Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nàow The mẹ Pl dòm hộ mẹ tôm cái tên nhé, tôm dc kê 3 loại men rồi mà chưa ăn thua thế lọ men này bs kê cho Pl uống ntn mẹ nó?Thuốc có dễ uống k? Có đc fa vào sữa uống k? Nếu đc mẹ nó chụp giúp e cái ảnh nhé tks mẹ nó nhìu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Thế thì chắc Tý nhà e có vấn đề rùi. Nhưng ban ngày chơi ngoan lắm. chỉ khuya 1h sáng là thế thôi. không sốt, chỉ ho và nghẹt mũi. mà bạn í ho sợ lắm í. chỉ sợ trớ hết ra thôi, đã ăn ít lại nôn trớ thì chán quá.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hị hị, e pu đắt sô quá, k bít Anh tôm có cạnh tranh đc k đây????
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Oa các mẹ hôm nay buôn ác thế, e đọc mãi mới hết hihi Trộm vía Hươu nhà e hết sốt rồi nhưng các nốt mẩm đỏ thì vẫn còn chị ạ, nhưng " trộm vía tiếp " là đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi hix e nghĩ chắc cũng ko phải sốt phát ban đâu vì là Hươu hết sốt thì các nốt đỏ mới xuất hiện mà . Nhưng từ hôm sốt đến hôm nay con quấy hẳn ý, Hươu nhà e nổi tiếng là ngoan ngoãn thế mà giờ quấy kinh khủng, hở tý là khóc mà gào to khủng khiếp nhiều lúc e phát cáu lên đc. Em đoảng thế, con nhỏ mà chả chịu tìm hiểu gì cứ nghĩ mật ong tốt nên cho con ăn, môi lần e cũng chỉ cho tý xíu thôi ( 1 thìa cafe) nhưng chắc từ giờ cạch mật ong rồi (ít nhất là phải đến khi Hươu nhớn 1 tý ) p/s: anh Sáo đẹp trai quá ahhhh , nhà mình có nhiều Hot Boy quá các mẹ nhỉ
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mẹ nó cho cu tý đI khám tổng quát xem, Chỗ bv hồng ngọc, bs thịnh khám cho e Pl ý,khám cho nó yên tâm mẹ nó ah, con bệnh thì chữa sớm mà k bệnh thì tốt nhất. Chúc e cu tý không bệnh nhanh hết Ho và ngạt mũi nhé/ quên ngạt muĩ mẹ nó mua củ địa liền nướng cho con ngửi là đỡ nhìu mẹ nó ạ+ kết hợp nhỏ nước muối sinh lý
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Bác sỹ kê 1 ống / ngày. Uống vào buổi sáng, trước, sau, trong bữa ăn đều được. Về cảm quan, mẹ cháu đã thử 1 chút thì thấy dung dịch này không màu, không mùi, không vị, như nước ý, dễ uống lắm. 10 ống trước, trộm vía bé đang ốm, đang viêm mà vẫn ăn phầm phập, lại không hề bị táo, bị đi tướt vì kháng sinh. Hic hic, nhưng chắc hậu quả của KS kéo dài quá nên 10 ống vẫn chưa đủ vực lại được hệ men tiêu hóa của bé. hị hị hị. Bạn Tý quấy có thể do bị nghẹt mũi quá, không thở được nên cũng không ngủ được. Mẹ nó nhớ lại xem bé có hâm hấp sốt tẹo nào không vì biểu hiện đầu tiên của viêm là sẽ sốt 1 tí. Con ốm khổ thật đấy. PL cũng quấy 3 đêm nay rồi. Cứ đang ngủ lại khóc ầm lên không có lý do. Mẹ cháu đang sợ sau đợt mũi vừa rồi cháu lại bị viêm tai lại thì khổ. Mẹ cháu đang tính theo dõi thêm vài ngày nữa, nếu vẫn như vậy thì sẽ cho đi khám lại. Hic hic hic.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào em cũng lo lắm, đang định cho đi khám, nhưng chắc chỉ vào viện E được thôi, chứ lên tận Hồng Ngọc thì xa quá. mặc dù e làm gần đó nhưng cho Tý đi xa quá cũng sợ, ngại nữa.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Mật ong cũng nóng mà, chắc bé sốt nên cũng nhạy cảm hơn. Chị nhớ, có 1 lần chị bị sốt virus, sau khi hết sốt thì lên phát ban, sau đó thì tự hết. Không biết tụi trẻ con có thế không. Ái chà, PL nhà tớ cũng ngạt mũi ghê gớm lắm. Hôm trước loa loa hỏi cả nhà thì không ai mách cho. Ghét chưa. Mẹ nó ah, củ địa liền là củ gì? Mua ở hàng lá là có ah? Mẹ nó cho đi khám gần nhà là tốt nhất, bé đỡ phải đi xa và nếu có phải tái khám thì đỡ ngại mẹ nó ah.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đúng đấy, theo mình Mẹ Tý nên cho con đi khám xem sao, chứ cứ uống thuốc lung tung cũng ko phải là cách hay đâu. Mà cứ Viện mà khám...Tớ sợ các bs khám tư lắm rồi.Hồi nọ đi khám cho Sáo cũng bs có tiếng đấy, thế mà vẫn...May mà mình cho con đi chụp phổi, không thì ...thật không dám tưởng tượng.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hôm nọ me cháu viết 1 bài dài ngoằng về ngạt mũi còn j mẹ PL, hị hị nhưng hôm đấy nhớ nhầm 1 loại thuốc, đáng nhẽ là củ địa liền thì mẹ cháu lại nói là quả bồ ngót , vì cái này bà ngoại mách chứ mẹ cháu k bít mà,hôm qua bà ngoại len nhà chơi, mẹ cháu hỏi lại bà nói mới bít đấy. Củ địa liền mẹ nó mua ở hàng thuốc trên Lãn ông ý nhé, hàng lá k có đâu thế mẹ nó khám bs nào? có tiếng mà làm sao lại sợ thế? mẹ nó nói để mọi ng bít còn tránh nhé , mẹ nó
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hihi, anh Tôm là anh Garu của Pucca thì càng mừng chứ sao. Hic. Các bé nhà mình nhiều vấn đề quá. Pucca trộm vía là mới sổ mũi chút xíu, uống Ích Nhi 1 hôm là khỏi. Cầu trời hắn luôn khỏe, các bé nhà ta cũng luôn khỏe.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Hị hị, nói lại chuyện này cũng chả hay ho gì. Hồi Sáo nhà tớ ho và nghẹt mũi, thở khò khè, lại thấy con hay lắc đầu, mọi người mới bảo đi khám tai-mũi-họng xem có viêm tai không. Tớ cũng là dân đi làm hành chính, tối vác con đi khám ở bs Trưởng khoa Tai-Mũi- Họng của Viện Nhi hẳn hoi (tớ chả muốn nói tên-vì tớ cũng thấy nhiều mẹ khen bs này lắm, có thể con mình là trường hợp cá biệt), bs nghe ngóng xong bảo là HEN, cả nhà tớ thót tim vì biết hen chữa khổ lắm..Hôm đấy mua thuốc, mua cái ống trợ thuốc Babyhaler gì đó..Đang lúc khốn khó lại toi mất triệu bạc. Vấn đề là tiền không tiếc nếu chữa đúng bệnh cho con. Đằng này, về tớ xịt cho con 3 lần nhưng chả thấy gì khác biệt, tớ nghỉ làm 1 buổi, ôm con lên viện khám, mất 140k cho khám và chụp phim, về mua hơn trăm nghìn tiền thuốc, uống đến ngày thứ 2 đã thấy khác, ngày thứ 7 thì khỏi hẳn. Cuối cùng cái ống trợ thuốc và một lô xích xông thuốc chữa hen vứt xó (nếu có ai cần cái này thì tớ tặng cho nhưng tớ cũng hy vọng là không ai cần vì mắc vào Hen là khổ con lắm). Ôi, nghĩ lại vẫn thấy sợ, vì chuyện này mà cả nhà chồng tớ đổ hết tội lỗi lên đầu tớ...May là cũng đã qua rồi.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Đi khám bi giờ các pác sĩ toàn doạ bố mẹ, bệnh bé k đễn nỗi nào, mới chớm ho đã bảo viêm phế quản, rùi phiêm phổi, bố mẹ nào nghe thế chả chết khiếp. Cho nên mình sợ cho con đi khám lắm i
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Cho mẹ con nhà tớ gia nhập hội Cọp với cả nhà ơi. Cọp con nhà tớ mới được 1 tháng 17 ngày , hihi trộm vía ngoan, nhưng mỗi tội từ đợt bước sang tháng thứ 2 toàn 2-3 ngày không đi ị, toàn phải thụt thui. Cọp nhà các mẹ có thế k???
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Chào mừng mẹ nó và em Cọp con. Mẹ nó ơi, đừng thụt thế, tội con lắm. Mẹ chịu khó uống nhiều nước ví cả ăn nhiều rau xem..Sáo nhà tớ hồi trước cũng cứ 2-3 ngày, có lần còn 5 ngày ý. Bi giờ thì ngày 1l rùi. À, lại nói chuyện bs dọa người nhà, tớ kể chuyện này các mẹ nghe. Tớ đẻ khó, vì vỡ ối trước nhưng lại không đau, lên viện từ 11h đêm, sáng hôm sau mới đc truyền thuốc để kích thích đau. Đến tận 2h chiều mới mở, con thì to, mẹ thì kiệt sức, ko rặn đc, bs dọa fooxep, sợ quá rặn đc con thì con bị ngạt, phải đưa lên phòng sơ sinh. Mà người nhà thì sốt ruột, bs bảo "tim bẩm sinh, tim to"...thế là cuống quýt lên. Cuối cùng thực tế con chả làm sao, chỉ vì nó hơi ngạt do mẹ đau lâu, ko rặn đc...
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào thế ở viện kết luận bé bị sao hả mẹ nó? Khổ thân, bé PL nhà tớ hôm bác sỹ bảo bị VPQ co thắt mà tớ đã toát mồ hôi rồi. Gì chứ cứ co thắt với hen là hãi hùng lắm.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Tớ cũng uống nhiều nước, ăn nhiều rau nhưng chắc tại sữa tớ nóng nên con bị táo. Tớ dùng mật ong với lấy bông tăm chấm thuốc mỡ thụt và bôi thôi, nhưng con k tự đi cũng thấy sốt ruột. Con cứ ngày đi 1lần là mình thấy vui nhỉ hihi
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Nếu bé đang ti mẹ thì mẹ chịu khó uống nhiều nước, uống nước bưởi ép, ăn rau khoai lang... cũng sẽ giúp bé đỡ bị táo. Nếu bé ăn sữa ngoài thì cho bé uống thêm chút nước sau khi ti xong, vừa là tráng miệng vừa giúp bé đỡ táo. Theo như mình biết thì trẻ hơn 1 tháng tuổi cũng chưa nên cho uống nhiều nước cùng 1 lúc, nên uống ít một thôi. Mẹ nó nên matxa cho con và tập thói quen cho bé đi ị đúng giờ. Giữa 2 cữ ăn của bé, đặt bé nằm ngửa, mátxa thành bụng cho bé theo chiều kim đồng hồ khoảng 5-10p, sau đó co 2 chân bé lên sát bụng rồi duỗi ra. Vừa matxa vừa nói chuyện với bé nhé. Hàng ngày, tập xi cho bé vào giờ cố định để bé có thói quen. Bé nhà tớ ăn sữa ngoài nên hồi nhỏ cũng táo lắm, lại bị uống zinat từ lúc 8 ngày tuổi nên táo khủng khiếp. Tớ hạn chế thụt cho bé lắm nhé, tính ra bây giờ bé 8M rồi tớ mới thụt cho bé 3 lần thôi. Hàng ngày tớ áp dụng phương pháp như trên và tranh thủ cho bé ti được sữa mẹ nhiều chừng nào, tốt chừng đó. Trộm vía, tình hình cũng cải thiện rõ rệt. Mẹ nó thử áp dụng xem.
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào (Mẹ Cọp Hẹc) Các nàng ới, tình hình là Cọp HẸc nhà mình làm sao giờ lười ăn lắm nhá, lười cả uống nc nữa. 4 ngày đổ về trứoc thì con ăn 1 bát bột +2 thìa sữa công thức, các giờ phụ thì hoặc sữa hoặc bột ăn dặm. Giờ khẩu phần bột của con phải chia làm 2 lần, mà nước thì cũng chả buồn uống. THế mới chết chứ lịk. Còi hơn rồi các mẹ ah. Làm thế nào bg huuuuuuuuuu
Ðề: mẹ nào có con sinh năm Canh Dần vào chia sẻ nào Viện kết luận Viêm họng và viêm phế quản, con thở khò khè là do đờm trong cổ nhiều quá.Mong là không bao giờ phải đưa con đi khám. A, các mẹ ơi, có mẹ nào con mọc tóc ko đều ko, con nhà tớ không được phơi nắng nhiều, chắc là hấp thụ canxi kém rồi. Có nên mua Vit D về cho con uống ko nhể?Hay là lại mang con đi khám xem sao?