Vừa sáng thức dậy , thấy nản lòng luôn ... Em là người nhiêu tham vọng , mỗi ngày cày lại cuốc thêm , nếu lương 5tr là muốn 7tr, 7tr muốn 10tr, 20tr, 30tr ... .. cứ mỗi ngày muốn làm nó tăng lên , cũng thực sự cố gắng rất rất nhiều và cũng dần đạt được những định mức e đặt ra .. Nhưng ông xã , chẳng cần gì , có nhiêu tiêu đó , không có không tiêu , chả cần biết chi những khoản gì miễn cần thì có là ok roài .. ổng chả lo làm ăn , chả hiểu trong 1ngay nhiều time thế ông ấy làm gì nữa , mình thì bận túi bụi nên nhiều khi nghĩ kệ, chắc do kiếp trước nợ ổng nên kiếp này gánh chịu , đền bù , cứ kệ lao kiếm để lo trang trải, còn chàng trai khỏe mạnh , trẻ khỏe hơn cứ vô tư ngồi nhà , không chơi bời phá phách nhưng không làm ra tiền lo phụ giúp gì cả ... im lặng , để qua , nhưng chán nản vô cùng .. sáng nay thức dạy thấy bát đũa ngổn ngang , quần áo la liệt , thấy mệt tâm tư , thấy ngột ngạt , thấy mình chỉ có 1 mình , thấy chả ai thực sự lo lắng cho mình cả .. Thấy nản lòng quá các mẹ ạ !! ở ngoài kia em đã phải lo toan, chiến đấu rất nhiều , chỉ mong về nhà thoải mái , tâm trạng được tốt hơn nhưng về nhà lại bị tra tấn kiểu âm ỉ thế này .. em phải sống sao ????? Có cần thiết phải cố gắng quá nhiều khi luôn chỉ có 1 mình ?? Ngày 1/12/2016
phù, người nhiều tham vọng thì chẳng khi nào thấy hài lòng cả. Không hài lòng với chính mình, và không hài lòng với cả những người xung quanh. Trước, cần bỏ bớt Tham vọng bạn ạ.
Mình cũng đã từng có tâm trạng như bạn. Nên khi đọc xong thấy rất đồng cảm. Ai cũng có tham vọng, và bạn đã dần đạt được tham vọng của mình rồi. Chúc mừng bạn. Mình tin vào số phận. Tin rằng kiếp trước vc nợ nhau nên kiếp này phải trả. Đàn ông thì cũng có người này người nọ, ko phải ai cũng có khả năng xông pha ra ngoài kiếm được tiền. Bạn vẫn còn may mắn khi ck ko kiếm đc tiền nhưng ko ăn tàn phá hại. Chứ có người còn khổ hơn khi ck ko kiếm đc tiền mà còn ăn chơi đua đòi, đánh đập vợ con ý. Thôi cứ cố gắng được đến đâu hay đến đó. Cố gắng vì con mình. Đời người cũng ngắn thôi, bạn cứ nghĩ thế cho nhẹ lòng.
E nghĩ chị k nên im lặng. Chị nên hỏi xem a nguyên nhân do đâu mà a lại vô tâm và thờ ơ đến như vậy? (chuyện buồn, khúc mắc, ...) Hãy nói cho a ấy biết chị cần gì ở a ấy. Và nếu vấn đề tài chính đã ổn ổn r thì chị nên thêm thời gian cho tổ ấm Vợ chồng đồng lòng thì tát Thái Bình Dương cũng cạn Chúc chị luôn lạc quan và sớm tìm lại được hạnh phúc gia đình.
nhiều người như mn và cũng nhiều người như chồng mn mà tham vọng của mỗi người k đạt được mức mong muốn thì lại buồn, chán hụt hẫng nhiều lúc còn cáu gắt với mọi người thay đổi mình và cố gắng thay đổi, đối phương chút xem thế nào ạ mình giảm tham vọng và giúp đối phương tăng tham vọng lên chả việc gì phải buồn mn ơi hnay nắng đẹp giời lém
Chị nên dành ra thời gian để tâm sự với a ấy, bớt ham muốn đi một chút và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. chúc chị ngày mới vui vẻ.
Mình nghĩ nên nc với ck chứ , vk ck chia sẻ với nhau , nhờ ck giúp đỡ những việc trong khả năng của ck . vk bớt tham vọng và chịu khó học cách chấp nhận 1 chút . ko việc gì phải buồn chán cả mn ak .
Mình thường xuyên chế ngự bản thân với lí thuyết " duyên nợ kiếp trước , kiếp này mình phải trả " nhưng không khỏi chạnh lòng khi cừ 1minh đấu tranh giành giật về tài chính và vô cùng lo lắng vì nhỡ 1 ngày nào đó , mình ốm đau hay không thể làm ra tiền thì chồng và các con mình sẽ sống sao ?? hic hic...
Vì anh ấy không làm nên chị phải gồng lên lo tài chính , chị lại hay bao đồng , muốn lo cho nhiều người , nên càng lúc càng cố .. mải miết kiếm tiền mà vẫn lo lắng , chỉ sợ khi không còn khả năng lo nữa , làm nữa , sợ chồng và con không biết sống tnao thôi ... cảm ơn em đã chia sẻ !
cảm ơn mn ! trời đẹp thật nhưng lòng cứ chông chênh , buồn chẳng nói lên lời , cứ một sóng nhỏ lăn tăn thêm chút gờn gợn lại thành con sóng lớn .. đôi khi cũng nghĩ , mình còn chẳng giảm nổi tham vọng cá nhân thì chắc chồng mình cũng như mình , không điều khiển nổi bản thân nên không tham vọng nổi ...
cảm ơn bạn đã chia sẻ ! chồng của mình cực ít nói , sống nội tâm nhiều , mình có chia sẻ , có nói chuyện nhưng gần như là độc thoại thôi bạn ạ ..
Mình cũng đã làm như mn , đã nghĩ như mn nhưng vẫn lo lắng , chỉ lo sợ nhỡ rủi ro ập đến , mình không thể kiếm nữa thì chồng và các con sẽ sống sao ? nên mình mong muốn chồng mình biết nghĩ hơn , lo lắng nhiều hơn ..
Nếu vợ thích nói thì gần như độc thoại , chồng em là tuýp người sống nội tâm và cực kì ít nói ạ .. đắng !! hichic ...
cảm ơn cả nhà đã chia sẻ !! hôm nay buồn buồn nên em note lại một đoạn thế này đây .. Tết đến, Xuân về, em có vui không ? Cây lá tốt tươi, phố phường thay áo mới Nhà nhà, người người vui phơi phới Con trẻ tươi cười, sao em cứ chông chênh ??? Giữa đại dương, một THUYỀN nhỏ lênh đênh Biển lặng, sóng ngầm, xô THUYỀN dần xa bến Còn những gì để lòng THUYỀN lưu luyến?? Để THUYỀN bám BỜ, cho sóng hết xô xa ??? P/s : 1/12/2016