nào nữa. Kekekeke...
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Đúng thế đấy metholau à, mình 30 tuổi đầu mới có 1 đứa con gái đầu lòng. Trước đây đọc sách nói về tình mẫu tử mình ko hình dung ra được hết, có con rồi mới thấm thía ..sao mà thương nó thế nhìn nó nhỏ nhắn bé tý teo càng thương hơn - cứ thấy tội nghiệp thế nào ý . Vậy mà tối qua bực mình quá mới phát cho nó 1 cái cháy da mông...hu..hu sáng nay đi làm ngỗi nghĩ mà ân hận. Mình thấy ngồi nhặt lông yến cho con cũng có cái thú đấy chứa, tỷ mẩn từng tý một, đúng là vì con thôi chứ cho mình thì kệ xừ nó rồi, mình thích nhặt lông lắm chắc giờ còn khỏe còn tinh mắt chứ 10 năm nữa thì ..hic...hic
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Mình cũng giống mẹ nó thôi, cái tội ham chơi lấy chồng muộn nên có con cũng muộn luôn, hihi...nhưng nhà mình là hoàng tử Láu. Lười ăn nên cũng còi dí, đáng ghét lắm cơ, thế mà khi nào phải xa nó một buổi là đã thấy nhớ rồi, nhưng đang học cách tách dần ra cho con trai nó độc lập chứ bám mẹ quá là không tốt. Thỏ láu thì rất thích ăn yến, ăn gì cũng chê chỉ có yến là không chê. Thấy mẹ bê cốc ra là "yến hả mẹ" rồi lúc thì tự xúc lúc thì há mồm tự nguyện cho mẹ xúc ăn rất chi là ngon lành. Thôi cứ trộm vía con vui, con ăn ngoan là mẹ thích rùi. Cầu mong cho con luôn vui khỏe để bố mẹ an tâm đi cày kiếm tiền mua yến cho con.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Vào quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ để đón mọi người nào. Ở đây mọi người có ai chịu khó cho con ăn yến buổi sáng không nhỉ? Cho ăn yến xong thì chừng bao lâu mới cho ăn các món khác?
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chào mẹ nó buổi sáng ! Mình cũng hay cho bé nhà ăn yến buổi sáng, khi vừa dậy xong vệ sinh sạch sẽ cho ăn luôn lúc bụng đói. Sau tầm 1-1.5 h thì mới bắt đầu cho ăn cháo, phở...hay gì đấy. Mẹ nó ơi mìnhg đang đi tìm ảnh về mấy chú chim Yến để đưa lên toppic nhìn cho sướng mắt đây.......hi...hi. Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chào buổi sáng, Thế bé Shu là ngày ăn 2 lần sáng và tối hả mẹ nó ui? Mẹ nó chịu khó update ảnh đi chia sẻ cùng cả nhà. Hihi...thông tin nữa thì càng tốt. Trời trở lạnh rùi các mẹ chịu khó cho con ăn yến đều để phòng tránh các bệnh đường hô hấp và tăng cường sức đề kháng đi nha.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Uh ! Hôm nào mình thấy trời có vể chuyển thì sáng dậy cho ăn , còn tối trước khi đi ngủ thì hầu như cho ăn hết, cách ngày ra cứ lo lo thế nào ấy. Theo mình biết thì trẻ từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi là một khoảng trống miễn dịch nên trẻ hay đau ốm suốt, thế nên các mẹ mới phải đau đầu lo tẩm bổ tăng sức đề kháng cho con. Mình đang tìm ảnh đây, vụ up ảnh lên đang đi học hỏi tý ..hí...hí
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Thế liều lượng mẹ Shu cho con ăn thế nào? Mà ngày nào cũng hấp hay hấp một lần cho ăn vài ngày? Như nhà mình thường hấp một lần rồi cho vào một cái lọ thủy tinh đậy kín cho vào tủ lạnh rồi cách ngày cho Thỏ ăn.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Một tuần mình sơ chế 2 tổ bạch, sau đó rải lên cái đĩa rồi hong cho khô trước quạt. Cất vào tủ lạnh. Tối tầm 6h30 mình lấy ra cho vào nồi chưng độ 15 phút rồi để nguyên trong đấy. Đến 7h15-7h30 mình lấy ra lúc đấy yến còn âm ấm vừa ăn ngon lắm mẹ nó à. Trước kia mình cũng tiện thể làm luôn mấy ngày rồi để tủ lạnh nhưng xem chừng làm thế vừa ko ngon mà có khi còn làm giảm chất lượng của yến nữa đấy chứ. Mà từ ngày chưng ăn ngay mình thây bé nhà mình thích ăn hẳn lên - ngon mà, tối đến bé cứ chỉ vào nồi chưng yến nói ...măm..măm. Còn huyết khi nào bé ko khỏe trong người, mình chưng huyết đủ ăn cho 3 ngày rồi chia thành từng lọ nhỏ cho vào tủ lạnh, đến lúc ăn lây ra ngâm lọ yến đấy vào nước nóng cho ấm rồi ăn. Nhưng quả thật yến mới chưng ăn bao giờ cũng ngon hơn là để lại sang hôm sau. Nhưng vì huyết yến mỗi lần chưng lâu và vất vả nên nhiều lúc cũng lười làm luôn thể. Quên mất shu nhà mình trung bình 1 tuần xơi hết 1 tổ , đợt nào lười ăn thì cho ăn nhiều hơn.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hic hôm nay mới dám cho công chúa út nhà này ăn yến các mẹ a, nó không những ăn ngon lành mà lại đòi thêm các mẹ a. Thằng lớn em cho ăn gần năm rui, mỗi tối đi ngủ 1 thìa caphe, nhưng thằng lơn gần 3 tuôi mới ăn, không biết con bé 9 tháng ăn liều ntn các mẹ nhỉ. Giúp em với. Thanks các mẹ nhìu
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Tín hiệu đáng mừng vì ít nhất là con cũng thích ăn. À liều lượng cho bé như bé nhà bạn thì mẹ Shu có kinh nghiệm lắm đấy, bé Shu hầu như chỉ bú mẹ và ăn yến thôi, đúng ko mẹ Shu nhỉ? Cu Thỏ thì mãi hơn 2 tuổi mẹ cháu mới biết đến món này, tuy muộn còn hơn không, giờ thì cứ gắn bó với nó cho đến khi nào trộm vía con lớn, cứng cáp mà có điều kiện thì vẫn duy trì thôi. Tối qua về hấp yến cho con xong suýt nữa thì quên cho ăn, thế mà anh cu hỏi mẹ "mẹ ơi, tối nay có ăn yến không?". Buồn cười đến lúc xúc cho anh chàng ăn, xúc cho bố nó 1-2 thìa ké cẩm, anh cu ghé mặt vào hỏi bố "Yến ngon không bố? Ngon nhờ, mai lại ăn tiếp nhá".
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Đúng là mới hấp bao giờ cũng có cảm giác nở nhiều nhất, có hôm nhìn nó đầy hết cả lên bát hay cốc hấp, thật thích mắt, còn phần để lại thì đa phần cảm giác nó ít đi mặc dù là nó lắng xuống dưới thôi. Nhà Thỏ thì lười nên từ khâu sơ chế cũng lười đến khâu hấp cũng lười, nhưng chỉ hấp dùng cho 2 lần thôi chứ ko để lâu. Còn đoạn sơ chế để dành thì tùy thời điểm, có lúc sơ chế vài tổ hong khô cong rồi cho vào túi cất đi ăn cả tháng luôn chứ ko sơ chế được theo tuần như mẹ Shu. Đợt này chả hiểu sao yến huyết ở cửa hàng Khánh Hòa thấy nhiều thế, điều mà trước đây không hề thấy. Cũng thấy lạ lạ nên chả dám mua. Hihi...
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Vụ này mẹ nó check Pm nhé , mình chia sẻ tý thôi. .....he..he
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chào mẹ nó , bé con nhà mình măm yến từ khi 7 tháng và suốt một thời gian dài nó chỉ ăn yến và bú mẹ ko chịu ăn cháo, hay sữa ngoài. Cơm thì ăn vài hạt như chim thôi không đáng kể. Và mình cho con ăn với mật độ dày đặc , sáng - tối mỗi lần ăn cớ 25ml. Mình có thể đong chính xác vì mình dùng lọ yến KH loại 70 ml đấy để đong. Khi con mình 9 tháng nó ăn cỡ 1 tuần hết 1 tổ, có thể có người cho đó là nhiều nhưng tùy thuộc vào sự hấp thu của bé, và ngoài yến ra con bạn có ăn được thêm gì nhiều không. Con mình vì hoàn toàn ko ăn gì và mẹ thì đi làm nên buộch mình phải cho ăn sáng - tối như thế. Cho con ăn yến bạn để ý xem cháu out put thế nào , nếu bình thường thì coi như cháu hấp thu hết ko bị lạnh bụng. Còn nếu cháu đi nhiều hơn bình thường, phân nhão thì phải giảm liều lượng lại vì như thế là bé ko hấp thu hết và thải ra ngoài. Mình theo dõi bé con kỹ lắm nếu có gì là mình điều chỉnh ngay, mình ko khoái vụ cho ngừng vào yến để làm cho bé đỡ lạnh bụng vì như thế làm giảm độ ngon và mùi vị của yến, chưa kể gừng hơi cay nữa. Tóm lại mình bỏ phiếu toàn tập cho yến, mẹ nó cứ chịu khó theo dõi xem con hấp thu thế nào mà gia giảm liều cho phù hợp, yến ko sợ đâu, có thừa thì tốn xiền của mẹ thôi chứ cũng ko gây hại gì...!