Mẹ mình cũng bị tiểu đường túyp 2 rồi nè, ôi mẹ mình uống nhiều thuốc lắm, ăn uống hạn chế ăn những đồ ngọt quá và ăn ít cơm thôi nhé
Thì đi bác sĩ mới biết là tiểu đường chứ bác. Bác sĩ cũng nhắc kiêng cữ các kiểu, nhưng em muốn tham khảo kinh nghiệm của mọi người ấy ạ. Có bệnh thì vái tứ phương mà bác.
Mẹ mình bị đến nay được 6 năm rồi, ui nhưng mà bị tiểu đường như này phải kiêng ngọt đấy ko đùa đc đâu, bị tiểu đường nó sẽ bị biến chứng rất nhiều đấy. Bạn nên mua cho bác cái máy đo đường huyết í để hàng tháng đo và theo dõi đường lên xuống còn điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp
Đấy là do biến chứng của tiểu đường đấy, nói chung là phải kiêng ăn ngọt và chất tinh bột nhé. Điều chỉnh chế độ ăn cho hợp lý đừng để cho đường lên quá cao là được
Bạn ra chỗ phố Phương Mai í bảo họ bán nhiều mà, mình cũng mua ở đó. Nếu bạn ko có thời gian đến đó được thì vào mạng search máy đo đường huyết là ra, đặt hàng họ giao đến tận nơi cho mình. Trc mình mua cho mẹ 1 máy đo đường huyết và 1 máy đo huyết áp cũng ko cao lắm đâu chỉ tầm 1tr là có máy đo rồi
Em cảm ơn bác ạ, em thì quen thói mua online, nhiều khi bị ngu muội vì quảng cáo nên em phải hỏi những người có kinh nghiệm như bác
À, mẹ bác có ăn gạo nứt không ạ ? Em định mua gạo nứt để bố ăn hàng ngày nhưng nghe nói nó cũng không quá như quảng cáo.
Vậy ạ, em thấy báo chí ca ngợi gạo nứt quá, mà do nó cứng nên em lăn tăn. Bác dùng ổi ta hay ổi tàu ạ ( ý em là quả ổi to, ổi Hải Dương ấy ạ)
Bệnh tiều đường mới phát hiện thì dễ điều trị bạn nhé. Nhưng phải kiêng rượu bia, ăn uống phải điều độ. Bạn hãy tìm hiểu về tầm gửi cây gạo, bạn có thể mua loại tầm gửi cây gạo này cho bố bạn uống thay nước hàng ngày, tác dụng của nó rất tốt.
Bệnh này phải kiêng các chất tinh bột, đồ ngọt mà hầu như trong đồ ăn những chất đó rất phổ biến. Bệnh này khổ lắm, kiêng khem đến gầy mòn người.
Chào bạn. Mình đang chia sẻ chùm bài viết về các kiến thức chăm sóc sức khỏe các bệnh tim mạch, tiểu đường, tiêu hóa, sinh dục, ung thư,.... Bạn có thể sang đọc và tìm hiểu. Nếu cần tư vấn thêm, bạn có thể liên hệ mình để được trợ giúp nhé: 0946412197.
Nói chung là phải đi bác sỹ. Sống chết do trời định mn à, sốt ruột cũng không giải quyết được gì đâu, lo nghĩ nhiều lại mệt người nhà mệt người ốm vì bệnh này không khỏi hẳn được. Bố chồng em cũng bị tiểu đường 21 năm cơ. Trước thì ở nhà tiêm Insulin mỗi ngày 2 lần, có nhiều lần thử ngon rồi 1 tuần sau lượng đường lại lên vù vù. Thời gian đầu cụ khỏe thì vẫn thể thao, nhậu nhẹt, tá lả khí thế, nhưng khoảng 10 năm cuối thì sức khỏe giảm trông thấy. Bố em mãi năm 2006 mới lên viện Nội tiết để các bác sỹ theo dõi và điều trị bài bản, lên viện ghê lắm có nhiều bạn hơn 20 tuổi đã bị tiểu đường, còn có người bị bệnh mới có 3 năm thôi do không cẩn thận bị sứt tay sứt chân xong không lành được bị hoại tử. Mn lưu ý chế độ ăn uống của bố, ăn ít tinh bột, nếu tập được ăn chay thì càng tốt, ít bia rượu, thức khuya, khi bị vết thương hở phải để ý sát trùng thuốc men cẩn thận. Cũng đừng có kiêng quá, càng kiêng kỹ càng chết nhanh (bố em hồi còn sống nói thế). Tinh thần cũng rất quan trọng hôm nào tinh thần phấn khởi thì bệnh như giảm hẳn. Mn lạc quan lên & chúc bác trai có nhiều sức khỏe
Ba em cũng bị tiểu đường . vài năm rồi . Đầu tiên là em chia buồn với bác là bệnh này đã mắc là sẽ sống với nó tới khi ngừng thở ... và có lây theo đường sinh hoạt ạ ( ví dụ bệnh nặng mà bị ngứa ở chân tay và nằm chung chăn đệm thì vết thương hở có thể lây qua đươg tiếp xúc ạ , di truyền cũng có luôn ạ ) Và theo suy nghĩ của em nếu bác thật sự quan tâm hãy mua mấy quyển sách ( em lên đinh lễ ) về đọc tất tần tật về tiểu đường và biến chứng tiểu đường , đừng vì đo đường 7, mà chủ quan là bệnh nhẹ kiêng ăn thôi sẽ ok , người ta ko chết vì cẩn thận mà chết vì chủ quan, bệnh tiểu đường có rất nhiều thể và sợ nhất là đường huyết ko ổn định ( nghĩa là lúc cao lúc thấp ) có khi mình đo nó lại là thấp nhưng thực tế có những lúc đường lên rất cao cơ thể mệt mỏi nếu những lúc ấy tình trạng sức khỏe ko tốt thì có thể mọi ch sẽ rất tệ ... ( lúc ba em đi đo thì đường lên 14 mà bác sĩ còn chào thua bảo nếu cơ thể ko thường xuyên vận động người có sức khỏe thì có lẽ nằm chờ chết thay vì ngồi cười nói như này rồi ... ) xong bác xem cái kết quả của ba bác ấy nó sẽ có ghi cụ thể về mọi thứ cũng như dặn dò của bác sĩ ( nếu chưa đi khám cụ thể về đường huyết thì nên ra bạch mai làm một cái khám tổng thể ( hết khoảng 3tr và mất nguyên 1 ngày từ sáng sớm ) em nghĩ 53t thì cũng nên khám tổng thể rồi xem có bệnh j thì chữa luôn một thể ( cái này em vận động ba em mãi ko ăn thua chỉ tới khi mọi người nói ba em tụt cân nhiều thế xong đi tiểu kiến bâu đầy wc thì ba em mới tá hỏa đi khám chứ lúc em khuyên ba đi khám tổng thể ba nói nhỡ ra một đống bệnh thì làm sao ... ) , xong thì là sống sinh hoạt uống thuốc theo bác sĩ và ăn kiêng thì mình thao khảm trong sách ý ạ ( vì nguồn báo mạng bh cũng ... bác biết đấy , em tin sách in nhiều hơn báo mạng hi , xong bác chịu khó đọc và tìm hiểu về bệnh ( mức độ bệnh ) của ba bác , rồi cứ thế mà triển ( nhớ để ý cân nặng của ba ) em nghĩ là nghe lời mọi người khuyên thì tốt , nhưng mỗi người mỗi bệnh và ở mức độ bệnh khác nhau thì có những phuwong pháp ăn kiêng và chế độ tập luyện cũng như là thuốc khác nhau ... thế nên chả thể giống ai được đâu ạ . Thân ! Chúc ba của bác vui khỏe mỗi ngày !