M sinh em bé dương vào tháng 1 năm 2016. M sinh mổ tại phụ sản HN. Mới đầu không chủ định vào phụ sản, m định đẻ theo bảo hiểm tại bệnh viện XD. Nhưng chờ mãi không thấy dấu hiệu đẻ thường. Dự sinh là 18/01/2016 tuy nhiên đến tận 25 không thấy gì vẫn phăng phăng xách xe máy đi chợ. M khám theo ở phòng khám BS Vỹ, hôm khám cuối có hỏi BS Vỹ giới thiệu cho bsy trong phụ sản HN. Tối 25 gọi điện theo số đó vào khám thử coi xe tình hình sao và nghe lời khuyên. Tới 26 quyết định vào viện mổ cho an tâm. Có một số lời khuyên gửi tới các mẹ mang thai lần đầu như mình: 1. Không theo người trong viện mà Bsy Vỹ giới thiệu vì người đó không trực tiếp dẫn mình đi làm thủ tục khám xét mà lại nhờ người khác nữa đi, cuối cùng rải tiền mỗi chỗ một ít ma không hiệu quả, không hơn gì mình tự đi làm cả thậm chí tốn tiền và bực mình 2. Tới dự sinh mà quá 1 tuần không thấy dấu hiệu sinh thường cần cẩn trọng như nhà mình 26 quyết định mổ ra con đã bị viêm da ối xanh, cả mẹ cả con phải tiêm kháng sinh thương lắm. 3. Mổ thì giờ trọn gói tầm 5,5tr -6tr bác sĩ lo cho hết từ a-z cả lo lót cả giường ...đó là gặp riêng bsy nằm giường bình thường 4ng/ phòng, 1 mình 1 giường. người nhà không cần lo lắng gì hết ra viện đóng viện phí và đi về (như m là mổ chủ động, dịch vụ như mình làm không mất phí mổ chủ động, được hưởng bảo hiểm), khi ra viện mất khoảng 1 tr viện phí( đó là nhà m cả mẹ cả con phải tiêm kháng sinh đó) 3. Khi ra viện các bsy có kê đơn cho mỗi nhà 2 đơn cho mẹ và con => không nên mua lãng phí mà chẳng dùng 4. Trong đó có đủ đồ cho bé chăn ủ, áo, tã các mẹ đi đả mang ít đồ thôi nhá Mẹ nào có câu hỏi gì cứ comment m sẽ trả lời
3. Mổ thì giờ trọn gói tầm 5,5tr -6tr bác sĩ lo cho hết từ a-z cả lo lót cả giường ...đó là gặp riêng bsy nằm giường bình thường 4ng/ phòng, 1 mình 1 giường. người nhà không cần lo lắng gì hết ra viện đóng viện phí và đi về (như m là mổ chủ động, dịch vụ như mình làm không mất phí mổ chủ động, được hưởng bảo hiểm), khi ra viện mất khoảng 1 tr viện phí( đó là nhà m cả mẹ cả con phải tiêm kháng sinh đó)
M sinh mổ mà, mặt khác lại không có dấu hiệu gì phải cấp cứu cả, vào viện lót tay trọng gói cho 1 bác sĩ ở C3 họ lo cho từ a-z. M không phải lo gì cả, hàng ngày tới ca trực họ còn thăm e bé quan tâm xem có vấn đề gì không, m hỏi han đc.
M thấy mấy chị chỗ khu m làm dịch vụ với bác sĩ ở C3 khen ok, m xin số và liên hệ, tới họ bấm ối làm cấp cứu cho m(vì m quá ngày sinh rồi bắt buộc phải mổ) nếu mổ chủ động bình thường thi mất thêm 5tr nhưng nếu đưa trọn gói bác sĩ họ làm cho thì mất 5tr5-6tr. Nếu mn cần thì m cho số, đợt m khoog gọi trước hay gì cả sáng sớm hôm đó gọi sớm trước khi đi. tới họ chỉ dẫn các thủ tục nhanh gọn mổ cũng nhanh, họ chọn bsy cho m luôn đó, nếu m muốn chọn ngày giờ đẻ cũng ok
đúng vậy mn, cứ đưa trọn gói họ làm nhanh mà k phải lo nghĩ gì, mình sinh cũng trọn gói mn ạ, nhưng bv ps ở quê chồng cơ
em trước ko sinh con ở Vn nên chẳng có kính nghiệm j! Chuẩn bị làm đứa nữa rồi nên phải học hỏi kinh nghiệm của các mẹ ngay từ bj đây ạ
có bảo hiểm hay ntnao nữa mà hết có 650k vậy chị? chị sinh thường hay sinh mổ ạh? đây là lần đầu tiên e nghe thấy đi đẻ hết có 650k ý c ơi!
được chọn cả bác sỹ mổ cho mình hả c? em trước sinh mổ rồi bên bjo phải chọn bsi trước thì sẽ yên tâm hơn
Hỏi người quen, bạn bè thôi. Mình rỉ ối từ nhà, nhưng ko đau bụng. Mình đẻ thường, để chỉ huy. Bảo hiểm y tế bạn ạ.
Được mà bạn, cái người lo trọn gói cho m ấy, họ sẽ hỏi m chọn ai, nếu không có ý định thì họ sẽ nhờ trưởng khoa mổ cho
Ôi việt nhật rẻ c nhỉ, c có bảo hiểm không mà hết ít vậy, em hết khoảng 1 tr có bảo hiểm đó là cả mẹ và con phải tiêm kháng sinh
Em bé nhà m đẻ ra bị viêm da, m lúc mổ nước ối đã xanh rồi nên là đẻ ra cũng tiêm kháng sinh. vì vậy em bé không được tiêm viêm gan B. Ở Phụ sản còn có dịch vụ lấy máu gót chân xét nghiệm bao nhiêu bệnh nguy hiểm ấy, hồi đó e không làm.