Tâm sự Em Bất Lực Từ Khi Trở Thành Mẹ Đơn Thân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hằng mun mun, 30/11/2016.

  1. Littletiger

    Littletiger Chuyên hàng Nhật nội địa tự xách tay

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Càng đọc em càng thấy giận mẹ chị đấy. Bà muốn có tiền nhưng lại không muốn làm. Vậy còn bố chị thì sao? Em không thấy chị nhắc đến
     
    Đang tải...


  2. Littletiger

    Littletiger Chuyên hàng Nhật nội địa tự xách tay

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều nơi trả lương 3tr5 mà chị. Nó tuỳ thuộc vào khối lượng công việc, thời gian làm việc, khả năng của nhân viên nữa. Nên thế mấy chị em mình phải buôn bán online. Hihi
    Mà em thấy với cs 1 mình, chủ top có khả năng kiếm gấp đôi mà.
     
  3. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng em cũng mới thử xem có hiệu quả không
     
  4. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Vâng em cảm ơn anh. Có trải qua nghèo khổ mới trên trọng tiền bạc anh ạ
     
    Bùi Hào Nam thích bài này.
  5. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Bố mình không có chính kiến bà bảo sao nghe vậy bạn ạ
     
    Littletiger thích bài này.
  6. Hằng mun mun

    Hằng mun mun tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng sợ con mình nhiễm tính của bà vì mẹ mình ghê gớm có thương hiệu ở quê rồi
     
  7. Littletiger

    Littletiger Chuyên hàng Nhật nội địa tự xách tay

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    À em thấy mẹ nó để chữ ký không phải là link, mẹ nó muốn bán hàng tốt nên chỉnh lại thành link nhé. Các mẹ kích vào là được.
     
  8. IELTSmaster

    IELTSmaster Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    cuộc sống có 2 mặt. bạn nên nhìn về mặt tốt là bạn còn sức khỏe còn có hy vọng còn có cái để phải phấn đấu. hãy cố lên
     
  9. ngoclantim_91085

    ngoclantim_91085 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/12/2012
    Bài viết:
    1,067
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu vậy thì bạn cần tìm việc mới lương 5-6tr cũng ko khó, với mức lương đó nếu tiết kiệm thì hai mẹ con có thể sống cùng nhau được rồi. Đón bé lên sớm để bé được gần mẹ cho đỡ tội. Nhà mình cũng khó khăn bộn bề, đủ thứ phải lo lại nợ nần nữa nhưng mình vẫn cố để con đi học và sống cùng bố mẹ chứ ko gửi con về quê vì khi nhỏ mình cũng đã từng sống xa bố mẹ rồi thiệt thòi đủ thứ nên giờ dù khó khăn rất nhiều nhưng mình vẫn cố để được sống cùng con, có thể cuộc sống vật chất ko được đủ đầy nhưng tinh thần con được thoải mái, vui vẻ và nhất là con nhận được tình yêu thương của mẹ. Điều này rất quan trọng với 1 đứa trẻ bạn ạ.
     
  10. Bùi Hào Nam

    Bùi Hào Nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/6/2016
    Bài viết:
    2,235
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Là con người không ai tránh khỏi những sai lầm, điều này là bình thường, bất thường nếu là khi vấp ngã mà không biết mà đứng dậy lại cứ nằm đó cho người bước qua hay xe cán chết.
    Đọc những chia sẻ của em, thấy tội nghiệp đứa con của em, là cháu ngoại của mẹ em mà lại chửi rủa như vậy thì anh không nên phải nói thế nào rồi. Bà ấy cũng là phụ nữ mà không hiểu chuyện và có lòng vị tha thì làm mẹ thật là khó đấy.
     
  11. huyentelecom

    huyentelecom Thành viên tốt bụng

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    83
    Cố lên mẹ nó, bỏ quá những lời nói nghiệt ngã mà đứng dậy. Bây giờ buôn bỏ thì chỉ khổ mẹ, khổ con. Mình đã quyết tâm sinh con mà. Vững vàng lên nhé.
     
  12. yến tứ phương

    yến tứ phương Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    2,257
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    173
    Mn can lam kt3 o dau ,hay la o dau cung dc?
     
  13. trangnguyenbk56

    trangnguyenbk56 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/1/2013
    Bài viết:
    6,941
    Đã được thích:
    1,377
    Điểm thành tích:
    913
    đọc những dòng về mẹ bn chẳng biết nói sao nữa
     
  14. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    Cố gắng lên em. Biết sai để sửa, vấp ngã để đứng dậy là tốt rồi. em tốt nghiệp đại học thì sẽ có thể tìm được công việc tốt hơn mà, nếu có khả năng giao tiếp bằng tiếng anh nữa thì cơ hội lại càng cao hơn nữa. chứ cứ để con ở nhà với bà ngoại mà bà ngoại lại cay nghiệt như thế sẽ không tốt cho sự phát triển của con nhỏ đâu em.
     
  15. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Thương mn quá, nhưng em đọc đoạn comment của mn thì giận mn nhiều hơn,ông bà ở quê cũng vất vả, kiếm gì được ra mà nuôi cháu. Tiền sữa, tiền bỉm ... Chứ mình gây ra giờ lại đẩy hết cho ba mẹ như vậy là vô trách nhiệm với việc mình đã làm... Ông bà cũng độc mồm độc miệng quá. Nhưng dù sao Ông Bà vẫn trông con cho mn đi làm là ob vẫn thương mn rồi, chứ nhiều người vì sỹ diện đuổi luôn cả con cái đi ý chứ. Mình đang hình dung mn bị gặp thằng sở khanh, có bầu thương con giữ con, sinh con ra xong để con cho ông bà nuôi, không có trách nhiệm gì với con, Chẳng nhẽ mn đi làm chỉ đủ nuôi bản thân còn con cái thì đẩy cho ông bà, mặc ông bà!( Các mẹ đọc comment mẹ ấy hiện tại mẹ ấy để con ông bà nuôi, ông bà muốn mẹ ấy hàng tháng gửi về 2tr để nuôi con nhưng mẹ ấy không có và cắt liên lạc với ông bà, mặc ông bà. Mình nghĩ 2tr tiền nuôi con là quá rẻ rồi, chứ gửi nhà trẻ hàng tháng 3tr - 4tr ấy, đây trông ngày trông đêm, lo ăn lo ngủ quay lại thời con mọn... mn sướng mà để ông bà chịu khổ, lương 3.5tr mn vẫn có thể gửi về cho ông bà 2tr là bình thường. Ở trọ thì ở ghép, tự nấu nướng, tìm việc làm thêm... Lai là người có học có trình độ mình nghĩ mn kiếm lương 5-6tr là chuyện bình thường. Chứ đẩy con cho ông bà trông mà không có trách nhiệm gì thì thật là vô trách nhiệm quá) Tuổi già cần được nghỉ ngơi bạn ạ! Mình nghĩ rằng bố mẹ bạn còn vất vả, khổ sợ chịu điều tiếng gấp trăm lần bạn ý.
     
    Sửa lần cuối: 6/12/2016
    mebetom.vp thích bài này.
  16. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,103
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Thật là tội cho mn. Nhưng theo em thì đi làm phục vụ nhà hàng lương cũng được 4 - 5 tr rồi, lại còn được nuôi ăn nữa. Mẹ nó cứ cố tìm một công việc văn phòng cho phù hợp với tấm bằng đại học làm gì để rồi thêm khổ. Rồi mọi chuyện đều ổn thôi mn ạ. Cố lên nhé.
     
  17. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,103
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Ngồi tẩn mẩn đọc các comment thấy cộng đồng làm cha mẹ này đúng là ngôi nhà giàu tình thương. Các mẹ luôn luôn lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện, khó khăn của người khác. Thật cảm động. :D
     
    support thích bài này.
  18. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Đọc mà thấy thương em. Ko biết em xin dc việc làm chưa? Cty chị cũng ở Thụy Khuê và chị thấy có đang tuyển nhiều vị trí, nhưng có vị trí dễ nhất là trực tổng đài, nếu em có giọng nói dễ nghe.
     
  19. AUM

    AUM Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    nếu chưa tìm được việc làm c có thể liên hệ với em nhé. Cty em đang cần tuyển telesale ạ. Cố gắng lên c nhé.
     
  20. damtoan123

    damtoan123 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/7/2016
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    cố gắng lên bạn ơi, hãy mỉm cười mỗi sáng thức dậy, đấy sẽ là động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống bạn nhé !
     

Chia sẻ trang này