may mình là dân kỹ thuật... cũng rất ít xiền mà thoải mái, ca nhạc nghe cả ngày trong máy tính. hí hí
Mình học được 1 cách sông rất hữu ích. Đó là không nên đổ lỗi cho ai mà hãy tự trách bản thân mình có lỗi để có lối sống tốt hơn
Mình làm back mà cuối năm cũng bị ép chỉ tiêu huy động vốn 1,1 tỷ /2 tháng cuối năm đây. Chả bit huy động kiểu j? có bố mẹ nào muốn gửi tk thì pm nhé, ls khá cao so với nhiều NH
Mình cũng đang muốn dừng lại... May mà chồng mình cũng hiểu nên bảo nghỉ cũng được, chứ làm mà rủi ro cứ kề kề thì thôi. Vì mình là phụ nữ muốn cv nhẹ nhàng thôi còn chăm lo cho gia đình. Có lẽ trước mắt ăn bám vài tháng đã....
NGhề nào cũng có cái khó của nó, đã làm dịch vụ thì không tránh được. Mình ko làm NH, cũng làm khối back. nhưng đc cái vẫn đc quyền dỗi sếp, chỉ ko dám dỗi với KH thôi. Còn mail thưa gửi là bt mà.
Cái này mỗi nghề mỗi khổ chứ biết sao dc. Trước ngân hàng thì ngon chứ vài năm trở lại đây cũng phọt phẹt thôi các mẹ nhờ.
Mình thì không dỗi sếp cũng chẳng dỗi khách hàng hay đồng nghiệp vì tính mình cũng ko hay để bụng... Có nhiều thứ nhạy cảm.
cuối năm ngân hàng nào cũng ép chỉ tiêu, đợt này ko biết ngân hàng nào dang lãi cao mà gửi tết đc thg quà nhỉ
Nói vậy cho vui mà. Vì thực ra sếp cũng biết công việc của nhân viên áp lực với KH quá nên tạo môi trường thoải mái thôi. Chứ ko nv bỏ việc hết thì ai làm đây.