Tâm sự Em Bất Lực Từ Khi Trở Thành Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hằng mun mun, 30/11/2016.

  1. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
  2. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em tốt nghiệp ngành hướng dẫn du lịch đại học, em giao tiếp được tiếng anh ạ
     
  3. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cảm ơn anh ạ
     
  4. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cảm ơn chị ạ
     
  5. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    chuyện lập gia đình với em còn xa lắm ạ
     
  6. mimibe_89

    mimibe_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    ui gần chỗ m làm, mình cũng là mẹ đơn thân nè, mn hiện thuê hay nhà ở đoạn nào thụy khuê, hiện con đc bao nhiêu tháng tuổi rồi, mn cho em địa chỉ đc k rảnh e ghé chơi với 2 mc
     
  7. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    haizzz thực sự em rất xúc động đọc cmt này. Em cảm ơn chị ạ
     
  8. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    bé nhà em gửi bà ngoại chị ạ. Em làm ở đây thôi ạ. Hai mẹ con chị khỏe không ạ. Chị rảnh add fb em Hangmytna@gmail.com nhé
     
    mimibe_89 thích bài này.
  9. mimibe_89

    mimibe_89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/7/2015
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    fb cty mình khóa rồi, có gì mình inb nc nhé
     
  10. lelumber

    lelumber Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2013
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    103
    thực sự đọc vừa giận vừa thương, mình còn hơn 30t ko lấy chồng đây nhưng mà sợ lấy chồng có con mà ko lo được cho nó thì tội nó lắm ngày trước mình cũng chịu khổ chịu đói chịu rét nên mình sợ lắm. Em gái mình cũng vậy cả nhà nói không nghe lấy thằng chồng chả ra chồng cũng khổ lắm nhưng ông bà bảo mang con về ông bà trông cho thì không mang mà cs ở thành phố bon chen thuê nhà thì vất vả. Cố lên em ạ, em tìm việc khác làm thêm nhiều chỗ tuyển ctv bán hàng trực điện thoại này kia đó em làm thêm buổi tối, có 1 mình thì tìm cách tăng thêm thu nhập thôi.

    Có tiền thì đón con lên cho bé đi học 2 mẹ con ở gần nhau đỡ tủi thân. Chỉ tự lực cánh sinh thôi em ạ, vì bố mẹ thì cũng khó chịu, lúc đầu nói con ko nghe giờ lại mang tiếng với làng xóm họ hàng giờ còn chăm cháu không có thời gian làm việc được đủ thứ nên bực mình thế thôi. thương nhất là thằng bé nó có làm gì nên tội đâu chứ haizzz
     
  11. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng tự trách mình để con còn nhỏ mà phải nghe những lời cay độc đấy. Em sẽ cố gắng ạ
     
  12. TamNguyen_88

    TamNguyen_88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/7/2016
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    123
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ thật giận mẹ đẻ cậu, cháu không có tội, sao lại lỡ lòng nào chửi cháu thế, đúng là mình đã làm cho bố mẹ mình xấu hổ với làng xóm nhưng chả ai thương m bằng mẹ cả. chỉ trách mình ngây dại tin mấy thằng sở khanh, mn tốt nghiệp đại học nói đc tiếng anh thì xin vào các công ty ở hà nội với mức 5-6 tr cũng ko quá khó đâu, rồi đón bé lên ở cùng cho con đỡ tủi thân.
    Đọc câu chuyện của bạn, mình rơi nc mắt, thực sự nếu hoàn cảnh mình như bạn chắc m ko chịu nổi mất...
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  13. mocmien314

    mocmien314 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    1,832
    Đã được thích:
    384
    Điểm thành tích:
    173
    Cố gắng tích góp thêm 1 tgian rồi đón con lên cùng bạn ạ, chứ để con ở vậy khổ thân con quá, mặc dù cũng biết là do hoàn cảnh :(
     
    Sửa lần cuối: 5/12/2016
  14. vuxuan2511

    vuxuan2511 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    bạn nên vững tin vào cuộc sống mới có sức để lo cho con,bạn đã quyết định thì bạn phải bước theo nó cho dù chông gai,hyax nhìn vào đứa con mà cố lên bạn nhé
     
    Hằng mun mun thích bài này.
  15. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    em cũng biết là mình sai nhưng thực sự mỗi lần nghe mẹ em nói mà em không cầm nổi nước mắt bây giờ bà không liên lạc được với em bà gọi điện cho tất cả bạn bè của em nói em là loại không ra gì. Thậm chí bạn em không nói bà còn chửi cả chúng nó. Bà muốn có tiền n hưng không muốn cho em đi làm muốn bắt em ở nhà tự bế con ( bà không làm gì). Lúc em đi phải vay tiền bạn bè để đi chứ trong người không có nổi 1k.
     
    Littletiger thích bài này.
  16. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    vâng em cảm ơn các chị đã chia sẻ cùng em. Em đang định kinh doanh 1 chút chị nào có kinh nghiệm có thể dạy em được không ạ. Em muốn bắt đầu nhưng chưa biết từ đâu ạ
     
  17. trinhph88

    trinhph88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2016
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    153
    Khả năng giao tiếp tư vấn của em có tốt không?
     
  18. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,435
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    bố của đứa bé cũng tệ thật ko 1 chút trachs nhiệm, học đại học giao tiếp dc tiếng Anh thì ko thiếu gì việc đâu để con thêm vài tháng cứng cáp tìm việc khác mà làm bạn ạ, mình cũng có 1 cô bạn cũng yêu rồi bầu sinh đôi 2 gái bố đứa bé cũng ko nhận bảo đi phá rồi bố mẹ nó cũng biết ko hỏi han chi , cuối cùng cô bạn mình vẫn quyết định sinh con ra và thời gian đầu cũng bị bố mẹ từ mặt giwos 2 bé ấy gần 4t rồi vẫn đang ở với mẹ đó
     
  19. Huyền Jikky

    Huyền Jikky Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    153
    cố lên bạn ơi có nỗ lực thì sẽ có thành công ông trời không phụ lòng người đâu ạ
     
  20. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    cũng ổn anh ạ vì em từng làm hướng dẫn viên du lịch
     

Chia sẻ trang này