chị bị sẩy em ạ . Noí lại lại buồn, chưs hứa với em sinh mua đồ cho em thì phải mua chứ sao thất hẹn được. nhưng không ngờ lại buônf quá em ạ.
ôi sao buồn thế hả chị? Chị cho em chia sẻ nỗi buồn với chị nha. Mong chị cố gắng vượt qua mất mát lớn này! Cố lên chị nhé! Chúc chị luôn mạnh khỏe!
Cuối chiều, độ này có tz nên up thêm công thức sưu tầm cho các mẹ đây ạ: Gỏi kim chi nghe lạ các mẹ nhỉ. Chúng mình cùng thử thôi! Gỏi kim chi Nguyên liệu: 300g bắp bò hoa 200g kim chi 150g dưa cải muối 1 củ hành tây 10g vừng trắng Ớt trái, ngò tàu, dầu ăn, tỏi, nước tương, hạt nêm. Cách làm: Dưa chua rửa sạch, cắt miếng vừa ăn. Kim chi cắt nhỏ. Thịt bò rửa sạch, cắt miếng mỏng, ướp với ít hạt nêm, nước tương, tỏi băm, để thấm trong 10 phút. Làm nóng chảo bằng 1 muỗng canh dầu ăn, dầu nóng cho thịt bò vào xào trên lửa lớn, bò vừa chín tắt bếp, trút ra đĩa. Cho vào kim chi, cải chua trộn đều. Nêm chút đường, cho hành tây cắt nhỏ vào trộn đều.
Hôm nay có mn chán cơm thì có thể làm bánh kim chi thay đổi khẩu vị thôi. Bánh kim chi Nguyên liệu: 1 cây kim chi cải thảo hoặc bắp cải cỡ vừa 1 quả trứng 100g bột mỳ, 50ml nước 1 – 2 lát thịt xông khói Ít rau mùi, hẹ và 2 tép tỏi, dầu ăn. Cách làm: Cho nước vào bột trộn đều. Trứng đánh tan, nêm với ít hạt nêm, tiêu, trút vào bột trộn lên. Cắt kim chi thành miếng vừa ăn. Làm nóng chảo bằng 1 muỗng canh dầu ăn, dầu nóng cho kim chi vào đảo đều trong 5 phút, nêm ít hạt nêm, đường. Cho thịt xông khói, rau mùi, hẹ cắt nhỏ vào trộn. Cho dầu vào chảo, dầu nóng múc từng muỗng bột vào chiên cho bánh vàng đều 2 mặt là được, vớt ra thấm ráo dầu, dùng nóng. Chúc các mẹ ngon miệng!
Tùy vào khẩu vị của mn thôi ạ, e thì thích ăn cay cay mới ngon nên thường cho thêm sate vào lẩu. Còn ăn hơi cay chút thì k cần cho thêm sate cũng tuyệt vời mn ạ
Ui, nhìn ngon quá đi. Em cũng rất thích kim chi, đặc biết thích ăn canh kim chi đậu phụ, lần nào đi ăn đồ Hàn cũng phải gọi món này ngồi sì sụp với đứa bạn thân. Trời đang lạnh em phải mua kim chi về tự làm mới được, cảm ơn chị đã chia sẻ chi tiết như vậy ạ.