Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Khổ thân mẹ này quá, MC kiểu đó m thấy nhiều rồi, hàng xóm nhà m đây này, y hệt luôn, nhưng thằng chồng khốn nạn cũng k kém, thế nên phải li dị đấy. Nhưng mẹ nó cố gắng đi thuê nhà, vất vả chút nhưng tránh xa đc cái mụ ấy ( xin phép gọi là mụ). K thì rồi đến khi có chuyện lại bị đánh đấy, 1 lần đc là có lần thứ 2, thứ 3,....thứ n. Rồi vc sẽ mất dần tình cảm, rồi ti tỉ thứ nữa......K biết trước đc điều gì đâu, sức chịu đựng của con ng có hạn mẹ nó à, k tội gì phải hành xác m như thế.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Đọc topic của mẹ này mà mình bức xúc quá. Mình cũng cùng cảnh ngộ đây. Tính mẹ chồng bạn k khác gì mẹ chồng mình. Lúc bà điên lên còn vác cả gậy lùa con rể cơ. Bây giờ con rể mẹ chồng từ nhau rồi, k thấy qua lại hỏi han gì hết. Chỉ tội nghiệp chị chồng mình, 1 bên chồng, 1 bên mẹ đẻ. Còn chuyện của mình thì cũng dài lắm. Mình cũng định ra ở riêng rồi nhưng chồng cứ dùng dằng mãi, không muốn. Bây giờ thì cũng đỡ căng thẳng hơn rồi. Cho mình nhờ topic của bạn để xả chút nhé
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Chuyện của mình là như thế này: Con mình được 3 tháng bà có mâu thuẫn với chồng mình nên bắt vợ chồng mình ăn riêng. Khổ nỗi chồng mình là hướng dẫn viên du lịch đi suốt ngày. MÌnh lủi thủi ăn cơm 1 mình...Nhưng chuyện đó vẫn là nhỏ. Chồng mình từ bé đã hay cãi, ngang bướng, k hợp tính ai trong nhà ( Nhà có 3 bà chị). Bữa ăn bố con nói chuyện mà cứ như cãi nhau. Nói chug chồng mình khắc khẩu với cả nhà. Mẹ chồng thì cũng không vừa. Không ai nhường ai cả. Bố chồng mình tính cũng rất ngang, nhưng đựoc cái ông hiền lành, ít nói. Mình đi làm được nửa tháng thì mẹ chồng ốm. Sau đó chồng mình có nhờ mẹ của bạn mình đến trông cu nhà mình khi mình đi làm. Được nửa năm thì lại có chuyện. Mẹ chồng mình k ưng cô ấy, nói năng thì xúc phạm. Mà k phải nói, chửi thì đúng hơn. Bà kêu cô ấy k chịu làm việc nhà. Còn cô ấy thì bảo sợ mẹ chồng mình,k dám tự ý làm, sợ làm k đúng ý bà...Nói chung rất nhiều chuyện lặt vặt. Mẹ chồng mình bế cháu đi chơi, bảo cô kia ở nhà nấu canh móng giò. Nhưng bố mình lại giành lấy bảo để ông nấu. Đến bữa cơm, mẹ chồng mình ném đũa xuống mâm và chửi ầm nhà: Nấu thế này thì cho chó nó ăn à.. Còn nhiều câu khác nữa mình được nghe kể lại nên k nhớ. Mà bố mình im thin thít k nói năng gì cả. Chắc mẹ chồng mình tưởng cô kia nấu. Mình thấy bố chồng chắc bị mẹ chồng bắt mất vía hay sao mà k nói được 1 câu "tôi nấu đấy" để bà đỡ chửi. Có lần bố chồng mình lấy rau sống từ trong bình sục ra nhưng vẫn còn sót nên để hôm sau nó bị thối nhũn. Mẹ chồng thì nghĩ mình lấy nên lại chửi bới rất khó nghe. Bố chồng đứng đấy cũng chẳng hé răng gì cả. Cô mẹ của bạn chồng mình đã mấy lần xin nghỉ nhưng mình năn nỉ cô ấy làm cho sau Tết để mình tìm được người đã. Nhưng mẹ chồng có biết đâu vẫn chửi bới, nghĩ rằng mầy đồng lương mình trả cô ấy to lắm : "Xin nghỉ thì nghỉ đi, việc gì cứ phải nấn ná". Rồi là chỉ dọa dẫm..Hôm mình đi làm cô ấy rửa bát. Mọi khi vẫn úp thế k hiểu sao hôm đó bà bực chuyện gì mà chửi bới ầm ĩ, nói nặng lời xúc phạm thế là hôm sau cô ấy nghỉ luôn. Hôm sau bố chồng mình có góp ý bà k nên nói năng xúc phạm người ta như thế. Người ta cũng đi làm thuê, cũng bỏ công sức ra để kiếm tiền v.v..mẹ chồng mình lại bảo luôn là tôi có nói bà ý đâu. Thế chắc là chửi mình, giận cá chém thớt. Chồng mình về biết chuyện giận lắm (Vì là mẹ của bạn mà), nên có nói gì đó, mình k biết. Thế là 2 mẹ con lại cãi nhau. Chuyện osin thứ 2 nhà mình mới thật khủng khiếp. Sau khi cô kia nghỉ bà trông cu nhà mình được mấy tháng, kêu ồi ồi là mệt, không kham được cả việc nhà và trông cháu. Mình thì lại dính bầu tiếp, nghén ngẩm k làm được mấy. Lại tiếp tục nghe chửi. mà mình thấy mình nhịn cũng giỏi, k hề cãi lại bà câu nào. Sau đó chồng mình nhờ người quen tìm hộ được 1 chị ở Yên Bái, sinh năm 73 về giúp việc.Hàng xóm đều trêu k biết có ở được với bà không.Mình thấy chị này cũng sạch sẽ, gọn gàng, thật thà..tất nhiên cũng có những nhược điểm. Nhưng mình nghĩ chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng là được. Nhưng mẹ chồng mình thì k thế. Được hơn 1 tháng, mình nghĩ chắc sẽ ở được k ngờ lại quá sốc khi chính mình và bố chồng cũng phải nghe chửi. Bà bảo chị kia " Con dâu tao thừa tiền thuê mày về để ngắm", rồi "mày mà là con gái tao, tao tát cho lật mặt" Mà các mẹ biết mình thuê chị ấy có 1.3 triệu k.Bây giờ làm gì có giá đấy. Mà mình thấy chị kia k hễ cãi lại 1 câu đấy. Nếu hé răng chắc chết với bà. Bà kêu chị này nói k dạ vâng, bảo k làm, lười v.v...Câu chuyện đỉnh điểm khi hôm ấy chị nấu cơm xong sớm và dọn vào cho ông uống rượu trước. Ông bảo chị ăn luôn rồi sang bế cháu cho bà. Bà thì vẫn cho cháu chơi bên hàng xóm k biết là cơm đã chín. Mọi khi chị vẫn mời bà ăn cơm trước thì bà giục chị ăn nhanh trứoc rồi trông cháu cho bà ăn. Thế là bà về nhìn thấy nổi cơn tam bành, nhẩy lên mà chửi.Bà còn đổ cả nồi cơm ra nhà. Bà như lên cơn điên. Chửi " tao phải trông cháu cho chúng mày dạng l..mà ngồi ăn với nhau à( xin lỗi các mẹ, bà chửi rất bậy)", rồi "9 bữa chúng mày cho tao ăn cơm thừa canh cặn thì cũng phải có 1 bữa tử tế chứ"..Bà chửi rất bài bản và toàn những câu từ k có trong từ điển. Tối ăn cơm mình định góp ý có gì bà cứ nói nhẹ nhàng với người ta. Chưa kịp nói thì bà lại nhẩy lên đùng đùng, đập vỡ đĩa, bắn cả vào đùi ông chảy máu. bà chửi như lên cơn vậy. Cứ thế bà chửi đến đêm. Chị kia định sáng mai về quê, cuối cùng phải nửa đêm phải đi luôn sang chỗ con gái cũng làm giúp việc gần đấy. 2h sáng bà bật đèn cầu thang chửi vọng lên phòng mình, nào "lũ chó, lũ khốn nạn, chúng mày làm bà mất ăn mất ngủ thì bà cũng phải dựng chúng mày dậy chứ chúng mày ngủ ngon được với bà à" . Chúng mày bao gồm cả mình, bố chồng và giúp việc (Chắc bà nghĩ giúp việc vẫn ngủ trên tầng). bà còn chửi nhiều lắm nhưng mình k nhớ hết được. Còn chửi ông mèo mả gà đồng...Thực sự lúc đấy bà như 1 con điên. Mình và bố chồng k nói 1 tiếng nào, bà lại càng lồng lộn. Hôm sau mình đưa con xuống bà ngoại, có xin phép ông bà đàng hoàng. Mình đi được 1 tuần thì bố chồng gọi đem con về. Mình hỏi ai trông cháu thì ông bảo ông trông, bà trông. Thực ra thì nếu có trông thì bà trông là chủ yếu chứ ông vẫn đi làm & k biết dỗ cháu. Mình đem về nhưng bà k hề trông. bà đã chửi từng chửi là đừng bám váy bà, với "kệ mẹ con cháu, bà đi chơi cho sướng thân, bà hầu chúng mày thế là đủ rồi". Mình lại đem con xuống ngoại. Sau đó lại đem về nhưng bà vẫn k trông. Sau đó có nói nhờ bà trông cháu cho vợ chông con đi làm thì bà tuyên bố thẳng" gọi thằng chồng mày về mà trông. Tao k trông". Ông thấy bà căng thẳng thế thì nói át đi mày cứ để nhà ông bà trông cho. Bà đốp luôn:"Ông đi mà trông, tôi đéo trông" và lại 1 bài ca. Quả thật mình sống vô cùng mệt mỏi và stress. Chồng mình thì chẳng những k xoa dịu tình hình mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Hôm sau mình xin phép thẳng :"con đem cháu xuống nhờ bà ngoại trông" thì bà nói đổng " Nó bảo để con nó ở nhà bà hay nói bậy thì đem đi đâu thì đi". Câu đó là chồng mình góp ý với bà k nói bậy, con mình bắt chước. Nó toàn bảo "bố mẹ biến đi", rồi "cút đi" còn nhiều câu khác.. K hiểu mẹ con nói nhau thế nào mà chồng mình lại bảo "bà cứ chửi như thế thì vợ con đến đẻ non". Thế là bà vin vào đấy để chửi lại. Sau đó bà sang thăm chị chồng mình mới đẻ. Một lúc sau bà gọi về bảo "cứ để nó ở nhà tao trông cho". Chị chồng mình kể lại bà sang đấy, cả 3 chị em phải xúm vào nói bà mới nghe đấy. Bà bảo con vợ nó xin lỗi rồi nhưng thằng chồng thì chưa. Ý vẫn giận chồng mình nên k trông cháu. Các chị mới nói bà có 3 đứa con gái thì bà phải biết thương con dâu chứ. Thằng chồng nó thì đi suốt ngày có ở nhà đâu...cũng may còn có 3 bà chị chồng biết điều. Mình mới ra trung tâm đón được bà giúp việc quê Nghệ An được 2 hôm nay. Chẳng biết có ở được lâu dài k . Nghĩ mà ngán ngẩm quá. Quả thật mình rất muốn ở riêng nhưng chồng k đồng ý. Bố chồng cũng thế. Ông bảo ông chịu nhịn như thế là muốn giữ cho gia đình được yên ấm chứ k thì ông bà li dị từ lâu rồi. Ông muốn mọi chuyện êm đẹp, mọi người nhìn vào k chê cười chứ bà làm ông nhiều phen khốn đốn lắm rồi. Mình nghe các mợ cạnh nhà kể có lần bà ghen ông, chửi ông 1 tuần liền. Cãi nhau với hàng xóm thì vác ghế ra hè chửi cả đêm k nghỉ. Thật khủng khiếp. K biết có mẹ nào ở đây có mẹ chồng như mình thì vào đây chia sẻ cái
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình là con dâu mà bạn, dù thế nào MC cũng ko thương mình đâu. Bạn đã hiểu tính MC thế thì tội gì ko nịnh? MC cũng thích nịnh, dù ức chế với bà lắm nhưng đôi khi cũng nịnh bà chút. Chả mất gì mà cả 2 cùng có lợi MC mình đánh mình á, còn lâu nhé.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Lại chuyện mẹ chồng, mình rút được kinh nghiệm dù mình có tốt đến đâu cũng không bao giờ bằng "con"" của mẹ
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! mỗi người 1 tính mà chị,có phải ai cũng nịnh nọt và khéo đc đâu,những thứ đó làm cho mình ko phải là mình,em định ko cm nhưng thấy chị ý viết thế nên em ý kiến thôi mà chị phải trong hoàn cảnh 2 vc đang cãi nhau,đang bức xúc, ở đó mà bình tĩnh đc để khéo với mẹ chồng thì chẳng nhà ai có việc gì để mà lên tiếng nnói cả
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Chia sẻ với mẹ nó! hic! có vẻ như 2 chị em mình có 2 bà MC na ná giống nhau! đanh đá, chua ngoa!chỉ có điều khác là bố chồng em thì ko chịu nổi bà nên đã bỏ đi từ hồi em chưa về làm dâu nhưng nhà có công vc ông vẫn về lo toan như chưa hề có chuyện gì, dù vậy nhưng mỗi lần ông về, bà nhà em vẫn chửi bới ko biết chán! Hồi trc khi cưới bố mẹ đẻ em lên HN ( em là ng ngoại tỉnh) mời cưới họ hàng tiện vào thăm nhà ông bà thông gia, bố chồng em về cho phải phép, ông về dọn dẹp từ sáng sớm, lúc em sang sớm để chuẩn bị cơm nc thấy bà đang chửi ông ko còn lời lẽ nào mà tả nổi! văng đủ các thể loại trên đời này! em sợ nhưng hồi đó chưa cưới nên chỉ lẳng lặng ko dám nói gì! đến bây giờ vẫn thế! có cháu ông thường xuyên về hơn dù ông đã có gia đình riêng, nhưng mỗi lần ông về bà vẫn chửi bới, nào là: '"mang d.. đi khắp thiên hạ, giờ còn về?" nào là:" nhà này của tao, tao cho ai ở, ai về là quyền của tao", và bà còn hay có kiểu giận cá chém thớt, giận cái gì là về chửi đổng khắp nhà! nhiều lúc 2 mẹ con nói chuyện vui vẻ em góp ý đấy nhưng cũng đâu lại vào đấy thôi!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! uhm! hình như nàng cũng đang có topic bức xúc với MC thì phải? chia sẻ với nàng nhé! Tớ cũng nhiều lần đc mấy chị bạn bầy cho cách nịnh MC, khéo với MC nhưng đúng là bản chất mình thế nào thì vẫn nguyên si thế đấy thôi! nịnh lúc đấy xong cứ cảm giác giả tạo sao ấy mà ngang tai trái mắt, ko nói gì là may rồi chứ lại còn bảo phải nịnh nữa chắc chịu thôi!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Giờ mình chẳng biết phải làm sao nữa? chưa thuê đc nhà với lại ra ở riêng chồng mình vẫn chần chừ ko muốn! tại nhà có 3 mẹ con đi rồi mỗi mình bà ở nhà anh ấy ko muốn! nên vẫn ở chung nhà, bà đi tối ngày ko ở nhà thường xuyên nhưng mỗi khi về không khí u ám lắm! bà giận cả chồng mình vì nghĩ chồng mình bênh mình! chồng mình bắt mình làm lành với bà ( dù ko bảo phải xin lỗi vì anh ấy chứng kiến bà đánh minh như thế là bà có lỗi) nhưng mình ko làm đc! cứ nghĩ đến cảnh bà túm tóc mình mấy lần để đánh mà mình lại ứa nc mắt! gọi bà làm mẹ, mình mới để cho bà đánh cho sướng tay chứ nếu ng ngoài còn lâu mình mới chịu để yên cho ma đánh!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Ủng hộ cả 2 chân 2 tay với quan điểm của mẹ này, nếu mà bất kỳ ai là người nhà chồng mà oánh em là em cũng chơi tới cùng luôn, có thì có ko có thì thôi. Em cũng máu nóng lắm
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Đọc cái này xin lỗi chị nhưng em nghĩ mẹ chồng chị có vấn đề về thần kinh, chị mang bà đi khám xem sao . Hic nhìn người mới bít mình vẫn còn ổn.
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Nếu bạn vẫn cứ suy nghĩ như này thì mối quan hệ MC - ND của bạn vẫn chẳng thay đổi được đâu. Nịnh cũng có dăm bảy đường. Ai bảo bạn nói không thành có đâu. Hãy nhìn vào những điểm tích cực của nhau để nói những câu dễ nghe những lúc MC - ND ko xung đột ấy. Những lúc thấy trái tai gai mắt cũng nói chứ, nhưng xong lúc đấy thì thôi. Tính mình cũng hay " ngứa mồm", thấy gì ko vừa ý là nói ngay. Lúc đầu cũng gay gắt lắm, nhưng dần mình biết nói nhẹ hơn, nói lựa lời hơn. Nhiều phen ầm nhà ầm cửa lắm, nhưng mình nhận thấy thời gian gần đây BMC có vẻ thay đổi và nhìn mình bằng ánh mắt khác hơn rồi. Hi vọng tương lai mối quan hệ với nhà chồng sẽ theo đà này phát triển
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình quá mệt mỏi chán nản, bố mẹ chồng thì như vậy, còn chồng thì cũng quá chán. Những ai đã đọc topic "Chồng ghen tuông, cho rằng vợ có thai với người khác" của mình thì biết. Bây giờ mình có bầu đã 6 tháng, chồng vẫn còn ghen tuông kiểu đấy. Đi tour thì chớ, về nhà được nghỉ ngày nào cũng chẳng thèm quan tâm xem vợ con thế nào.Đi uống rượu, đánh bài, thậm chí qua đêm k về,kêu uống rượu say thuê nhà nghỉ ngủ, mình gọi còn k nghe máy. Thực sự quá chán nản và mệt mỏi khi sống cuộc sống thế này. mà bây giờ bỏ nhau thì nghĩ lại tội cho các con. Số mình đúng là số khổ!!!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Mình cũng giống chủ top, k biết nịnh nọt là gì cả. Thật đúng "cha mẹ sinh con trời sinh tính", tính mình đã vậy rồi, k thay đổi được. mặc dù biết như vậy mình sẽ bị thiệt thòi nhiều kể cả trong gia đình hay ra ngoài xã hội
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Hic ai dám mang bà đi khám, bà lại chửi cho thì chít à!!!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Khiếp thật, chia sẻ với chủ top. Những trường hợp kinh hoàng!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Lại còn có cả những ông chồng bệnh hoạn thế này thì chết!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Bà mẹ chồng này mà vào tay em. Em cho tan xác luôn! heheeeeeee Người ta đối xử tốt với mình thì mình tốt lại. Ko thôi coi như ko quen biết! mà tính em là ko bao giờ để người khác dám giơ tay ra định đánh mình ( nếu thấy thế thì chuồn chỗ khác ). Mà có định làm vậy thì cũng nên nhìn lại em xem, người ta cũng chả dám đánh. Đừng nói gì tới mẹ chồng. Chứ bố chồng hay chồng mà dám giơ tay ra định đánh em. Là em cũng phải cho lanh tanh banh hết. HỊ là cái quái gì mà tự cho mình cái quyền đánh người khác thế. Nhất là mình chẳng làm gì sai cả và mình cũng chẳng phải do họ đẻ ra. ----> chia Buồn với mẹ nó. Nhưng tại mẹ nó hiền nên người ta mới bắt mạt dc. chứ gặp em hả??? ko có chuyện đấy đâu!!!
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! Hic! tớ là tớ nói thật! tớ cũng ko hiền lắm đâu nhưng tớ chỉ chết ở cái mồm ý! lúc nhịn đc thì cậy mồm cũng ko nói nhưng đã ức lên thì ông trời có vật ngay xuống cũng phải nói tới cùng, và sau 2 cái tát của MC tớ bị hóa điên lên nói um lên( toàn sự thật) thì bị bà cho là cãi nhau tay đôi với bà sau đó hậu quả bị ăn thêm 2 cái nữa! anh xã nhà tớ xót tớ nên cũng giận cả bà luôn! Hàng xóm láng giềng thì giờ cho là tớ hư đốn lắm! dám cãi lại MC nhưng có ai chứng kiến tất cả đâu?
Ðề: em ko hỗn láo đến mức bị mẹ chồng túm tóc đánh! chia sẻ với mẹ nó! mệt mỏi với nhà chồng nhưng còn đc chồng an ủi còn đỡ, đằng này...! chồng tớ mà như thế chắc tớ ko thèm nhìn mặt luôn, nhưng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ nó! phụ nữ chúng mình khi đã có con thì con là niềm an ủi lớn nhất rồi!